1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Vào đây chắc để tìm cách được ăn mắng cho nhẹ nhàng vì con gái TTVN vỗn hiền, phải ko???
  2. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Không, sợ sự nhẹ nhàng lắm!
  3. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Không, sợ sự nhẹ nhàng lắm!
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hnay là cái ngày ji` mà hãm thế không biết. Sáng ngày ra đã bực mình. Chiều lên cửa hàng lại bực mình tập 2. Sếp đi cái nhân viên về sớm liên tục, hqua đã được về sớm hnay lại xin về sớm tiếp. Điên thế, cho về luôn cho nhanh. Ở đây còn mệt hơn hết kêu mệt lại kêu buồn ngủ, lại nằm ra ngủ. Việc mình vẫn phải chổng m*** lên làm hết. Chẳng giải quyết vấn đề ji`.
    Mỗi một việc hay ho là lấy được cái váy mới, luckily là trông nó cũng không đến nỗi nào.
    Lại sắp chuyển nhà. Đúng là lòng tham của con người, chẳng bao giờ thỏa mãn được.
    À, hnay sign-in vào ttvn, lại thấy cái biểu tượng Gold mới mới. Sao không cho đổi thành tiền mặt nhở

  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa ... Chủ yếu là nói được những gì cần phải nói, dù muốn dù không...
    Chắc chắn sẽ phải thay đổi để làm theo lời đã nói.
    Chấp nhận mọi việc.
    Sẵn sàng cho mọi sự thay đổi, ko băn khoăn hay nối tiếc bất cứ điều gì.
    Cố lên nào, H thân mến
  6. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hai năm, ba tháng, mười hai ngày. Vậy là em đã trở về.
    Alo..Xin lỗi...Em đây...giật mình... Thấy tim hình như đau nhói. Đúng rồi, chỉ có em..và chắc cũng chỉ có em trong mới có cái kiểu Alo đấy, gọi điện cho người khác mà phải xin lỗi thì cuộc đời này chắc ai cũng đầy tội lỗi, em nhỉ!
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hic, áo dài jì mà cứ vươn vai cái là đã tung mất vài cái khuy bấm. Chán.
    Cộng với cái wc 1* nữa. Chán 01.
    Cộng với cái quần hơi bị dài quá nữa. Chán 02.
    Đi lại thì cứ loẹt xoẹt. Chán 03.
    Tóm lại là chán áo dài rồi. Trở về váy truyền thống thôi. Hic hic.
  8. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Shựt, thêm 1 tối không được về nhà với vợ!
  9. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    5h sáng ngày 28/06, mở mắt ra,.... khối tài sản hơn 20 triệu ( số tiền bỏ ra để sắm) đã không cánh mà bay. Bao gồm : 1 máy tính xách tay IBM T30 ( giá mua 12T ), 1 con di động O2 mini ( giá mua 7T ), 1 cái ví ( trong đó có gần 3 T ).
    Mở mắt chào buổi sáng đón 1 tin đau buồn mà cả ngày ko thể nào nguôi ngoai đi đc. Chỉ vì 1 phút bất cẩn và quên mà ... khối tài sản đã ra đi mà ...chưa biết có tìm lại đc hay ko!
    Cuộc sống nhiều lúc bất công thế! Sao 1 lúc có thể đưa rất nhiều việc đến thế. Công việc trên cơ quan thì đag bị áp lực của "xếp", nhà thì đag trong giai đoạn xây dựng, vừa bị thông báo sẽ phải nộp 2,5T để giải quyết 1 sai lầm,....đến 5h ngày 28/06 lại nhận thêm 1 cú sốc..... Mất máy tính, điện thoại, tiền thì có thể kiếm lại ( tích góp lại) nhưng....dữ liệu công việc, tài liệu cá nhân trong công tác, những dữ liệu công sức 3 năm công tác sưu tầm đc, những hình ảnh lưu trữ cá nhân, gia đình thì không thể làm cân đong đo đếm được thành tiền và có thể lấy lại được.
    Cuộc sống SỐ của ta thế là phải làm lại từ đầu. Có những kinh nghiệm mới, những bài học mới và...tiếp tục nếm trải những cảm giác của cuộc sống này ! CỐ LÊN NÀO !
  10. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Quả thật... quá tệ
    Mất từng ấy thứ một lúc thì chắc điên mất... Chia buồn với cậu

Chia sẻ trang này