1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mệt ếch chịu được Mụ mị hết cả đầu óc. Đúng là bóc lột sức lao động của nông dân .
    Nhớ quá...
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn nói chuyện với chị nữa, vì mình đang cảm thấy ko thoải mái. Mình ko đồng ý với thái độ và lời nói của chị trong 2 hôm vừa rồi. Mọi người thì càng ghét hơn. Mình hiểu tính của chị , nóng nảy là nghĩ gì nói nấy, nhưng có nhiều cách nói sao cứ phải nặng lời với nhau thế nhỉ? Mình chẳng nói gì cả, đơn giản vì có 1 nguyên tắc là khi có 1 người nóng thì người kia phải nhịn, ko thì thành hai cái lò lửa mất. MÌnh biết là lúc đấy mình mà nói, y rằng mình sẽ ko thể kiềm chế đươc, rồi lại to chuyện, rồi lại cãi nhau mệt lắm. MÌnh ghét cãi nhau...mặc dù chị cũng chả động chạm gì đến mình cả, nhưng những câu nói và thái độ đối với mọi người như vậy , mình là ng hiểu tính chị và biết nhịn , cũng còn ko chấp nhận được. Rồi mình sẽ tìm cách góp ý sau, nhưng ko phải bây giờ. Công việc thì đã hoàn thành rồi nhưng lại thêm mối hiềm khích, thật chẳng hay ho gì cả. Tính chị cứng quá, nguyên tắc quá. Hay phải như thế thì mới làm được sếp .
    Những gắng sức trong 2 tuần qua bgiờ khiến mình cảm thấy gần như gục hẳn, bgiờ mới thấy quý sức khoẻ đến như thế nào Còn nhiều việc bộn bề mà ko cố được.
    Hôm nay nhìn thấy trên avatar ảnh của 2 đứa bạn. Đúng là ko có việc gì là ko thể làm được, chỉ tuỳ thuộc vào mình thôi.
    Và lại thấy avatar của chị nữa chứ, chị cho cái ảnh chị chụp cùng người yêu 8 năm trước vào. Mối tình kéo dài 10 năm , đã kết thúc cách đây 8 năm nhưng dường như vẫn nhức nhối trong chị , chị hận anh ý và cũng vẫn yêu anh ý. Chỉ có 1 câu nói bâng quơ thôi mà lại làm chị sống dậy tình yêu ấy, dường như tình yêu ấy nó vẫn hiện hữu quanh chị,mặc dù chị nói chị hận, nhưng đi với chị hôm nào cũng thấy chị nhắc đến anh ý ít nhất 1 lần. 5 năm rồi ko hề nhìn thấy mặt nhau, cũng ko liên lạc...Phương trời xa làm anh thay đổi . 2 năm học của anh thành 8 năm trời đằng đẵng. Vậy mà giờ vẫn thấy chị giữ ảnh cũ của anh, đặt trên bàn...Anh sắp về hẳn và lại thấy chị hi vọng...
    Còn 1 chị nữa, đang tin đồn là có bầu, và chưa thấy rục rich cưới xin gì, chắc xác định là nuôi con 1 mình...
    Ôi những người đàn bà ở cơ quan tôi ...
    Và những người đàn ông của họ...
    Ôi... cuộc đời ...
    Sao hôm nay mình lắm cảm xúc thế nhỉ
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ à? Có cần phải làm vậy ko?
  4. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm khó nắm bắt quá
    Chẳng lẽ mãi thế sao???
    Nửa xa .... nửa gần ...
    Lạnh lùng
    Xa cách
    Duyên em chẳng với tới
    Tình anh cũng chẳng suy chuyển
    Em sỹ diện
    Anh ngại ngùng
    Mãi vẫn là sợi dây vô hình nối giữa 2 đứa
    Sao không cố chút nữa
    Biết đâu em .... đổ ....về ..... anh !!!
    là lá la
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tự đổ đê
  6. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đổ đê, đổ đê
    Chưa đổ thì cũng nghiêng nghiêng tí cho anh í ... lý cố
    Ổ ôi, có chiện gì xẩy ra thế này ko bít
  7. GnG

    GnG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ anh lại vô tình đọc được những dòng viết này của em. Anh suy nghĩ lung lắm, không biết có phải là dành cho anh không, nhưng vô tình, nó như tiếp thêm sức mạnh và lòng quyết tâm chưa bao giờ cạn trong anh... Anh đã không dám "cố", vì sợ em không thích, sợ làm phiền em, sợ ánh mắt em nhìn anh lạ lẫm, sợ em cười xã giao vì lịch sự.... Anh dường như đã đánh mất mình, đã tan chẩy trong những suy nghĩ về em, trong những mơ ước về hạnh phúc, về ngôi nhà nhỏ có tiếng cười của em...
    Chỉ là anh không dám...
    Cố ư... Anh không bao giờ phải làm điều đó. Anh chưa bao giờ từ bỏ để phải cố. Em luôn là niềm tin, chỗ dựa, mục tiêu và đích đến... Em là tất cả đối với anh...
  8. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ối ối ko hỉu cái này có liên quan đến Box thị trường ko nhỉ
    mình............. đổ............ mất rùi bb help me
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    A có mấy cái que để chống lầy, nếu em cần anh sẽ chuyển cho.
  10. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi chời ơi....
    Lại có chuyện này nữa ư....
    1 2 3 hít hít thở thở - lấy bình tĩnh....
    Hề hề
    @ Iwill: bà cần tôi giúp gì... Tôi e là cái vụ này thì tôi bó tay rồi, tình cảm con người ta mà bà...
    @ Ixx: Que của ấy đủ chắc để chống không? Ấy có mấy cái? Đủ cho bọn tớ mượn ko?

Chia sẻ trang này