1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    [purple]Ngày cuối cùng tháng 3!
    Sáng nay tỉnh dậy, chợt nhận ra tháng 3 sắp hết rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian chúng mình xa nhau gần qua rồi phải không anh? Cách đây một tuần, hôm mình tiễn nhau đi, trước khi chia tay, anh nói "Giờ này tháng sau anh sẽ có mặt ở Việt Nam"....Và rồi em bắt đầu đếm thời gian, và rồi em lại tập làm quen với những ngày không anh! Những ngày ấy thật dài và cũng thật buồn. Mỗi ngày online, mỗi dòng tin nhắn của anh như nguồn sức mạnh cổ vũ, động viên em vượt qua những tháng ngày cô đơn. Trong em luôn nuôi niềm tin vào ngày một ngày mai, ngày hai đứa mình sẽ gần nhau mãi mãi. Anh hãy cố gắng lên nhé, hãy tin vào những dự định mà chúng mình đã đặt ra nhé!
    Nhớ anh nhiều lắm![/
    purple]
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Người ta thì sắp được gần nhau, mình thì sắp phải xa. Mà lần xa này...không ai có thể nói trước được điều gì...
    Hôm nay bị ngã xe, sưng vêu cả chân . Quyết định về nhà sớm nghỉ ngơi. Nhưng vẫn thấy cviệc còn nhiều quá, lại lao đầu vào làm. Ít nhất cviệc cũng lấp được nhiều chỗ trống ..... Lâu lắm rồi không đi chơi, lâu lắm rồi không gặp mọi ngươì trên này...
  3. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ngơi xả hơi đê girlie ơi chủ nhật này đi đập phá oánh chén hét hò đê (cứ thấy ấy tâm sự làm việc kiếm xiền mà tớ hoa hết cả mắt )
    Ơ mà hôm nay (à giờ này thì phải nói là hôm qua ) bọn mình sao đen thế nhỉ ấy thì bị ngã xe nhá, tớ thì đi đến đúng giữa ngã tư thì xe chết máy, ngượng chín người phải dắt xe một đoạn tìm người nổ máy hộ . Còn bongbongbangbang thì dắt xe mất đoạn dài giữa đêm hôm chỉ vì ... hết xăng
    Chắc tại hôm qua chúng mình bị sao xe cộ rơi trúng đầu
  4. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc đúng bài của mình kon bé này Ờ ... Chúc cho cái chân đau chóng bình phục, chúc cho cái chân không đau phải ghen tị
  5. Monchic

    Monchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không biết em thế nào rồi? Chẳng thấy gì cả? cứ im lặng thế?Chẳng thấy nói gì với mình cả...vào mang mới biết....Hix....em ngã cũng như tôi ngã...hix...
  6. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ bảy-ngày cá tháng tư-năm 2k6.
    Nói là đêm nhưng thực ra cũng là rạng sáng chủ nhật rồi, thỉnh thoảng mình lại có những đêm như vầy, lúc thì nhớ về người đó, lúc thì nhớ về quãng thời gian 3 năm nơi đất khách quê người. Cái cảm giác đó vừa có vẻ như quen thuộc, nhưng cũng bỡ ngỡ và bàng hoàng tỉnh cơn mơ. Nào dance, shopping, vui chơi, hội hè, vui thì ít mà buồn sao lắm thế...
    Từng quãng thời gian cứ hiện ra trong đầu mình, làm cơn buồn ngủ mới đến đã lại tỉnh như sáo, thật đáng sợ. Mình cứ rùng mình khi nghĩ đến nó, ừa, thì vui chơi hay đó, nhưng ba năm qua đi, mình đã có thêm kiến thức gì và fải đánh đổi gì?!
    Cũng từ 3 năm đó mà con người mình đã có những thay đổi nhiều về tâm lý, mình buồn nhiều, thất vọng nhiều nhưng bù lại, đó là cái cần học mà cứ khư khư ở nhà có lẽ còn thất bại nhiều. Mình đã thấy được sự phức tạp của cái xã hội thu nhỏ đỏ đó....
    Oài, sao tự dưng lại hiện ra trong đầu mình lúc này
    Thức đêm thì thấy nó dài thật, thôi cố đi ngủ để có sức mai đi chơi chứ...
  7. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Làm mới biết cái nghề buôn bán đau đầu thật đấy, mới chỉ mon men thử coi sao mà thấy ghê thiệt, mà đây mới chỉ là buôn bán vớ vẩn thôi đó, thế mới biết đi học vẫn sướng hơn thật, mà chẳng biết có sướng hơn thật hay không nữa cơ, con người, đúng là tham thật, không bao giờ vừa lòng với những cái mình đang có, biết là phải vươn lên, nhưng cuộc sống sao mà ngột ngạt thế, con người kèn cựa nhau ghê thật, khó thở thiệt
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chưa gì đã....bực ruột...!!!! nói cho mà biết nhá...với đây, nơi ấy chả là cái quái gì đâu nhớ....Đồ củ chuối...hãm thế..!!!
    rồ nguời....sao thời buổi này lắm thằng vừa điên, vừa ngu, vừa bẩn tính lại hay dán cái hình siêu sao vào gương, để soi vào ngỡ mình trg đó....Phát khùng..!!!!
    phù phù....!!!!
    cần fải hạ hoả..!!! mặc xác nó đi, chả quan tâm nữa, cáu 1 tí lại già hết cả người bây giờ....
    hôm nay là 1 tuần mới rùi đấy...lại là cv nhỉ ,lại những ngày cố gắng... anh gọi đó là gì ??" 1 chuỗi ngày xa cách " a`.. nghe cũng hay đấy, làm gì đến nỗi thế...em vẫn ở đây....Tối qua ngủ cứ vặn vẹo , sáng dậy đau hết cả người..hôm nay anh làm việc tốt nhé, đừng lo lắng làm gì cả..Đau đầu vì tiền thôi, chứ chắc ko cần điên đầu vì tình nữa đâu anh nhỉ?...
    ...........Em vẫn hay thế, vẩn vơ...đôi khi em sợ fải tỉnh dậy, thấy 1 ngày mới, lại là những cố gắng đến mỏi mệt ,lại là những gắng gượng để đối đầu với bao trắc trở....Nhưng em lại sợ thức đêm , lắm mộng fải ko anh? lại suy nghĩ xa xôi, lại thấy mình mất nhiều hơn có...và biết đâu khi đó ngu ngốc em lại làm mình mất nhiều hơn nữa.....
    tất nhiên là em sẽ cố gắng,như anh bảo ấy, chả biết khó lắm không, nhưng em ko sợ khó , em chỉ sợ mình làm sai, em chỉ sợ mình làm những điều vô ích, còn khó khăn, em nghĩ em có đủ bướng bỉnh để cố gắng cùng anh...Tệ thế đấy.!!!
  9. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày chỉ nghĩ vẩn vơ quần quần, áo áo rồi lại nhớ đến con "pe-sy" của mình ko biết bao giờ mới được mua. Kiểu này con gái mình sau này sẽ điệu lắm đây...hi`
    Hôm nay nổi hứng chỉ muốn dọn lên tầng 3 ở luôn nhưng mẹ bảo lên đấy ít nữa bụng to thì có mà bò lên gác Biết thế mà vẫn cứ ham, đã thích thì muốn làm cho bằng được, ko đêm ngày lại ăn ko ngon ngủ ko yên cho mà xem. Điệu lắm cơ
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 03/04/2006

Chia sẻ trang này