1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_yeu04

    nhoc_yeu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    đáng lẽ khi vui người ta phải ăn ngon, ngủ kỹ,không còn j lo lắng thì mình phải cười he he chứ nhỉ.thế mà h này vẫn lang thang ở đây.thôi phải khò cái đã.mệt rùi!
  2. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Buy one, get one free !
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng nhìn ra đã có 2 người bình chọn cho mình, ko hiểu ai tốt bụng vote cho mình. Hi`...Nhớ lại hồi trước vì cái này mà mình post bài như con ong chăm chỉ. Bao nhiêu cảm xúc, suy nghĩ mình đều muốn viết hết lên nhưng còn bây giờ moi móc mãi, cảm xúc chả còn dạt dào nữa mà cũng chẳng còn tha thiết muốn viết nữa. Buồn cười thật...
  4. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhoài với lũ hs nhưng cũng thấy vui vui , ấm áp vì tình cảm chân thành , yêu thương của lũ học trò nhỏ. Nhớ lại thời ấu thơ, cũng hồn nhiên , vui tươi , nhiều mơ ước .... Lớn lên lại ko biết mình thực sự muốn gì, nhiều khi ko hiểu nổi bản thân.
  5. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay ức quá, post mãi mấy cái bài nhạc mà kô được, chả hiểu máy móc ra sao nữa
  6. nhoc_yeu04

    nhoc_yeu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chỉ 1 người biết yêu chân thành thôi sao.chỉ 1 người biết yêu anh nhiều thế thôi à?chỉ 1 người tốt với anh thôi hả anh?vâng, thì người ta tốt,người ta thật thà, vâng người ta không làm mọi cách để có anh,vì người ta có cần anh đâu, không có anh người ta có bao nhiêu người khác săn đón,sao anh không vào mà xem.vâng thì em xấu xa hơn người ta.Vâng . vâng.vâng.vâng.
    cái j cũng đúng hết, được chưa.
    tình yêu đó là cái j cơ chứ,nó chết rồi.sao cứ phải nhớ về nó.sao anh không trân trọng em hơn,bớt tàn nhẫn với em 1 chút.
    người ta hơn em ở điều j.chẳng j cả.Em yêu anh hơn người ta nhiều .em cần anh hơn người ta nhiều, biết không kẻ phụ bạc.
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hình như đang buông xuôi mọi thứ theo cảm xúc của mình. Không đắn đo, không suy nghĩ...không gì cả. Nói rồi để đấy, nói đi nói lại cuối cùng vẫn thế . Biết làm thế nào được.
    Cái gì trái tim không cảm nhận thấy thì con mắt cũng không thể nhìn thấy được
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 27/03/2006
  8. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm: Đi chơi mà sao e vẫn nhớ anh thế nhỉ??/ Ngốc thật....
    Đầu xù ngốc ngếch kia... e trêu a đâu fải là e ko nhớ a và lo cho anh...
    Đồ ngốc ngếch, e sẽ ko đổi a lấy ng khác đâu mà sợ...
    Sao giận e hả?
    A giận zì "tâm bão" chứ?
    :)
    Mệt quá, được một ngày đi Chùa Hương mà sao mình mệt thế nhỉ? Ngày nào cũng ngủ.. Ngủ mãi mà vẫn thấy chưa đủ...
    Hik .... Ko khéo thành sâu ngủ mất......
    Wow................................................. Wake up... wake up...... Wakeeeeeeeee.
    Hik
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu có fải Moli mà mình bít không nhờ...!!! dạo này vào 80 thấy cứ loạn cả lên, toàn nick hay , chưa gặp bao giờ mà cái giọng thì cứ nheo nhéo quen quen..:)) ....
    Cần sự tỉnh táo!!!!! hờ hờ :))
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    trái đất này bé quá....!!! nhiều điều xảy ra.....Hình như chúng ta quen nhau từ lâu lắm.... ..em thấy buồn cười quá .....em đã từng ở địa vị của 1 cô bé , và em đã ko cư xử như thế, ko giống cô ấy, em tự hào về điều đó...vì thế 1 hôm nào đó em sẽ nói với chị về em nhé....nếu cảm thấy cần....em thấy thoải mái lắm mà....có gì đâu.....
    em thấy nhẹ lòng ...chẳng biết thế có hâm ko ??

Chia sẻ trang này