1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cho ai đó thôi.. hờ hờ
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    lôi cái này lên để tặng cho iw.. em đang muộn giờ rồi nhưng vẫn fải cố tìm cho bằng đc bài tâm sự duy nhất của chị....Thấy em nhớ giỏi ko ?/ và trên con đường tìm kiếm khó khăn ấy, em tìm thấy thêm 1 vài cái buồn cười khác....
    hôm nay con bạn ăn hỏi ...mình vẫn trơ trơ...
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    đây là bài thơ em đã tặng chị , ko phải em làm đâu, nhưng em thích..
    bây giờ cho em tặng ké cho 1 cô em khác nữa nhé....
  5. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Buồn, mệt mỏi, mọi thứ đang đi ngoài tầm với
    Hôm nay nghe giọng nó, lâu quá rồi nhỉ Về HN rồi mà ko thèm bảo mình câu nào
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, đã tự nhủ là phải thay đổi mình mà. Đã muốn phải mở lòng hơn , vậy mà...đúng là ko thể ép được . Nhưng đừng vội , từ từ từng bước từng bước nhé, hãy để thời gian trả lời. Nhưng... thời gian là bao lâu nữa ? Liệu ... Thấy mình như là người có lỗi vậy. Thử gồng mình lên , thử , cứ thử xem sao.
    Hôm nay ghét bà T thế , cứ chõ mũi vào việc của người khác. Bực cả mình. Sao ko lớp ai người nấy dạy cứ xông vào lớp của mình chỉ chỏ này nọ , ra cái điều.... Mà nghĩ lại thấy lạ thật, tiết nào của mình cũng thấy bà ý lượn vào định kiểm tra giám sát rồi BBC chắc . Khinh những người như thế . Thả nào bọn sv nó chả chửi cho là phải. Bực quaaaaaaaaaaaaaá! Mình hôm nay cũng như dở hơi , sao hôm nay lại cứ như gà mắc tóc thế không biết nữa
    À còn nữa, sao lại cứ gặp vào thứ 6 thế nhỉ? Bây giờ nhìn thấy nhau cứ như là nhìn người hành tinh khác .
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 10/03/2006
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay là đen nhất.
    Vừa chạy từ tầng 3 xuống tầng 1 xong lại bị bà bắt chạy lên tầng 4.
    Tự hỏi đời có đứa nào đen như mình không, trong khi đang ốm, chạy lên chạy xuống mất hết cả sức lực
    Và tự hỏi bao zờ mới có xiền mua 1 em ghế xịn xịn ngồi học cho sướng nhở, chẹp chẹp.
    Huhu, life is an ocean of suffering, huhu.

  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 7, cả làng ở nhà ngủ, mình thì lang thang trên net...đọc lại những top cũ,, hoá ra chỗ nào mình cũng nhảy vào được, lạ thật....
    anh giai mắng là spam nhiều quá..hikk !!
    Nhớ chị quá!!! SG nắng gió, chị nhớ Hn , còn em nhớ chị da diết...lạ thật !!!!
    chả hiểu sao chúng ta lại hợp nhau đến thế, dù ko fải là ko có những điểm bất đồng,
    đôi khi em mệt quá, muốn thả mình nằm bên Chị mà khóc như đã từng... Khóc sưng cả mắt cũng đc...
    Thế mà chị bảo khi nào em cưới chị mới về...
    Thế thì phải về trước 1 tháng chị nhé, và vào sau 1 tháng, như thế em mới có time để cùng chị chơi tẹt ga chứ....
    ôi em đau đầu quá..!!! không biết vì thời tiết, vì nhớ chị, hay vì điều gì khác nữa...
    nhưng thật lòng lên mạng , đọc mes của chị , thấy chị kêu nhớ, mà lòng em cứ chùn ra...tự dưng muốn khóc nhè..!! xấu thật!!
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    sao thía chị?? mệt mỏi à??/chắc là do buồn...
    mọi thứ đang đi ngoài tầm với à?? chắc do mệt mỏi nên chả làm đc gì ra hồn, ....
    ---------> tất cả đều do buồn,, thôi hay là lại tụ tập nhé, chị muốn làm gì nào.. phim à????
    giờ có phim gì hay nhỉ? chị là thích xem phim để tìm ...của KIngkong lắm mà
  10. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, nhắc tới film, hôm nay lại nhớ đi xem film kiểu gì mà cái bọn đằng sau cứ la oai oái, lại còn kêu là "ướt hết mất rồi"
    2 đứa ngồi đầu hàng ghế thì cứ rung (chân ) bần bật, làm đứa ngồi cạnh chả xem được film, tội nghiệp
    Cái lũ tuổi teen bi giờ tệ thật

Chia sẻ trang này