1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tồi tệ, ức chế ...
  2. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ng iu về rùi mừ lại cãi nhau. Chả đâu vào đâu. Cứ ở xa là y như rầng có chuyện. Sáng nay nằm đờ đẫn trên giường, mãi mới ngóc dậy nổi. Blog thì anh xem thường xuyên. Nên sang đây vít cho xả xitress.
    Dạo nì iu e rùi mừ anh nóng tính hơn cả hùi là bạn. Thấy thật tiếc. Bít thía......
  3. a_xuoc

    a_xuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 2 ngày 27, người ta nói hôm nay là một ngày xui xẻo. Còn mình thì sao nhỉ??
    Đang chờ đợi một điều gì đó???
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Mọi hứng khởi chỉ được 1 lúc. thôi về cắt tóc vậy
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 04/12/2006
  5. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    lang thang khắp nơi rồi cuối cùng lại dừng chân ở box này,,vẫn là những thói quen từ lâu, khó bỏ.
    trời lạnh quá, bao nhiêu lần áo mà vẫn run cầm cập vào nhau, tai lạnh buốt,10 đầu ngón tay tê cứng...Lạnh..Có mỗi suy nghĩ ấy trong đầu khi lang thang trên phố...thì Vẫn biết vào đây sẽ lại phải đọc những điều khó chịu, vẫn biết vào đây sẽ lại phải học cách kiềm chế để không tự hạ mình cho bằng ai đó..Nhưng rồi vẫn vào, vẫn học cách kiềm chế và vẫn thấy chuếnh choáng như say trước bao điều biết trước...
    ....lạnh...và mệt mỏi...
    ....Lạnh và chán nản.....
    ....Lạnh và thèm được làm gì đó cho tan cái lớp vỏ sù sì đang làm mình ngột thở....
    ....Mình yêu cái xoay nhè nhẹ, dịu dàng của những quả Chò Hoa...những cái xoay như 1 sự mê hoặc....Trên đời này chắc ko có 1 điệu nhảy, 1 cái nhún, 1 cái xoay nào hoàn hảo nhường ấy......
    Giá mà con người ta cũng vậy, cũng có thể mặc kệ tất cả mà xoay những nhịp của riêng trái tim mình....
    Thèm 1 bờ vai...........
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bực nhờ, đang ăn dưa bở về 1 công việc quá béo bở thế mà lại thôi rồi .Số mình chắc chỉ có gõ đầu trẻ và gõ đầu trẻ mà thôi .
    Bù lại được hôm qua có quà, cái lọ nước hoa mùi thích quá, cứ như mùi kẹo bigbambon ấy, ngửi chỉ muốn cắn luôn hehe
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Vừa mua được đôi găng đẹp,
    Chưa kịp giả tiền,
    đã bị mất một chiếc :((
    đúng là số ruồi bu
    Mấy hôm nay lại còn ốm đau vật vã lên xuống.
    May mà ít việc,
    Không thì đến vỡ mặt
  8. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    - Đang có 1 gram xì trét đang ở trong đầu, nhưng đủ để chế tạo 1 cơ số bom hạt nhân, hề hề!
    - Công việc thôi, công việc chuối củ. May mắn là vẫn còn một lý tưởng cao đẹp.
    - Hề hề, áo đẹp nhưng có người không dám mặc (sợ phải giặt)!
    - Không kịp về nhà, đứng dưới cột điện cao áp mở thiếp đọc. Cứ tưởng là một bài thơ hóa ra là... gần giống.
    - Cà phê đặc mà vẫn làm một số người ngủ rất ngon, hơi lạ!
    - Quên, Chuột giả đã bị chuột thật sơi tái, hic!
    - Nhiều thứ...,
    - Nhiều điều...!
    Nhưng tao không cảm ơn đâu nhé, best friend!
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ rồi, đói quá.
    Hôm nay đi vincom lấy cái hóa đơn đỏ. Vào đến gian hàng thứ 3 mới đúng là gian hàng mình cần. Đã mệt thì chớ lại còn phải đi. Tiện thể mắng mỏ một em nhân viên đen đủi cứ theo mình đi tò tò. Khổ thân em í chắc cũng phát hãi.
    Sáng đi gội đầu, được sung sướng một lúc đến chiều đầu lại đau như búa bổ. May vớt vát lại hôm nay là ngày có lương. Không thì đúng là chán chết đi được.
    Tự dưng thèm ăn bao nhiêu thứ

  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    À này bác gì ở trên kia,
    bác viết sai chính tả rồi đấy
    Xơi tái
    chứ không phải
    Sơi tái

Chia sẻ trang này