1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    rồi ngày mai mọi thứ có thể đổi dời
    hờn ghen con gái trong em lụi tàn rồi biến mất
    những yêu thương vô tình như ánh trăng trên mặt nước
    chập chờn, ẩn hiện, xa xôi..!!!
    không còn khóc nữa những lúc vui
    khi buồn em cũng ko còn cười như thế nữa
    em lặng câm trong nỗi niềm ai tỏ
    có ai mong trái tim mình rạn vỡ
    khổ đau????
  2. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Thanks girlie_berry nhé!
    Ngày thì chồng cày mà đêm thì vợ cày. 2 vợ chồng mình cùng cố gắng vậy, vì gấu bông...
    Được chuotbeou sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 19/06/2006
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày có gấu bông tuẹ dưng thấy chả hợp với mẹ chồng nữa, ngang như cua, mệt đầu mệt óc. Đúng là con đầu cháu sớm, chỉ sợ sau này chiều quá nó hư...
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mãi thì chả sao, cứ đến kì thi là chả biết các mối quan hệ trời ơi đất hỡi ở tận đâu đẩu đầu đâu liên lạc đến, nhờ vả này nọ , cứ làm như là nhờ là chắc chắn pass . đúng là potay, thế thì sinh ra các kì thi để làm gì chứ, chuối thế . Đau đầu đau chân
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thế là nó đã đến nơi an toàn rồi, lạy trời mừng quá vì nó liên lạc ngay với mình. Nó kể nhiều chuyện thú vị quá, ước gì mình có cơ hội đi Nhật nhỉ? . Rất vui vì bên đó nó cũng cho dùng yahoo mess. Còn lâu thì mới có thể cùng nó đi chơi được nhưng được cái cũng gặp nhau thường xuyên trên mạng , đỡ nhớ nó . Thế này thì tâm lý chắc cũng ko đến nỗi quá nặng nề lắm đối với lần chia tay tháng tới , nếu cũng giữ liên lạc thường xuyên
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, mình đang cảm thấy ghen tị với hạnh phúc của kẻ khác. Hạnh phúc đơn giản nhỉ?
  7. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cứ muốn vỡ oà mọi cảm xúc mà không thể được. Nhanh quá....
  8. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    sáng trở dậy nhận ra mình vẫn còn chưa kịp toàn tâm với lựa chọn ấy.Hình như tôi đang say,mà cũng không biết nữa.Con trai Hn giỏi giả vờ say lấy chút cảm thương của người con gái, còn tôi tôi uống 1 mình, cố say 1 mình.Trong vô thức bỗng chợt nhận ra xao xác trong ký ức nhữngđiều cứ tưởng đã quên.Kỷ niệm.! em vẫn thường bảo kn lúc nào cũng đẹp.Không hẳn thế đâu cô bé 17 tuổi của tôi ơi, kn chỉ đẹp ở tuổi 17 đó thôi.cònkhi 22,23 tuổi như em, 27 tuổi như tôi.Kỷ niệm lại như món nợ với đời. với mình.kỷ niệm với tôi ngày hôm nay dội về là lúc tôi bảo em tôi đã từng mơ làm giáo viên Văn và ấp ủ thi vào khoa Văn .
    em cười.! " anh mà thi văn á? thi văn để dạy học sinh yêu sớm yêu nhiều á? "
    kỷ niệm là áo em nhuốm đầy màu tím, của những buổi trốn học thêm hái trộm dâu nhà bên.
    kỷ niệm là tà áo dài phất phơ bênkhung cửa, em bảo toàn buộc áo dài nhảy dây,mấy lần rách áo.
    kỷ niệm là cái gì em cũng hỏi." sao lại thế?" " em tưởng .....", "
    Vâng cái gì em cũng tưởng , còn tôi, cái xã hội bắt đầu dễ dãi, điều kiện gia đình cho pép và lũ bạn bè mải chơi đã vô tình hay hữu ý cuốn tôi xa em. Cái tôi nhận lại được sau những cuộcvui là ánhmắt em dò hỏi,là nụ cười em xã giao, và những câu hỏi không đầu khôngcuối, không cần câu trả lời" bây giờ anh chắc không muốn dạy Vănnữa rồi."
    Tôi đau đầu quá .Không biết tại rượi , tại bia, tại tiếng nhạc của vũ trường đêm hay tại kỷ niệm màđêm qua tôilấy hết can đảm trong mình vứt bỏ.
    Nơi tôi tỉnh dậy không phải là cănphòng của 1 em bé sành điệu nào đó mà lại là văn phòng này, bên laptop mở trong box này.Tôi hiểu tôi tìm em , tìm trong cả cơn say và trong vô thức.
    Nếu như khi ấy tôi đủ sức mà gõ lên đây từng từ như bây giờ, có lẽ chúa cảm động mà mang emđến, nhưng tôi ngủ gục.Và em không đến.
    Tôi đã tìm em bao lâu nhỉ, tất cả các diễn đàn em hay đến, tất cả các tôpic em quan tâm em cũng để mặc nó,hững hờ với nó.
    Tôi nhớ dàn hoa trước cổng nhà H, cô bé đó xinh hơn em, hồn nhiên giống như em,và cái gì cũng hỏi giống em.
    ngày đầu tiên gặp 2 đứa ánh mắt tôi bị hút vào cái vẻ đẹp quyến rũ đó, nhưng không ở lại mà ra đi , rồi dừng lại thêmlần nữa, bên cái nghiêng đầu xoã tóc và nụ cười trong vắt :" anh nhìn bạn em ghê vậy, nó chạy đấy, "
    em tự tin đến phát sợ" emcó thể làm anh gục sau 20p,mà không cần phải xinh như nó đâu"
    nhưng thú thật là em đúng.Không phải chỉ tôi mà cả những thằng bạn thân của tôi em cũng chỉ cần có thế, cần 20 phút để bắt tôi nhớ đến 3 năm trời không dứt nổi.
    Người ta nói 1 cách văn chương là em" vô số tội" toàn cái tội em không hề cố ý, và không biết mình mắc phải. Cái tội để thương để nhớ.
    va kỷ niệm trong Tôi, rõ ràng và đau đớnnhất em biết không , là 3 lần từ chối
    Tôi căm ghét em vì điều đó, a` không phải, nói 1 cách chính xác là tôi căm thù em, tôi tư trọng vì điều đó, có lúc tôi ước em cũng dập dờ, cũng nửa đục nửa trong, lửng lơ đối với Tôi, với T hay ai đó nữa.Chứ không phải cái kiểu cho cả gáo nước lạnh như thế.Em dịu dàng nhưng cái gì cũng rõ ràng quá, trong tình yêu lại rõ ràng đến nhẫn tâm.
    - " em nói thật chưa bao giờ emnghĩ đến yêu đương , nhất là yêu anh, và bây giờ ngay cả khi em thử nghĩ đến thì em cũng tinlà nó không xảy ra được"
    -" em có người yêu rồi mà.Anh nói thế làm gì nữa"
    -" em đợi anh ấy về.Thế thôi"
    Giờ đây tôi nhớ đến từng lời, từng chữ, nhớ cả khuôn mặt em lúc đó biểu hiện thế nào.Thật lạ.có nhữngkhi tôi nhắm mắt lại cố hình dung ra em nhưng không thể, không rõ hình hài,khuônmặt em thế nào cả, thế mà giờ nó lại hiện lên rõ nét quá.
    Ngoài kia 1 luồng sống của 1 ngày mới đã bắt đầu, đêmqua tôi nhủ lòng quên, sáng nay vẫn vậy. Tôi viết cho tôi những dòng này, không phải cho em.lâu rồi em có vào đâu.
    sắp là những ngày tháng 8, như những ngày tôi xa hn" anh đi 6 tháng thôi rồi về mà lấy vợ "
    em cười lạnh bơ.Vô tâm lắm bé ạ.
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Bull ****!
  10. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    NONSENSE
    AND
    BULL****
    ,
    TOO
    khò khò

Chia sẻ trang này