1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hờ... thế là shutdown quan hệ với em Mảnh Mai để restart với em Mũm Mĩm!
    Sợ phải gặp, nhắn tin, điện thoại với Mai thế không biết! Mình hèn thật! Với lại cũng chả biết giải thích thế nào, chả lẽ lại nói toạc ra là "Anh chán em rồi"?
    Cái vòng luẩn quẩn Gặp-Thích-Yêu-Chán-Lượn đến bao giờ mới chấm dứt?
    Thấy giống Vòng Luân Hồi của đạo Phật quá! Đến bao giờ mình mới Giác Ngộ để rồi Giải Thoát nhỉ?
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi sn ng iu cũ, vui dã man. Gặp lại bạn bè, buôn chuyện như pháo ran vậy. Biết được nhiều thông tin nữa chứ. Hôm qua đã bị bất ngờ 1 lần rồi, hôm nay lại bất ngờ hơn nữa khi biết S về chỗ cái T làm, và khi cái T đèo mình đi thì S gọi...
    VA với mình nói chuyện vẫn vô tư , cãi nhau chí choé, khổ thân ko biết em ng iu ngồi đó có thế này ko ?
    Đến nơi lại gặp thằng T, sao cái mặt nó mình vẫn ghét thế nhỉ, vậy mà nó cứ sán vào chỗ mấy đứa bọn mình, giả lả giả lả cười nói như ko có chuyện gì xảy ra. Chả biết nó có biết ngượng ko nữa, có nhớ cái vụ mình chửi nó 1 trận rồi cạch mặt ko nữa , ra đến ngoài đường còn định bắt chước VA cầm tay cầm chân ...mình ko đá cho 1 phát là may, đồ hâm
    Ah lại cả cái H nữa chứ, ko ngờ style của nó lại đơn giản đến mức như vậy
    Nhiều chuyện bất ngờ, vui và bất ngờ.
  3. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hèn thật!!!! Hình như ku nào cũng gần như thế thì phải Thà hẹn nó ra 1 chỗ, hay đứng trước cổng nhà nó, hoặc đèo nó lượn phố 1 vòng v.v.... rồi nói toẹt vào mẹt nó là "Rất tiếc, giờ tới thời điểm anh chán em rồi, ta chia tay nhau từ đây" thế có phải nhanh gọn không, đỡ mệt cả 2
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao trong phút u mê cứ thấy giọng văn của simbat luẩn quẩn đâu đây, thiện tai, thiện tai
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Choáng, choáng, quá choáng . Tuần này đối với mình là cái tuần gì mà nhiều chuyện bất ngờ quá như thế chứ. Cái tin nhắn làm mình choáng mất vài phút. Cứ tưởng đùa, hỏi lại hoá ra là thật . Nhanh còn hơn cả tàu bay . Thôi rồi...
    Thứ bảy này đi thế nào đây, vác cái bộ mặt thế nào để đi đây . Không biết có đúng như 1 bộ phim kinh dị nữa không đây, hic híc
  6. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lang thang nơi nèo? Ng iu thì đang đi xa. Ghét thật. Online chơi bời tẹo. Hn mãi chả chịu lạnh. Năm nay mùa đông đến muộn thía k bít?
    Ngày nhàn rỗi. Có quà dưng mừ vô nghĩa. Hè. Lời mời... K bíêt fải hiểu thế nào đây?
    Bạn ạ...
  7. ximachao123

    ximachao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sáng có đột biến, chiều vui vẻ, tối đói và mệt chỉ tại APEC tắc đường kô về được nhà, không biết mấy ngày tới có gì tiến triển hơn nữa không.
  8. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    sáng trời đầy hơi lạnh, cái lạnh dư âm của 1 ngày mưa đá...
    Nó xách xe ra đường , tóc rối tung, áo len đỏ, mũ sụp che mặt, và lang thang....
    Đi trên đường gọi điện xin nghỉ làm...anh giám đốc ậm ừ đầy khó chịu..Mặc.! Có những lúc sự khó chịu của người khác cũng chả là cái quái gì với 1 đứa như nó.
    vì Nó cũng đang khó chịu...
    Nó ghét gì nhỉ?? ghét dòng người đông đúc, chen chúc mỗi sáng. Nó phi lên Ngã Tư sở, Tôn Đức Thắng...qua hết những cái ngã tư nổi tiếng vì tắc đường
    Nó ghét gì nhỉ? Ghét nắng nóng...Nó lang thang khắp Hn , đầu trần, mặt nghểnh lên đón nắng..
    Nó ghét gì nhỉ?
    ghét cảm giác bất định...Nó đi ko đích đến trên phố, có lúc dừng ở ngã tư, thoáng thấy bóng mình nhỏ, chói, phản qua tấm kính của các cửa hàng...
    dừng xe trc cửa hàng cắt tóc quen thuộc, chị chủ cười toe toét " giờ mới chịu cắt tóc hả em, dài lắm rồi đấy, cắt đi để mà trói ai ?"
    nó ậm ừ, buông người trên ghế " cắt kiểu gì chị? cụt nhé, xoè ra, nhìn cho nó tởn?"
    chị chủ mắt tròn xoe như bi ve, há hốc mồm " sao lại tởn?"
    " chả biết, tự dưng em thích tởn"
    " về đi, cắt tóc mà thay đổi đc cái gì thì chị mày cạo trọc em ạ. Đi ăn cái gì cho nó ấm bụng"
    Nó nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt chị chủ..! 1 gương mặt tròn, mắt ko to nhưng mí to, đẹp, trang điểm nhẹ, làn da của tuổi 35 chưa xuống dốc ,má lúm bên trái lúc ẩn lúc hiện...1 vẻ đẹp giản dị...và đẹp hơn khi nó nhìn vào ánh mắt biết cười đó, để khẽ cười theo, đứng dậy, " em về đã"
    1 ngày bình thường, hay ko bình thường nó ko biết, chỉ biết chả muốn gặp ai, chả muốn fải suy nghĩ gì,
    mặt hồ tây gợn chút sóng lãng du, êm ả..
  9. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nó ghét gì nhỉ> Nó ghét nó, ghét cái con bé hình như ko có đủ can đảm mà quẫy đạp...
    nó ghét cái cách nó chấp nhận và thoả hiệp sau những quyết định, Nó ghét cái cách nó dại dột và cả tin
    ghét cái bặm môi,hít sâu và bước dài của nó..
    ghét vẻ cô đơn khi nào cũng chỉ đợi thời cơ là chạy tới, ùa về...
    nó ghét gì nhỉ???? ghét gì nhỉ??
    nhạt nhẽo đến mức nó còn ko cả biết mình ghét gì?? thế đấy? nó ghét gì nhỉ???
    giá mà nó thèm ăn 1 cái gì đó lúc này, nó sẽ ăn cho đến ko đi nổi thì thôi, nhưng lúc này nó sợ ăn, hình như cái thói ăn uống là điềm báo cho tâm trạng của nó...
    nó đúc rút ra, cứ thời điểm nào nó ko hứng thú với ăn thì sau đó nó cực kỳ bất ổn, chán nản và nổi loạn...theo khoa học là thiếu chất này, thừa chất kia, có lẽ vậy...!
    80 vắng heo vắng hút...
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hờ... mọi thứ thật ngon lèng, việc ít nhưng tiền vẫn đều, sắp đớp được miếng khá, hi vọng đủ đổi ngựa
    Lớp tiếng Nhật gái xấu hoắc nhưng bù lại bà giáo dạy rất duyên, cua này mình phải cố học hành cho tử tế (cua trước tại có em Mai nên đầu óc toàn để đâu đâu ), qua Tết phải sang Nhật tu luyện cả tháng trời, không ú ớ được mấy câu thì đúng là đi đày
    Giờ mình mới phát hiện ra em Mĩm thỉnh thoảng nói nhanh quá là lờ nờ phang lung tung hết cả, phải nhắc em sửa ngay, "gái Hà Lội gì mà nại lói ngọng", mất chất quá!
    @ violet: chuyện tớ có phải simbat không không quan trọng, quan trọng là... thơ của ấy rất nhẹ nhàng, tự nhiên, đa sắc!

Chia sẻ trang này