1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hị...em có văn vở đâu, nhớ thật mừ..bà chị yêu quý của em, suốt ngày mấy chị em hò dô bún đậu mắm tôm,trà Hoa trà Lá, kara mỏi miệng,cara men, ốc ếch, chè Thái, chè bửơi, bún vịt bún ngan,nem chua rán,bánh mỳ pate,phở phọt,café cà pháo, chả rươi,?.(tạm dừng vì mỏi miệng) thế mà lại u mê thế nào mà chả nhớ lời em đã nói gì cả...em bảo roài, tiền thì 3 bà góp lại gửi cho em , còn thư thì để em viết, cho mỗi nàng 1 bức nhé...xời ơi, lại chả cứ gọi là, tc lênh láng( eo hình tượng quá)
    Ato ui, em nhớ chị quá cơ...hehè... ( iw với bb ưu tiên nguời đi xa nhé..đang định mượn ato mấy thứ ấy mà)
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 20/04/2006
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    bây giờ lại gọi " bạn M " cơ đấy, ngày xưa đứng đợi ở cây xăng, chị gọi là gì nhẩy..anh gì tên M có muốn bít kô??? hay lắm
    bản chất Bb đc bộc lộ chỉ qua vài từ thôi, chuẩn lắm
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày ********
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi. Mình thích trời mưa thế này, để có lí do về sớm.
    Trong đầu chả lúc nào được yên cả. Cứ rối tinh rối mù mọi thứ. Áp lực công việc , tình cảm, gia đình...
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...

    Hôm nay nắng đẹp ở nhà dở đồ của Cún ra giặt trước cho thơm tho, sạch sẽ.
  6. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ui mấy hôm nay bận quá, đi chơi cho xả hơi thì vui...
  7. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    cảm giác mất tự tin....
  8. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Làm sao e có thể nói ra được điều đó....
    Ngày nào cũng vậy... E tự hỏi mình... đang bắt đầu hay đã đi qua rồi hả anh?
    Đã rất lâu rùi e ko còn thấy mình cần một người để dựa vào nữa... thấy mình còn sống ơ hờ hơn cả ngày xưa... Ơ hờ với những lo toan của người khác... Ơ hờ với tâm trạng thật của mình.
    Ơ hờ với cả người mình yêu quý....
    Mệt rồi...
    E đi ngủ đây....
  9. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    yếu đuối làm ta mệt mỏi nhưng mạnh mẽ khiến ta kiệt sức!
  10. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    em đang vào trang web đó, xem lại những gì đã làm tâm trạng anh xáo trộn trg cả chiều hôm ấy..Nói thật đọc lại những điều đó em thấy buồn, thấy mi mình nằng nặng...!!!
    em đang thấy thương mình vì sao em fải trải qua tất cả những khổ đau đó?/ em đang thấy xót xa vì sao em bắt anh phải cảm nhận cùng em những nỗi buồn đó.Bất công với anh.Ai cũng có 1 vùng ký ức của riêng mình, dẫu sung sướng hay khổ đau cũng không có quyền bắt người khác cùng chịu.Em không có quyền làm anh buồn như thế, anh biết hay không ???
    đừng vậy nữa anh nhé, hãy làm như anh nói, rằng anh chẳng sợ bất kỳ ai có thể cướp em đi.Em sẽ không rời xa anh,cho tới chừng nào anh muốn,em sẽ không hết yêu anh cho đến khi nào trái tim anh nguội lạnh.Em nói rồi mà,sao anh quên,???

Chia sẻ trang này