1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đặc biệt sáng suốt và tươi tỉnh (đứa nào động vào là chết ngay he he). Nhưng mạng thì choè như điên. Đứt lên đứt xuống.
    Con bé trợ lý của khách hàng làm ta bị mất $100, cú thế. Sao lại có cái đứa nào vô tư và duyên dáng thế cơ chứ lại. Viết cái receipt mấy chữ mà cũng sai lên sai xuống, tên cty mình cũng viết sai , đến chịu
    Bạn đồng nghiệp bị sếp khiển trách, đến là buồn. Cứ một đứa bị khiển trách thì trách nhiệm của đứa kia tăng lên, đau thế cơ chứ lại. Xem chừng kế hoạch nghỉ 1 ngày T2 tuần tới dễ bị phá sản lắm. Ôi ôi mà nghĩ đến Tết được nghỉ có 2 ngày lại thấy buồn hết cả người. Giá mà được thêm 1 ngày nữa có phải là phê không.
    Đáng nhẽ hôm nay phải buồn mới đúng. Thế mà lại đặc biệt phởn chí, căn bản là có sếp động viên lấy lại tinh thần và có mấy đứa bạn đú đởn tí tởn.
    Sếp đang rủ đi ăn uống, lâu rồi chưa tụ tập. Nhưng tầm này ai cũng có vẻ mỏi mệt thì phải. Bạn đồng nghiệp sắp lấy chồng, very busy. Sếp 1 thì máu không lên não. Sếp 2 thì suốt ngày tiệc to tiệc nhỏ. Em thì phởn phơ nhưng sức khỏe lên voi xuống chó liên miên. Chẹp chẹp...

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 01/02/2007
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhoài sau 2h làm cửu vạn tại Galaxy với đống tranh kinh hoàng. Đau nhất là không được dùng thang máy, lúc về lại không được tí tởn bên Jojo. Giá mà có ngày nào mình được làm việc ở đấy nhở... phê thế. Như Tây. Được vào cả phòng họp, phòng làm việc... sung sướng nữa là ở đó treo nhiều tranh của nhà mình, treo khắp nơi. He he, các bác muốn xem tranh nhà em thì để ý khi vào mấy nhà hàng wild lotus, wild rice, seasons of hanoi, với cả paris deli nhá. Đẹp lắmmmmm ạ!
    Tranh Tết wonderful. Vẫn chưa khô. Mình hâm mộ đúng người thật. Mấy chị em cứ tít cả mắt dù ai cũng mệt đờ đẫn.
    ...Trưa chị đi ăn với thằng Phú, chị nói thẳng vào mặt nó em ạ!
    Sao, chị nói gì cơ?
    Chị bảo Em phải gặp cái Kim nó xử lý em. Nó sẽ bảo với em rằng em không được phép nói như thế.
    oài, sao chị lại nói thế. Em hiền mà. Em đã bao giờ làm ji` anh í đâu.
    Không, đúng thế đấy em ạ. Nó cứ phải gặp ai đốp chát thẳng vào mặt nó ấy. Nó quen được người ta cung phụng rồi, cứ tưng tửng ghét thế.
    Ui jùi, chị nói thế lần sau anh ấy đến lại ghét không thèm nhìn mặt em thì hỏng.
    ...
    Hu hu, cuối cùng mình lại trở thành nạn nhân của sếp. Mẹ ơi, làm sao mình dám láo với The most outstanding artist in Vietnam thế cơ chứ , ngưỡng mộ bác í còn chưa xong í chứ. Vẫn nhớ như in cảm giác về những cánh cửa, về em Mai, về tháng Mười... khi lần đầu được nhìn thấy trực tiếp. Triển lãm lại kéo dài thêm đến tận T2 do yêu cầu của nhiều người. Thật là sung sướng!
    Đói sưng mồm, ngồi ngắm tranh đợi jai mang đồ ăn tới. Giá mà lúc nào cũng đỉnh cao như thế này, hix hix!

  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ta đã mắc phải tội lỗi ji`...
    Mấy hôm nay cứ dặt dẹo mệt mỏi. Ăn không được, ngủ không xong, người cứ nặng như chì. Thời tiết cũng khó chịu.

  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, ốm rồi.
  5. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    "Đã bán"!
    Cộp!
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chưa bán được, thế mới buồn
  7. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Up dùm Berry!
    Up Up Up!
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày ji` thế không biết. Chưa sáng ra đã gặp chuyện không vui roài.
    Tiền thưởng tết cao cũng không vui nổi.

  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  10. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mịa kiếp thói đời ăn ở bạc
    Có tiền mà vẫn cứ lông nhông
    Sao số mình đen đủi thía ko bít, cứ đến ngày hội hè nào là y như rằng lại phải work mệt vãi tè.
    hix..hix...3 ngày Tết dương lịch thì làm từ sáng đến tối, giờ đến Tết âm lịch thì làm cả đêm.
    Nhục như con.....
    hix..hix....hu..hu..hu...
    "Mẹ ơi sao sinh con ra nhằm mùa mưa để bây giờ đời con khổ thía này"

Chia sẻ trang này