1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    :) Thế là mai là kết thúc nhỉ.:) Không biết là nên vui hay nên buồn.
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chả làm được việc gì. Ngồi đọc linh tinh. Đi ngủ.
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chả làm được việc gì. Ngồi đọc linh tinh. Đi ngủ.
  4. noivienxu

    noivienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh lắm
  5. noivienxu

    noivienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh lắm
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    me too. hôm nay, ngày 29/3/05, chính thức quyết định chia tay với anh. em sẽ đi tìm người khác, dù muộn, dù sẽ không tìm thấy, nhưng không thể ở bên anh được nữa. tạm biệt anh.
  7. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    me too. hôm nay, ngày 29/3/05, chính thức quyết định chia tay với anh. em sẽ đi tìm người khác, dù muộn, dù sẽ không tìm thấy, nhưng không thể ở bên anh được nữa. tạm biệt anh.
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sáng: Căng thẳng
    Chiều: Căng thẳng
    Tối: Căng thẳng
    Ngày nào cũng căng thẳng.
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sáng: Căng thẳng
    Chiều: Căng thẳng
    Tối: Căng thẳng
    Ngày nào cũng căng thẳng.
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây trong nó chỉ là sự trống rỗng, hụt hẫng, ...không buồn, không vui...hàng ngày chỉ biết cắm cúi lao đầu vào học, lao đầu vào làm mặc dù giờ đây chẳng còn hứng thú gì....nhưng nó biết chỉ như thế mới hi vọng giúp nó trở lại con người như cũ...hàng ngày nó vẫn vui cười,,,vẫn nói chuyện rất vui vẻ với tất cả nhưng trong nó chỉ có sự trống rỗng tới mức nhiều khi cảm giác việc nói cười chỉ theo phản xạ và nó cũng không biết mình đang nói gì nữa...hi vọng..hi vọng mọi thứ sẽ qua mau....nó ghét cái con người của nó bây giờ...
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 09/04/2005

Chia sẻ trang này