1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sold!
  2. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đang làm cái công việc mà chả cần phải suy nghĩ gì. Ngày nào cũng như ngày nào từng đấy việc, từng đấy thao tác thế mà cũng mệt phờ. Đúng là việc chân tay, đang ốm, đầu ong ong mà làm vẫn chẳng sai tẹo nào (trộm vía). Đúng là trí não càng ngày càng mòn đi vì chả phải vận động tẹo nào. Thế mới chán chứ
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sếp đi công tác HP, cả buổi chiều tha hồ mà tung hoành.
    Thời tiết đã bớt khó chịu, rất thích hợp để đi chơi. Thế mà lại ngồi đây sưng mặt lên đợi son và nước hoa. Mà lại chẳng có thứ jì là của mình. Son tặng sinh nhật mommy and perfume for jai. Ôi cái chị bán son xinh thế cơ chứ, hí hí, lại còn được discount những 20k nữa.
    Bạn Trang đau bụng, xin nghỉ. 11h30 đã phải đi làm. Gội đầu không được mát xa. Cơm chưa kịp xuống đến dạ dày. Làm cái jì vội cũng không tốt mà. Hix hix.

  4. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sold sao không nói!
    Làm người up hộ tí... chết! :D
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sao mà tí chết hehhe?
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với nhiều cảm xúc lẫn lộn vui buồn lung tung.
    Cuối ngày có buổi thảo luận hay ho với sếp về việc làm và chồng con của đồng nghiệp. Hot topic từ hơn 1 tháng nay. Thỉnh thoảng em cũng thích đi lấy chồng, nhưng mà không có xiền thì lấy nhau về ngồi gặm chân gặm tay ah ôi đau thế cơ chứ lại
    Không ăn tối cùng jai, lại shopping ba lăng nhăng. Thích đi xem film devil wears prada nhưng mà đi xem film thì lại về muộn. Thôi giải tán.
    Đau đầu quá, đói quá, đi về thôi, chào các bác.

  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Where are you now?
    What are you doing?
    Why ?
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Có cái ngày nào mà lại chán như ngày hôm nay không cơ chứ, mệt quá, buồn ngủ quá. Ngồi ở đây thật là buồn ngủ. Mà lại không được ngủ. Đêm qua lại còn không ngủ.
    Thỉnh thoảng cứ thấy sờ sợ điều gì. Không dám làm cái này, không dám làm cái kia. Sợ làm người này bực mình, sợ làm người kia phật ý. Mặc dù bản thân mình rất muốn.
    Giá ở đây có cái gì như cái Nhà nghỉ Ami trong Rừng Na-uy chắc em cũng đi vào đó mà ở mất thôi. Nghĩ đến mà thèm.
    Lắm lúc muốn mình tự dưng đi ngủ xong sáng hôm sau dậy đã chết lăn queo. Thế là bao nhiêu người thương tiếc. Bao nhiêu người sẽ phải hối hận vì đã nặng lời với mình, vì đã cư xử không tốt với mình. Nhưng ở đời có cái gì dễ như thế đâu?? Những suy nghĩ ngu ngốc.
    Đợi đến 19h30 để đi về.

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 04/03/2007
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ăn chơi nhảy múa cả tháng giời, bgiờ đi làm lại ngại thế ko biết. Hnay bắt đầu dạy buổi đầu tiên, người thì mệt, cả sáng chạy long tóc gáy nên chỉ muốn cho bọn nó nghỉ sớm. Thế mà ko biết thế nào mà mình lại lắm sức đến thế, hăng quá, buổi đầu ko mic mà nói rõ lắm chả biết lúc đấy bị làm sao?. Bgiờ ngồi mà thở. Mà cũng chả thở được, cái phòng 20m mà bon chen gần 20 đứa sv, mỗi đứa 1 bàn 1 máy tính, rồi 4 chồng sách cao ngất, sv vào ra liên tục, mình đứng lên ngồi xuống như cái máy, điều hoà phất pha phất phơ, quạt 2 cái hỏng 1, mấy hôm nữa nắg thì chết toi , mấy đứa sv nó lại còn hách từ trong nôi nữa . Đt suốt ngày réo, người này hỏi người kia hỏi cứ như mình là đầu nậu ko bằng , bốn cái đám cưới trước mặt .
    Sếp phó lại vừa vào mắng sviên xa xả, làm mình nhớ laị cái thời mình làm project cũng bị cô mắng, trong mơ nghĩ đến cô mà còn toát mồ hôi , thôi thử thách làm người ta mau lớn, ok?
    Stress đến nơi rồi
  10. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, hôm qua nóng dã man!
    Chẳng bù cơn gió đêm về, hưởng nốt cái lạnh... sót!

Chia sẻ trang này