1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    hợ hợ, mấy bả này tự nhiên lấy bài mình viết ra để mà ném đá nhau. chẹp, đã thế thì mình mượn gió bẻ măng một tay kéo atomic một tay với bongbang, thôi thì vào cả đây!
    anyway: chấm điểm bài dịch của 2 người thì có nhận xét như sau, hihi atomic dịch sát nghĩa hơn và nhân tiện ném đá giấu tay rất nghệ thuật. điểm này atomic hơn bongbang 1 điểm.
    Bài của bongbang dịch thì hoàn toàn không dựa trện ngữ nghĩa của câu mà dựa trên những cái gì mình nhìn thấy nên tự sáng tạo ra cốt truyện, về điểm phóng tác dễ sợ bongbang hơn ato 1 điểm.
    Tỷ số là 1:1 về đánh giá cá nhân thì bài dịch của 2 bà ( sau từ bà này từ giờ trở đi sẽ chuyển thành em ) tuy không mười phân vẹn 10 nhưng cũng không đến nỗi liệt ... nên mỗi người đều 9,5
  2. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    @ 9start
    Lày, em lào đấy, avantar ấy
    Ở bển kiếm em khác rồi à?
    Mà tớ được 9.5 hả, hừm, thế mà có đứa bảo mình là được có 5.9, trên vạch vớt thôi...
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  4. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    E: Anh dạo này thế nào?
    A: Khỏe em à, còn em?
    E: Em vẫn thế, em đi nhiều gặp nhiều, mà sao không tìm được chốn ngơi nghỉ
    A: Em đừng cầu toàn quá, phải biết rút kinh nghiệm từ những chuyện đã qua chứ
    E: Vâng, em hiểu. Càng đi càng gặp càng thấy muốn trở lại như ngày xưa anh à, chỉ có anh mới là người tốt duy nhất với em, chỉ có tình cảm chân thành của anh mới sưởi ấm lòng em ...........
    A: Anh .....
    E: Nếu anh còn tình cảm với em thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu nhé
    A: Anh ....
    E: Anh không còn yêu em nữa à?
    A: Có chứ, tình cảm của anh mãi dành cho em không thay đổi. Nhưng anh .....
    E: ???
    A: Anh .... anh ... có người yêu mới rồi
  5. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Say cà phê, , ruột gan lộn tùng phèo
    Đèn pin giữa trán, đau nhức
    Hôm nay mình không giống mình, thế thì đứa nào đi xe mình, làm công việc của mình, đi ăn trưa với bạn mình ấy nhỉ, chát và post bài bằng nick của mình nữa
    Hic, một ngày xám xịt, xám xịt như cái đứa giống mình hôm nay
  6. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    vài hôm trước em nằm mơ...mơ thấy anh về giữa bao la đồi núi...em ngỡ ngàng...bọn mình đi chơi trên chiếc xe đạp...anh đèo em đi, thi thoảng ngoảnh lại trêu em...em cười và mắt long lanh...thức giấc, nụ cười hãy còn trên môi em thì phải...anh thật gần, gần như thể chỉ cần mở mắt ra anh ở cạnh ngay thôi...lưng anh thật ấm, tay anh cũng thế...tay em nhỏ bé nhưng luôn lạnh nên rất cần được ủ ấm...giữa bộn bề công việc, giữa những lúc mệt mỏi, ngả lưng vào thành ghế hay cái nệm kô êm ái em vẫn nhớ vế giấc mơ ấy...vì dường như nó là bằng chứng cho việc em kô nghĩ về anh nữa nhưng vẫn nguyên vẹn tình cảm! bạn bè vẫn có người mắng mỏ...rằng nên quên ngay anh đi thôi...mọi người bảo em viễn vông, xa rời thực tế...huyễn hoặc mình...chán! chả nghĩ đến điều họ nói nữa...kô phải họ sai...mà là em kô thể làm đc...
    Được ghost_of_rose sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 20/03/2006
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hiện tại có em với iwill trong box..
    chúc cả nhà ngủ ngon, mơ và nhớ về nhau
  8. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mình ko viết lách gì cho bản thân. Cuộc sống bộn bề với nhiều lo toan bận rộn khiến mình ko còn nhiều thời gian cho mình , cho người khác. Niềm đam mê cũng nhạt nhoà , nhiều khi tự hỏi : vẫn mãi vậy sao mà rồi ko tìm được câu trả lời.
  9. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Wey, T vẫn vậy sao ! Con người thì thường thay đổi theo thời gian nhưng bản tính thì vẫn khó thay đổi, nên nhiều khi khó có khả năng tự làm mới mình. Cần nhất vẫn là suy nghĩ và quyết định dứt khoát. Con đường mà mình đi là do chính mình xây dựng lên vì vậy hãy tự tìm câu trả lời ở chính bản thân mình nhé.
    Lâu rồi ko hỏi thăm T, ko hiểu dạo này có khoẻ không?
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bộn bề và chồng chéo của công việc. Điện thoại lại hỏng . Nhưng bù lại , thấy cs thật có ý nghĩa. .Mệt nhưng vui ...

Chia sẻ trang này