1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Công nhịn
    Nói vậy thôi chứ thực ra tớ ngưỡng mộ berry lắm ý: tình cảm này, xinh xắn này, tốt bụng này, chuyên tâm sự nghiệp này... giờ lại còn thêm... thông minh, nhanh trí, bật tanh tách này
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    What''s a man, simbat ! !
    Hôm nay tự dưng thấy mình dễ tính tệ, vui vẻ tệ . MÌnh cũng thích mình thế này, khỏi mệt đầu hihì
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng..năm..
    Hôm nay lại tăng thêm nửa kg nữa
  4. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chỉ có mình và iw vào vào ra ra , buồn quá...!!! cả nhà ko biết oánh lẻ phương nào.....
    ...chiều lên thớt..!!! thiện tai..thiện tai...
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày đáng nhớ, nhưng mình chả còn có cả thời gian để mà lên mạng đánh dấu ngày đó lại nữa . Cháu gái của tôi thật là xinh xắn đáng yêu.
    Nhưng mà chăm trẻ con mệt thật đấy .
    Lâu rồi ko viết vào chủ đề đó nữa, vì có người bảo "Có phải cứ phải thể hiện ra thì mới bảo là buồn đâu"
    Thôi để cho sống bình yên. NHững ngày này chắc là khó khăn lắm. Cảm thấy bất lực khi mình chỉ ở đây mà chả giúp được gì. Chỉ mong rằng ...
  6. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    có nhiều thứ để ngày đầu tháng 9 trở nên bớt ngột ngạt như chính cái nóng của nắng tạo ra, nhưng cũng vì không ít điều làm mình cảm thấy khó chịu đến mức phải nhíu mày. thật sự không có gì là quá, nhưng dạo này mình khó tính hơn thì phải. có thể không thích nói dù người ta đang vui vẻ chia sẻ, không hưởng ứng cũng có thể làm người ta cụt hứng, mất vui. dù đó là ai đi chăng nữa mình vẫn cứ thế! đôi lúc thấy rất không phải nhưng chả thể nào làm gì khác. rõ khổ, khó tính thế này, già cả thì ai mà chịu cho thấu nhỉ?
    ngày mai lễ, mẹ đi vắng, em gái có hẹn, mình làm gì nhỉ? bạn bè cũng về nhiều nhưng không thích tụ tập, cafe, nhậu nhẹt, hay là làm việc. có lý nào lễ lớn nhất trong năm lại cắm đầu vào máy vi tính chứ? thôi kệ, ngủ đêm đến sáng, tuỳ hứng mà tính. cơ mà, việc đầy ối ra đấy, không làm dần có mà chết với bọn đòi nợ
  7. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Biết chỗ nào tập yoga thì chỉ cho mình với, tập cho đỡ béo
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Khỉ gió, hai ngày đi lại ko được cái việc gì , đường thì xa bụi mù mịt . Chán chả thèm đi nữa, nhưng chả lẽ lại bỏ cuộc Ko, sẽ phải làm đến cùng chứ, dù kết quả ra sao . Bực thế .
    Hôm qua tự dưng lại nằm mơ thấy uk, nhìn mình cười toe toét , sáng ra cứ nhớ mãi
  9. TommyLee

    TommyLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em thích nhứt là mùa đông. lâu lắm mới vào trong 80f
    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 14/09/2006
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi thiệt đấy, Stress nặng. Một tuần làm việc như một thằng điên. Sao mình hay bị stress vậy.Hy vọng mai đi chơi lang thang sẽ hết.

Chia sẻ trang này