1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác như thế nào nhỉ? Cứ như ... bị lừa... Chán không thể tả. . Rồi lại cảm thấy xa lạ với 1 người , biết là đang buồn nhưng mình cũng ko ngờ lại như thế.
    Tính mình cứ thay đổi liên xoành xoạch ý nhỉ ?
  2. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc thấy hụt hẫng..trong thoáng chốc...một cảm giác quý trọng giá trị của cuộc sống...cảm giác quý trọng thời gian và những người thân xung quanh....cảm thấy sợ thời gian trôi nhanh.... và sợ phải đối diện với sự mất mát nào đó...
  3. Mr_bachma

    Mr_bachma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hôm nay sảng khoái và mát mẻ. Sắp thu rồi còn gì.
    Sáng đến cơ quan, chậm vài phút. Biết sẽ được đón bởi đội chấm công ở cửa nên lượn luôn hưởng tí không khí mát mẻ. Lang thang từ Đội Cấn, sang Kim Mã, lòng vòng thế nào ra tận Lý Nam Đế. He, thời tiết thế này, đi chơi thì sướng phải biết...
    Được Mr_bachma sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 04/08/2006
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm, đi làm sớm. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của năm học mới. Thấy sv đi đông ghê, cũng cảm thấy đỡ chán. Khung cảnh sôi động này có lẽ sẽ khiến mình phấn chấn hơn. Rồi một năm, rồi hai năm...có lẽ sẽ qua nhanh thôi. Vui vì gặp nhiều sv của mình, bọn nó chào rõ to, rồi còn hỏi: Cô vừa ép tóc à/ . Có lẽ học kì này sẽ bận rộn hơn vì cái vụ project làm lại của sv, và sẽ cố gắng tạo ra nhiều cviệc, học hành hơn để cho thời gian chong chóng trôi qua.
    Sáng nay ngồi đọc lại 2 topic, một là của một thành viên trong box này, những lời, những câu, những chữ cứ như xoáy chặt vào tim. Hừ mình mà ở vào hoàn cảnh ấy, chắc cũng đau tim quá. . Mong là em sẽ có được hạnh phúc mà em xứng đáng được hưởng, vì em đã thực lòng yêu, dù rằng kết quả đã xảy ra không phải là điều em mong đợi .
    Một topic nữa là dành cho những người đi xa, những người ở lại...
    Vẫn cứ cười tít, những câu trả lời hay trả đũa đều mang tính hài hước của mình làm mọi người nghi ngờ. Sao lại có thể cười tươi hơn hớn như thế nhỉ? Ai biết, ai biết...
  5. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 7 say, ngã, mất điện thoại, ở đâu chả nhớ...
    Cả ngày chủ nhật đầu đau, người rát, nhất là... tiếc con 9500 mới mua, da thịt còn liền lại được chứ còn...
    Thứ 2 lấy lại sim, ra Đặng Dung mua con 82 dùng tạm, thề rằng trong hai người ai gọi hoặc nhắn tin cho mình trước mình... chốt luôn, đền ù cũng chấp nhịn...
    Sau khi biết ai gọi trước rồi vẫn thấy... yêu cả hai, chốc đi chụp xem đầu óc có sao không rồi tính tiếp vậy...
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 15/08/2006
  6. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    ối giời, chết cười với cụ Simbat.
    Lâu lâu chả gặp cụ, dưng mà đều đặn nhận được một ngày khoảng vài ba... chục cái đường link về đủ thứ trên đời. Nhiều cái cũng thú ra phết
    Ơ, dưng mà vẫn ở cái đận... lẩn thẩn vì sư tử hả, dạo này chả chăm sóc em iw gì cả, ko tốt nhé
    À mà có điện thoại mới hử, khao đi nhỉ
  7. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ạch. Hum nay mới lọ mọ vào F80, gặp BC béo mới nhớ lại hội F80 của ngày xửa ngảy xưa. Sắp đi rùi... Để lúc nào về nhìn lại xem cái F80 này có "kí gì" mới k đã.
    Bi giờ chả còn thời gian vào F80 cũng chỉ vì nhà nhà viết Blog, người người viết Blog mất roài....
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết trước khi trời mưa thích thật. Đi ngoài đường mà mắt cứ nghếch lên nhìn mây đen. Mát mẻ dễ chịu như buổi chiều hôm qua vậy. Lúc nào mình cũng thích ra ngoài đường trước khi trời mưa to, mặc dù khi về đến nhà thì đã ướt sũng. Hôm nay xem phim có câu nói của bà mẹ nói với con gái hay thế: Đôi giày dù đẹp nhưng nếu không vừa thì đừng có cố cho chân vào, nó sẽ làm con sưng chân đấy!
    Trời mãi chưa mưa nhỉ?
  9. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    mưa cả ngày chẳng dứt. những cơn mưa vô hồn...
    đường phố hối hả, ai cũng mau mau đi cho đến nơi, về cho đến chốn, chả ai như mình, vừa đi vừa ngắm giai...ướt thì cũng ướt rồi, lạnh thì cũng quá lạnh rồi, buồn thì cũng thừa thãi quá rồi, còn j để tiếc nữa mà ko dầm mưa thêm chút xíu..có anh giai đi trước mặc cái áo sơ mi đẹp quá, đẹp cả màu, đẹp cả kiểu và cả vì hợp với dáng người anh ấy, cái kiểu áo dài tay và xắn tay ấy làm mình nhớ 1 người...
    1 người rất lười mặc áo dài tay, nhưng vì mình thích mà cứ nghiến răng mặc để rồi nhăn nhở mỗi khi gặp thấy mình khen nức nở" ui giời, cái tay áo đẹp quá thể, "...
    ôi ..!!!! Nhớ thằng bạn khốn khổ..giờ này đang đất khách quê người...!!!!
    Mưa..!!! lạnh lùng..con người ta có những đổi thay ko sao lường trước được...
    ngồi rảnh rỗi lại lôi mình ra kiểm điểm, bản thân mình cũng lắm điều để mà hối lỗi...đành vậy, mình chỉ là con người ko fải là phật tổ như lai...
    mình chỉ là con gái, ko fải là nữ thánh để mà thuần khiết thanh cao...
    " ít nghị lực" có người giải thích cho những thay đổi như thế.Mình thì không..
    không thể tham lam mơ ước 1 cái đầu gối nhẵn nhụi, đẹp đẽ khi người ta toàn vấp ngã trên đường gập ghềnh đá sỏi...
    lâu dần , đầu gối fải trầy xước , fải xấu đi chứ....
    trái tim ko fải nơi sinh ra những yêu thương mà là những noron thần kinh từ não bộ..từ lâu rồi mình luôn nhớ điều đó, nhớ để đừng khi nào làm theo trái tim mình quá nhiều
    nếu là làm theo trái tim mình, theo cảm nhận của mình có lẽ giờ ko ở đây, nhưng...mà thôi, chuyện gì đến sẽ đến...
    dù sao cũng sẵn sàng đón nhận tất cả..Hạnh phúc? khổ đau? vất vả? thuận lợi??...
    ko sao cả, mình đủ bản lĩnh để nhìn thẳng vào những gì đang và sẽ có...không sao cả...
    mưa.! có nhiều kỷ niệm trong mưa...nhớ ánh mắt, nụ cười những người bạn, hà hơi vào tay nhau , xoa vai cho đỡ lạnh......
    nhớ cơn điên khùng dầm mưa cho phát ốm, nhớ những ngọt ngào, những kỷ niệm....nhớ tất cả...
    nhớ những cơn mưa bất chợt, anh chạy qua chỉ để đưa 1 cái áo mưa cho em còn mình thì ướt hết
    nhớ hơi nóng bốc lên từ mặt đường tưng tức nơi đầu mũi, nhớ cảm giác chui kín sau ta áo mưa , chẳng thấy đường, gió tát,mưa rơi,nhưng em yên bình sau lưng anh .......
    Mưa cho 1 kẻ nhàn rỗi ngồi trăn trở cs, để rồi móc nhầm 1 mũi len, cái khăn bỗng nhiên khuyết đi 1 mũi, định tháo ra , sửa lại rồi lại thôi.
    cứ để những lỗ hổng, để nhớ mình ko hoàn hảo, cứ để những cọc cạnh để biết chấp nhận những gì ko trọn vẹn...
    cứ để thế, cho đến cơn mưa sau,
    khi ta lại ko có việc gì để làm
    ta sẽ tháo ra, và móc lại...
    chả sao
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mưa cả ngày. Lúc thì rào rào, lúc thì rả rích. Sẽ không thể quên một ngày thế này, một ngày quá nhiều mưa.
    Sẽ phải từ bỏ thói quen để điện thoại ngay bên cạnh gối khi ngủ. Giờ này đến đâu rồi nhỉ?

Chia sẻ trang này