1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ato còn quên anh hàng xóm, Ato ngồi xuống cạnh anh ấy 1 lúc thì tớ thấy anh ấy vụt đứng dậy, chạy ùa về phía toilet, và ở trong đấy có khi phải đến nửa tiếng mới về...
    Cái đứa đằng sau Ato thì kêu "em ướt hết rồi"
    Không hiểu Ato làm gì mà...
    Nội công thật thâm hậu...
    Thế này mới là thiện tai, thiện tai
  2. shade

    shade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không thôi, cho ai kia vẫn mãi lang thang, đi dancing suốt đêm khuya.........
    Hôm nay thế nào nhỉ? tạm gọi là được..... thế là mình đã và đang vượt qua một cơ số chướng ngại vật. Sắp đến đích của mục tiêu số 1 rồi, vấn đề bây giờ là lấy đà và nhảy một phát nữa thôi.
    Hi vọng rằng "Cú nhảy cuối cùng" của mình đẹp và ghi được 100 điểm.
    be....be
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    1 đêm thức trắng, kết quả chỉ là 1 bức thư chiều nay đã đi gửi cho chị...
    không fải em mất ngủ vì suy nghĩ gì đâu, chỉ là vì 2 cốc cafe..4 năm rồi, ko uống và mất ngủ..Lạ thật, ngày xưa mỗi lần uống là em ngủ như điên ấy
    ...đêm...gió đập như bão vào cánh cửa. em chả dám mở cửa sổ xem trời có mưa to ko ?/ lúc đấy mới thấy mình nhát gan...em sợ cái cảm giác 1 mình trong bão lắm, dù là ở trong nhà....
    ngày hôm nay đau đầu quá..
    lên mạng chả hiểu sao lại bực mình....
    đang nghe 1 bài hát....
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sáng : bánh mì trứng , chả , ruốc. Chiều lại ruốc, chả , trứng . Lắm việc quá, cả ngày cứ mệt phờ cả người,tranh thủ vừa ăn vừa post bài giải lao tí, híc giá mà một ngày có 48 tiếng thì hay , ờ mờ không, 48 tiếng thì mình lại phải ăn bánh mì những 4 lần à . Hôm lại lại vật vờ ở đây đến 9h rồi .
    Chả có thời gian mà nghĩ ngợi, chơi bời yêu đương . Cứ mong đến chủ nhật quá, cứ chủ nhật là mình dẹp hết mọi cviệc sang một bên , đi chơi thoả thích . Mong đến chủ nhật quá .
    To một ai đó: Mà cứ viêc thư từ tán tỉnh , gửi thư gửi ảnh , tha hồ mà chuyện trò em này em nọ nhé, đây đếch thèm quan tâm thời gian còn phải làm bao nhiêu việc, hơi đâu mà quan tâm Keep going on, please
  5. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Quái.. Ngày hôm wa thấy chuối thật... Thấy mệt mỏi chít đi được.. Bực mình đến quên cả chúc mừng sinh nhật chị....
    Lúc a gọi điện là e đã bình tĩnh đi nhìu rùi đấy... hik...
    May là ngày đó qua nhanh....
    Đứa đó chả đáng để mình nghĩ thêm nhưng ko ngờ nó hèn thế.....
  6. Monchic

    Monchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em ah, dù mệt mỏi lắm...gần như cả ngày ngồi trên xe tập lái, người cứng đơ, thầy bắt toàn đi đường cao tốc và đường đông người sợ toát mồ hôi mà vẫn fải cố mà đi...Chiều vừa về thoát khỏi kiếp khổ ai nhưng chân tay mỏi nhừ, đầu biêng biêng nhưng anh vẫn nghĩ về em đầu tiên..vì rất nhớ em....Mạng ở nhà thì hỏng 2 hôm nay...đã lâu lắm rồi mới có cảm giác ra cửa hàng net thế này....anh định gọi điện cho em nhưng nghĩ em đang tập trung công việc nên thôi mặc dù rất rất muốn em co biết không nhỉ?Thôi chẳng biết làm thế nào để giải toả tâm trạng cũng như những nỗi nhớ em nên fải viết những dòng này ra hy vọng sẽ giảm được phần nào...Tý nữa về nếu giảm được anh sẽ nhắn tin cho em..hê hê...Đáng yêu quá cơ...Hì....Thôi anh về đây có gì tối anh phone cho...Nếu nhớ thì hãy nhắn tin cho anh nhé...Anh vẫn đang chờ em đấy...
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lại nói ngọt rồi .Ghét thế
  8. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mệt phờ . Nhưng cứ chả dám về nhà . Nói đúng hơn là chả dám về nhà sớm quá , lại phải ngồi nói chuyện , bố thể nào cũng đem chuyện hôm qua ra hỏi .Híc , nói thế nào được chứ, sợ lắm . Nhưng biết là bố đi guốc trong bụng mình rồi
    Hôm nay đám cưới vui phết, lúc về cả lũ đi uống cafe . Chả mấy khi gặp được bọn nó, mỗi đứa mỗi việc , đều bận cả. Có điều nhóm chơi thân dần dần lấy chồng lấy vợ hết , thưa dần những buổi tụ tập đi chơi. Hôm nay cái Linh cưới rồi, cuối tuần 2 đứa cấp 3 nữa , những đứa mà mình không thể ngờ . Đúng là đời, nhiều bất ngờ thật
    Đói rồi, muốn về ăn cơm rồi, nhưng vẫn phải ở lại. Làm tiếp và ngồi nghe trưởng phòng vừa đánh game vừa chửi bậy . Híc, lạy chúa tôi

Chia sẻ trang này