1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    kể tớ nghe với. Nào, bắt đầu.
    1 là...hông
    2 là...
    3 là...
    hihi...người yêu mới dễ nhảy waltz à? chán nhỉ? mình chả có người yêu hay kiếm đồng chí Tây nào nhỉ? tư tưởng thoáng nên nhảy bao giờ cũng đẹp hơn VN mình. hãy nhìn họ nhảy tango mà xem, à waltz nữa chứ! hịhị
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ờ hèn zì hôm nọ tự dưng có bạn lại thông báo với mình là đang đi học nhảy, há há.
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    đã từng vào ttvn này chỉ để tìm cho mình 1 chút an ủi,những dòng tâm sự post lên 1 diễn đàn chỉ như giọt nước tràn ly của mong nhớ..Những tâm sự mà hôm nay vô tình lục lại vẫn rùng mình vì sợ những khổ đau ngày ấy, sợ đến cùng cực..Sức chịu đựng của con người là bn?Giới hạn đó là ở chỗ nào?
    dường như chẳng thể chịu thêm 1 lần như thế nữa?Hôm nay thấy chạnh lòng, thời gian đang trôi nhanh quá,17-4?1 ngày chả có gì đặc biệt,nhưng sao bắt đầu nghĩ linh tinh về cs.Mỗi người chỉ có 1 lần để sống, muốn sống thế nào để bất cứ khi nào quay đầu nhìn lại, kô phải thốt lên 2 từ" nuối tiếc"?Mỗi người chỉ có 1 trái tim để chứa những thương yêu mong nhớ, chỉ muốn sống sao cho nơi ấy không có thừa những tình cảm vô vọng, những yêu thương mù quáng..
    bao nhiêu người trên TG này có sự nghiệp thành đạt, có vật chất dư thừa,có kẻ khom lưng vâng dạ.và trong số những người đó có bao nhiêu người thật sự Hp,thanh thản..
    giống như hôm trc chứng kiến 1 tai nạn,3 người nhưng người bố và người bà kô hề xây xước, người thiệt mạng lại là đứa cháu mới 3 tuổi đầu?họ trách nhau, rồi lại trách mình,rồi ước giá như đổi được mạng cho con, cho cháu?để mà làm gì?? thay đổi đc gì ??ngta chỉ tự tìm sự thanh thản trong niềm hối hận?1 sự lơ đễnh,vô tâm,và 1 cái giá quá đắt cho sinh mạng 1conngười?Không phải khi nào làm sai người ta cũng có thể xin lỗi và làm lại,có những sai lầm khi nhận ra người ta có thể sửa chữa và có những sai lầm người ta chỉ có thể ăn năn, nuối tiếc,rồi trả giá cho nó.
    Ngày hôm nay mình sống khác xưa, khác rất nhiều..cái Tôi của ngày xưa luôn ríu rít cười đùa,nhìn cs rực rỡ,mọi người ai cũng tốt,nhìn điều gì cũng chỉ thấy toàn điều tốt đẹp,yêu thương,vô lo,vô nghĩ,luôn tin cs như câu chuyện cổ tích có hoàng tử,công chúa mà đến cuối chuyện bao giờ điều tốt cũng thắng, hoàng tử cũng sẽ đến đón công chúa?.
    còn ngày hôm nay, lật đi lật lại mọi mặt của 1 vấn đề, nhìn góc này góc kia,cái nào kô nên,cái nào mình đúng,thấy cả những góc đen, ích kỷ trong lòng người bạn thân nhất,và đôi khi cười cợt trước 1 lời tâm sự có vẻ thật lòng..Bị lừa nhiều quá, ngta cũng phải tỉnh ra.chả còn thấy thương ngta nếu ngta gọi điện khóc lóc trong đêm,chả còn định dắt xe ra lúc nửa đêm để đưa ngta đi bệnh viện vì động thai?.Nhiều khi buồn vì nhận ra mình chai sạn đi nhiều, đanh đá, ghê gớm lên nhiều,kiểu gì cũng chiều được,ngoan hiền cũng đc,và bất cần,ghê gớm cũng xong. Thằng bạn vàng bảo đó chỉ là 1 giai đoạn bất ổn của tâm lý,khi ngta bị khủng hoảng,bị thất vọng khi niềm tin của ngta kô còn điểm tựa,ngta trở nênhoài nghi,ngta sống ngược lại với chính mình để mong kô bị tổn thương,như con nhím xù lông để tự bảo vệ mình?Nghe cũng có vẻ có lý..!Thế bao giờ thì qua cái giai đoạn ấy???Câu trả lời là " Tuỳ vào mỗi người" Thế thì khác quái gì cái quảng cáo kem trị mụn trên tivi" giảm 90% sự sưng tấy trong vòng 24 h" rồi lại chốt hạ " tác dụng của kem tuỳ thuộc vào từng loại da,và tình trạng mụn"
    có 1 đứa nào đấy đang ngạo nghễ ngồi trong đầu mình.nó cười cợt mình,thách thức mình,và ghét bỏ mình.Mình cũng ghét nó,nhưng mình chưa làm gì đc nó cả,Nó vẫn ở đấy,mặt vênh lên?Hôm nay là 1 ngày mới của hôm qua,tỉnh dậy mỗi sớm đã là hp, đã là may mắn,nằm ngủ thì cạnh cửa sổ, cửa thì chả bao giờ đóng,mà phòng lại đúng nơi hút gió, dễ trúng gió rồi nghẻo sớm lắm.. Đang hình dung nếu chết thì thế nào,có giống trg mấy cái fim đã xem kô,mang vào fòng cấp cứu,có khi lại fải sốc điện như trg fim,mà mình thì sợ điện,xong rồi các bsĩ lắc đầu ra vẻ thương tiếc( chắc chỉ có ở nước ngoài)còn mình thì nhè nhẹ bay lên trên trần nhà,nhìn xuống..hêhhê, may mà là con gái,chứ nếu là con trai khi ấy lại chả đi đc vì bây giờ mấy cô bsĩ hay mặc áo trễ cổ lắm cơ..
    tâm trạng thay đổi nhanh thật, đúng là linh tinh ,giờ lại thấy buồn cười..chả thấy nặng nề gì cả..Nói chung mọi cái vẫn nên nhìn theo hướng tốt đẹp nào đó?vd như Anh đi làm nhưng kô tập trung làm đc,kêu phí tg,mất công,mình lại bảo " coi như đến trông văn phòng cho đỡ trộm"..cũng chả sao nhờ?! sự lạc quan cho người ta niềm vui sống..
    Ai bảo anh mùa đông u ám, chỉ mùa hè mới rực rỡ?Nhầm rồi anh ạ..cái gì nhiều quá thì cũng hoá nhàm?mùa hè nhiều nắng nên vì thế mà nắng kô còn rực rỡ( hay đúng ra là ngta kô nhận ra cái đẹp rực rỡ của nắng mùa hè)ngta thấy nó nóng nực,nhễ nhại,khó chịu?Nhưng 1 tia nắng trong mùa đông thì khác đấy?Yêu khi có nhiều thì ai cũng yêu đc,nhưng để yêu 1 thứ khi nó chỉ là thiểu số,hiếm hoi,và thi thoảng thì cần 1 tình yêu lớn hơn.Ai bảo anh là em kô yêu những tia nắng?
    Đừng thấy em bảo em yêu mùa đông là nghĩ em chỉ yêu sự lạnh giá và u ám của mđ nhé.!! em yêu mđ vì trong cái lạnh giá của nó ngta cảm nhận rõ ràng hơn sự ấm áp bên những ngừơi mình thương yêu,mđ ngta luôn muốn sát bên nhau,nắm lấy bàn tay,che chở bờ vai..và vì với những ai trg lòng đầy băng giá,ngta tìm được sự an ủi,vỗ về, đồng cảm,ngta sẽ cảm thấy kô chỉ có mình lạnh giá mà cả đất trời cũng thế,vì vậy mà đỡ tủi, đỡ cô đơn
    .........*****%******
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    thì tính từ hông xuống dưới chân đủ 5 điểm là được . à chết, tính cả tay chạm vai nhau nữa chứ .. Đứng ko có trực diện đâu, thực là đứng chếch. hông, chân phải của nam sẽ chạm hông, chân phải của nữ .
    nhiều người vẫn nhảy đẹp hai điệu waltz và tango đó mà.. Nhảy với người yêu dễ hơn, đấy là tớ nói tớ ấy chứ. tớ nhảy waltz cứ đứng xa 1m tango thì .. ai lại vừa nhảy vừa đẩy xe
    giờ mới để ý .. được một người nữa vote sao chắc lởn vởn trong f80 này thôi. cảm ơn nhá .

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 17/04/2006
  5. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ối ối, nàng thả lỏng cơ thể thì mới nhảy đẹp được. Tâm lý quan trọng nhở??? mà khốn nổi mình phải phụ thuộc vào tâm lý của đồng chí partner nữa! phải thoả thuận trước, nếu nhảy cùng thì mặc định là người yêu cho nó đẹp...vì nhảy là nghệ thuật mà...hãy nêu cao tinh thần vị nghệ thuật !
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Thật thật zả zả, chả bít đường nào mà nần. Ho*ho*.
  7. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hình như bản này nàng deny_me tặng ta lâu lâu roài thì phải...lại waltz
    http://s27.yousen***.com/d.aspx?id=17M12UAHQ9V2F1636TJ9KQ78I8
    phải kiếm người yêu đã mới nhảy waltz đc
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    hình như bản này nàng deny_me tặng ta lâu lâu roài thì phải...lại waltz
    http://s27.yousen***.com/d.aspx?id=17M12UAHQ9V2F1636TJ9KQ78I8

    waltz.. bài mình hay nghe buồn quá trời đất thiên hạ ơi.
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 18/04/2006
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cũng 1 thời gian rồi, trong cs mất đi 1khoảng thời gian của kí ức..có 1 lỗ khuyết trong những tháng ngày đã qua..1 vùng mờ mờ ảo ảo,ngta nhìn mãi vẫn không rõ ràng..như 1 cuộn phim bị cháy đi vài kiểu ở giữa?đó là những gì cần quên,và muốn quên.
    @chị :.bỗng nhiên chạnh lòng nghĩ đến chị..hôm qua em đã nói với S là em thương chị,dù em đã bao giờ hỏi về qk trong chị là gì đâu, chỉ cảm thấy, chỉ nghe thấy mong manh những gì chị đo đếm cho quãng thời gian" 1 năm", chỉ là 1 bài viết chị post lên tâm sự với 1 nick lạ đơn giản vì "thấy giống mình quá"..em không đọc thấy mà là cảm thấy trg đó nỗi đau của 1 vết sẹo khi trở trời?sao lại thế nhỉ? chị đáng yêu,xinh xắn,cá tính,chân thành,dễ gần và đầy tin cậy?người đàn ông nào đã may mắn đến thế mà còn đánh rơi???giá như là cách đây chỉ 1năm thôi, chắc em sẽ suốt ngày ngồi tâm sự với chị,nhưng em của bây giờ chỉ muốn cừơi vui,quên những muộn fiền,dối lừa,toan tính,em chẳng muốn có gì nhắc lại qk xa xôi rồi chị lại nghĩ suy,nhưng lúc này em đang hâm hâm hay sao ấy?Thôi cũng chẳng sao. S bảo" người như thế có gì mà phải lo,rồi sẽ đc hp" em cũng nghĩ thế?.Đời có luân hồi hay ko,em ko biết, em chỉ biết là không cần đợi đến kiếp sau mới biết mình sống thế nào?và chị thì em biết là luôn đáng để Hp?Đừng buồn dù chỉ là 1 giây như thế,em thích cái nụ cười luôn rực rỡ như hoa của chị,khi ấy khuôn mặt chị sáng bừng lên,em thích những lúc chị nhún nhẩy theo nhạc?.nhìn yêu lắm?Em thích chị vui?
  10. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Nó viết xong, nó bảo: "thế nào cũng có 3 bà vào trả lời" huhu, mình ngu đầu tiên vậy, dù nó confirm lại là nó thề, ko phải nó viết cho mình...
    Bà yêu, bi giờ bà đang bận rộn ở cái nơi mà bên ngoài là rì rào sóng vỗ. Hihi, hôm qua bạn M bảo, 2 đứa chơi với nhau để cộng hưởng những cái trẻ con của nhau. Chết thế, lớn lên không lớn lại cứ tụt đi là sao. Mình phải sửa bà ạ... Con em nó sắp đi xa 1 chuyến, nó bảo không hiểu sao nó nhớ mấy bà chị thế, biết là nó "văn vở" thôi, nhưng tự nhiên tôi cũng thấy trùng lại. Kể cũng lạ, thời gian ngắn thế mà mấy đứa thân như lâu rồi, hihi, bà về nhanh để đi đú tiếp, bà nhá
    Bà nữa, hôm nào đi mua vải, mua xăng đan cái nhỉ, tôi chưa có xăng đan đi mùa hè... Với lại cái dự định TV, bà có định làm không ấy nhỉ, hehe...
    Nhóc, nhớ viết thư gửi tiền! hehe
    Sau viết cái gì, đừng để các chị mua vé xếp hàng trả lời cô nhá
    Hừm, ghét thế!

Chia sẻ trang này