1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lily_8x

    lily_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hoang mang...
    Càng đi càng thấy mình sai....
    Quay lại ư...
    Đi tiếp ư...
    Cái cảm giác chống chếnh, cứ cố gắng ồn ào rốt cục chỉ thấy mình hoang vắng...
  2. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Oài, chán, xì pam rồi mà vẫn ko hết chán
    No, uống CF rồi mà vẫn ko hết no
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Kết cục đích đáng cho những kẻ tham lam. Phim ko kéo lại được à?
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    nhàn cư vi bất thiện ...lại miên man nghĩ đến những gì mẹ nói..
    vậy sao?? tương lai của mình sau này là những chuỗi ngày dằn vặt , áy náy ư? Vì sao??? Vì đã trót ko làm gì có lỗi với ngta và khi ngta mắc lỗi đã ko chịu tha lỗi ư???
    ..!! chả tin... nếu có ai đó áy náy, ng` đó ko fải là mình.Mẹ quá thiên vị, quá ưu ái cho ngta.
    " Tha thứ nhưng ko quên"..!!! vậy thì tha thứ để làm gì, để lúc khúc mắc lại đem những lỗi lầm ra dằn vặt , đay nghiến nhau ư?/ Sống thế khác gì địa ngục...
    Quên đc thì quên , tha thứ đc hãy tha thứ..còn nếu ko đc, cũng chẳng cần fải cố..Mình luôn nghĩ thế, và nghĩ 1 cách đơn giản, ngta ko đáng để có đc điều gì sau tất cả...
    điều gì cũng có giá của nó, ko fải là toan tính nhưng có nhân có quả, có gieo có gặt...
    Cs như 1 thước phim, tua chậm trong tâm trí của những tháng ngày mỗi khi cần nhớ lại,nhưng lại ko đủ thời gian để mà dựng tất cả thành fim, bởi thế mà ngta fải cắt bớt những thước fim ko cần thiết...cs với mình là thế..
    mẹ ko hiểu rằng mình chưa từng dằn vặt ngta dù ngta đáng fải chịu nhiều hơn thế, tất cả những gì mình cố gắng là để ngta thanh thản và cũng quên đi thật nhanh..thế đã là những điều cuối cùng làm vì nhau.
    mẹ ko hiểu!!!!
    ko thể đòi hỏi mình tươi cười tiếp chuyện , ko thể đòi hỏi mình đối diện như chưa từng là gì, mình ko làm đc thế...
    với mình đơn giản nhất là coi như chưa từng quen biết , có ngã trc mặt nhau cũng đi qua, đừng ngoảnh mặt, cứ nhìn thẳng, coi như chẳng nhìn thấy gì, thế thôi..
    mệt nhỉ..!!!​
  5. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quáááááááá!!!!!!!!!!!!!!
    Chỉ muốn đập bốp cái đầu này vào tường cho nát vụn ra .... để hết đau
    Ho kinh lên được, ho thối phổi, ho đến gập người xuống, ho sao mà lại đau bụng thế nhỉ .........

  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá..... Phải vào đây kêu la với mọi người cho có hội. Nhưng mà mệt thật. Fking weather. Đêm qua trằn trọc không tài nào ngủ được. Bị ám ảnh bởi công việc. Đầu toàn chữ là chữ.
    Tối qua về qua cầu thấy trăng vừa to vừa tròn vừa đỏ quạch. Người ta bảo trăng tròn ảnh hưởng nhiều đến skhoẻ con người. Trong người ta có mấy chục % là nước ( x nhớ chính xác, chỉ biết là nhiều) mà mặt trăng ảnh hưởng đến nước là rõ rồi. Thảo nào hôm qua mệt thế. Tất cả tại moon light. ( Phải nghĩ ra cái để đổ tội chứ nhỉ )
  7. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    70% anh ạ
  8. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước đèn sáng cũng ko ngủ được, tiếng động 1 tý cũng ko ngủ được thế mà bây giờ dù cho ông chồng xem bóng đá ầm ầm ở nhà ngoài mình vẫn ngủ tốt, đèn bật sáng trưng cả đêm cũng ngủ tốt, thế mà con ọ ẹ 1 tý đã bật dậy. Thế mới hay chứ???
  9. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm đánh vật với Gấu bông thế mà sáng nay tưởng nó chịu ngủ ngoan ai ngờ cứ 5, 10 phút lại thay tã 1 lần. Ặc, ặc...dạo này mình thấy mình hơi giống....một con bò sữa. Không biết tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ??? Hôm qua bảo chồng: em mà cứ buồn quá 4 tuần như trong sách nói ấy thì anh đưa em đi bệnh viện nhé không khéo thành bò sữa điên
    Không dưng cái răng lại hành hạ, chả biết nữa, có khi đến khi đẻ đưa thứ 3 thì phải húp cháo chứ chẳng chơi.
    Vu va vu vơ chẳng có ra cái gì ...
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    To chuotbeou: thế là em đã sinh đấy à, chúc mừng nhé, mặc dù chúng ta ko quen nhau, nhưng chung 1 box mà , phải không? . Chúc em và cháu luôn mạnh khỏe.
    Nhật kí ngày hôm nay: Dạo này thui chột hết cả cảm xúc rồi, vì chỉ có nghĩ được mà không làm được . Mãi mãi vẫn thế...

Chia sẻ trang này