1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Vừ sang box 81 thấy đông vui nhộn nhịp bao nhiêu sang đây thấy box như chết hẳn rồi ấy
  2. lily_8x

    lily_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Phủi phui cái mồm em này. Sang 81 đê
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hoạ vô đơn chí . Những ngày này thật là mệt mỏi.
    Sáng nay vừa nhận được off mess của chị, xúc động phát khóc. Em muốn qua thăm chị lắm, nhưng em đang đau mắt. .
    Hôm nay cũng vừa nhận được off mess của anh, những tin nhắn vội vàng, những lời thông báo vô hồn.
    Có mấy ngày thôi mà nhiều chuyện buồn xảy ra quá.
    Chị Tình lại vừa vào thông báo, có đứa sv trong trường vừa bị tai nạn xe máy mất ở HP. Chia chia buồn cùng gia đình em. Nỗi đau mất đi người thân là nỗi đau lớn nhất.
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    có 1 ngày trốn việc, đi lang thang, trời nắng, rát hết cả tay cả mặt, thể nào ngày mai cũng lại đen sì đi, nhưng thôi " thây kệ"
    lang thang, lang thang, quanh co, quanh co...những con phố lâu rồi chẳng ghé qua, những ngõ nhỏ quen thuộc, giờ như đổi khác....
    Nhớ 2 Bác, Nhớ Đ, buồn cười thật....cũng chẳng hiểu vì sao mình nhớ đến thế....
    tình cảm gì nhỉ?? ko fải ruột thịt, chẳng có họ hàng gì, cũng ko là bạn bè, chỉ là 2 người lớn tuổi đã từng hoài nghi, đã từng khuyên nhủ và đã từng thương yêu....
    Đã quên 1 người để rồi lại nhớ gđ của ngta, điều đó suy cho cùng là phi lý, nhưng nhớ là nhớ...ko thể khác...quành xe qua đó để nhìn bác trai chơi cầu lông...Bác vẫn vậy, a` ko, hình như hơi già hơn 1 tẹo ,mình vẫn có thể tìm thấy bác dễ dàng trong rất nhiều các bác các cô đi tập thể thao....
    cũng muốn đứng lâu lâu, nhìn Bác gái đi chợ về, hay nhìn thấy Đ, lênh khênh, cao gầy....
    Nhưng thấy mình làm những điều vô nghĩa quá...
    nơi ấy mình đã từng coi là gđ mình, đã từng nghĩ 1 ngày nào đó là gđ mình..là những gì thương yêu của mình..nhưng ko phải thế, cs vẫn có những thay đổi ko ai đoán đc...
    Nhưng tc là những điều có thật...Mình nhớ giọt nước mắt bác gái khóc trong đêm giao thừa....
    nhớ Bác trai đầy quan tâm, yêu thương....
    nhớ Đ, ngộ nghĩnh với những tc học trò .......
    1 lúc nào đó rồi mình sẽ quên những tc ấy, khi cs đẩy mình theo 1 hướng đầy những lo toan, khi ảo ảnh qua đi và mình bình tĩnh hơn để sống, khi mình biết gạt đi những gì ko quá cần thiết, ko sống uỷ mị theo tc của mình..
    điều đó có lẽ tốt..Như lời anh nói" Quên đi mà sống "
    Ko fải điều gì muốn quên cũng là quên cho được...Nhưng vẫn có những điều vẫn tưởng mình nhớ để đến khi đối diện mới biết nó phôi pha lâu rồi...
    mặt hồ NĐ phẳng lặng, gợn nước li ti làm mình nhớ 1 câu trong blog vừa đọc " Hn cứ nhàm nhàm thế nào đó"
    chả lẽ thế, chả lẽ sự bình yên tạo cho ngta nhàm chán...chả lẽ những yên bình khiến ngta mỏi mệt ..?????
    ko..đấy là khi ngta ko biết trân trọng những gì đang có, chạy theo những điều mới mẻ, cuốn hút trong giây lát....
    Kinh nghiệm sống và trách nhiệm có lẽ chỉ hơn nhau ở chỗ ấy, nó dậy cho ngta biết dừng lại và nhìn ngó, soi vào sâu lòng mình để biết cái gì mình cần, cái gì mình muốn , cái gì là thích , cái gì là yêu .....
    Cái gì ta không Có, hãy coi như chẳng Cần
    Cái gì đã không Cần, nếu Có cũng bằng Không
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ko bình tĩnh hả chuột????...
    tớ thấy cái topic này luôn tốt với ấy, ấy cũng như mọi nguời vào đây viết những gì mình thích, và ai cũng tôn trọng,,
    thế mà nỡ vào rủa mọi người 1 câu hay nhỉ??/
    sang 81 mà sống đi nhé
  6. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chết nà chết thế lào
    Box này mỗi lần online là tớ vào đầu tiên đấy! Chẳng qua tự thấy văn chương chữ nghĩa hơi kém so với mọi người ở đây nên ngại post bài thôi (sang box khác tớ vẫn phang ầm ầm )
  7. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chả có gì cả, chán nhờ..thôi out vậy....
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 mùng 2 đầu tháng mà trong đầu mình toàn nghĩ đến TIỀN TIỀN và TIỀN , thế này chắc cả tháng chỉ toàn lo nghĩ về tiền mất thôi. HN sang mùa thu rồi , trời mát mẻ quá. Lên lịch để tuần sau bắt đầu những niềm hứng khởi mới. Trước tiên là phải đăng kí một lớp học Yoga đã, sức khoẻ dạo này kém quá .
    Mong rằng kì tới này, sẽ được thêm 1 lớp nữa .
    Tuần này như thế là đủ rồi, tuần sau mọi chuyện sẽ khác
  9. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Con gái nghĩ đến tiền làm gì nhiều, trẻ thì đã có bố mẹ lo, đứng tuổi thì đã có chồng lo, già thì lại có con cái lo...
    Yoga làm gì, suốt ngày ngồi niệm chú với lại thiền thiếc, chẳng may tẩu hoả người nó lại càng hâm hơn .
    Đi tập TD thẩm mỹ cho anh tớ nhờ đi
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 25/08/2006
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc simbat rút kinh nghiệm từ bản thân hử?
    Còn tớ TD thẩm mỹ cũng đi nhiều rồi, nhưng cái kiểu tập tành nặng nhọc thế mình không khoái, mệt hơn ý . Rồi về lại quen đá chân đụng tay

Chia sẻ trang này