1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đọc truyện ngắn Trung Quốc đến tận hơn 1h đêm , hay quá. Truyện ngắn của TQ bao giờ cũng rất thực tế và lời kể như lời tự sự chân tình. Nó lôi cuốn mình làm mình quên mất là có mang việc về nhà để làm .
    Nhưng hậu quả của việc thức đêm là bây giờ người cứ đờ đẫn mắt díp tịt. Lâu lắm rồi không thức đêm
    Thi thoảng nghĩ đến những chuyện nho nhỏ lại thấy buồn cười, như chuyện tấm ảnh của sếp hôm qua, trông sếp như một ...thèng ăn mày hahha . Lại nghĩ đến chàng của chị H, hôm chủ nhật đã làm mình một trận cười đau bụng rồi, giờ nghĩ đến vẫn thấy buồn cười, đúng là củ chuối .
    Thôi hôm nay cười thế thôi, để lại một ít chuyện cho ngày mai còn có chuyện mà cười chứ
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá...Phải ậm ừ thế này đến bao giờ. Lúc nào cũng chỉ là lỗi do ở mình thôi à?
    kệ xừ, thân ai nấy lo...
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    ốm rồi
  4. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang spam nhá
  5. truclun

    truclun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hic...
    Mưa rồi, mệt mõi wá. Sao dzìa giờ ?! : ((
    Pùn ko tên...
  6. kualalumpur

    kualalumpur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rảnh thì đọc rồi đi ngủ nè [​IMG]
    http://forum.svhannover.de/index.php/topic,1084.0.html
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chán mình quá đi mất!
    Cái gì cũng muốn đạt được, đạt được rồi lại thấy chán!
    Suốt ngày bày đặt tư vấn cho người khác, đến lượt mình trầm cảm thì ai tư vấn cho mình đây
    Tập trung, tập trung, tập trung...nghĩ về những điều tốt đẹp...những bậc thánh hiền...nghĩ đến gia đình...nghĩ đến bạn bè...nghĩ đến em...
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 27/09/2006
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi ốm rồi ốm rồi ốm rồi ốm rồi ốm rồi ốm rồi ốm rồi ốm rồi ốm rồi ốm rồi ốm rồi ốm rồi...
    Thế này thì mới ko phải là xì pam phải ko Kid?
    Vẫn chưa khỏi ốm , hic hic
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mệt lừ khừ cả người...Ho lụ khụ ...
    Làm nốt rồi chiều nghỉ thôi, ko cố được ....
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng "Em" đó là "Em" nào, đoán già đoán non suốt từ hôm qua , rồi nghĩ ngợi lung tung.... Hoá ra là...
    Đi làm như thế thì mệt lắm đấy, cố gắng nhé, cuộc sống xa nhà...

Chia sẻ trang này