1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký

    Nhật ký ơi ?bao lần ta muốn viết

    Viết thật nhiều cho hết nhớ mong ?

    Viết vui buồn những chiều trên phố

    Một mình ta cùng những vòng xe



    Vẫn cứ xoay ? vòng xe đếm bước

    Một rồi nè ta lại đếm hai ?.

    Đếm thật nhiều đến không còn nhớ

    Vòng xe nào lăn bánh cuốn ta đi



    Nhật ký ơi đêm về ta muốn viết

    Ta nhớ nhiều nhớ hình bóng ai kia

    Ta đa cảm hay dễ yêu vậy nhỉ???

    Ai xa vời mà cứ mãi nhớ mong





    Ừ ?có lẽ tại ta tất cả

    Ai đời yêu mà chẳng biết là ai

    Vẫn mơ mộng nhưng ta vẫn biết

    Ta nhớ thật ? rất thật từ trái tim





    Ta vẫn biết xa tầm tay bé nhỏ

    Ta là ai ? người ấy có biết không ???

    Có lẽ không bởi bao lần ta hiểu

    ?vẫn vô tình hay cố ý chẳng hay



    Ừ thôi nhé ..dù trái tim đa cảm

    Dù yêu thật ?yêu bằng cả con tim

    Nhưng tim nhỏ chẳng cần anh bởi lẽ ?

    ? nói làm gì cứ để gió thoáng qua ?
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chắc đời em ... từng có lúc là mây
    Buồn nhiều quá ... nên hóa thành mưa đó
    Có giọt lạnh lùng rơi làm ướt cỏ
    Thấm đất mềm ... giọt theo gió ... trêu anh
    Em chỉ là hoa ... anh vẽ trong tranh
    Ðẹp rực rỡ nhưng mãi không là thật
    Thơ của em mang đầy hương và mật
    Là những gị em có để mà dâng
    Không là tiên ... em ... cô gái dương trần
    Yêu cuộc sống bao lụy phiền thế tục
    Thương, hận, buồn, vui ... đủ đầy cảm xúc
    Trải lòng mình ca ngợi cả niềm đau
    Em chỉ là em ... cô gái không giàu
    Em chỉ là em ... đời không kho báu
    Ðợi một nhà thơ, lau mi em ráo
    Ðể một lần được nói ... chỉ yêu ... "thơ
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Phút suy nghĩ

    Mình hay muốn viết những suy nghĩ thoáng qua. Thỉnh thoảng có lúc viết bậy bạ lên tờ giấy nháp bị chọc quê quá trời. Giờ lập cái ni để viết ở đây. Cho em xếp một cục gạch đặt chỗ trước.
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng cái.
    Giờ ni còn đang ngôì trước computer để viết bậy đây. Đói quá. Lúc nãy thảo gấp cái hợp đồng để Sếp đi Quảng Ngãi ngay buổi trưa đến 12h30 mới xong. Quá giờ cơm rồi. Ra tiệm cũng chẳng còn gì. Thế là nhịn đói. Sao cái số của mình cứ như trâu chậm uống nước đục vậy. Người ta về hết, mình thì lụi cụi gõ gõ lách tách. Lúc nãy ngồi gõ mà cứ như muốn khóc vậy. Mấy bữa nay, mình chú tâm vào làm việc, không dám ho he mò lên nét. Dạo này, tâm thần mình không tập trung nên hay sai lắm. Sếp nhắc nhở mấy lần. Đau đầu lắm rồi. Thôi phải cố mà chứng tỏ khả năng của mình. Mình nên bình tĩnh.
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Vừa học xong .... mấy tiết liền mệt mỏi thật....Lúc này tâm hồn trống rỗng chẳng biết viết gì cả ....
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Lạc qua xứ 7X SG năng động thật. SG- đi cách đây 6-7 năm rồi, cũng chẳng được đi thăm thú gì nhiều. Ao ước 1 lần vào SG chơi cho thoả thích. Người SG cũng dễ thương. Bữa trước có đối tác từ SG ra, mình với chị đồng nghiệp trầm trồ mãi. Người đâu mà vừa giỏi giang vừa dễ mến đến vậy. Nếu tỏ vẻ ăn chơi thì đây chạy mất dép. Đằng này, rất gần gũi và giản dị làm tụi này lác mắt luôn.
    Hì, nói nhỏ. Mơ ước được lấy chồng Sài Gòn. Bởi thích giọng nói SG dễ thương quá. Ôi trời, đúng là già đâu mà còn tí tởn.
  7. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Bé Saobien giờ không chịu về nhà ăn cơm mà còn lang thang trên nét chi vậy? Mệt mỏi há? Giờ sắp thi học kỳ rồi. Mấy đứa em chị ở nhà cũng bù đầu học.
    Hôm nay, Đà Nẵng nắng to. Trời ơi, tháng 4 rồi. Nhanh thiệt. Tháng kỷ niệm của mình đây. Nhưng giờ thì mình đang có kế hoạch khác. Mình sẽ xin chỗ khác. Và cả phải học thêm nữa. Nhất là Tiếng Anh. Không bao giờ thừa cả, dù cho mình làm cái gì đi nữa. Nhớ đến cảnh trong phim"Cô gái quyến rũ" có đoạn quyết tâm: Tiếng Anh - ta sẽ hạ gục mi. Hí hí. Cố lên.....
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Trời tháng tư nóng thật , mệt mỏi thật .... vô tình cũng giống chị Emilydang ... tháng của kỷ niệm ... mộtt kỷ niệm tình đầu mà bây giờ đôi lúc cứ tưởng đã quên rồi chứ .Một năm rồi cũng lại về tháng tư ...Nhưng tháng tư năm ngoái ta mang một niềm vui , niềm mong nhớ, chờ đợi ... còn tháng tư này chỉ còn chút nhói đau trong tim ... chỉ biết tìm quên trong bộn bề sách vở .Thế nhưng cứ nghĩ như thế lại quên ... nào ngờ khi sáng nay học ôn ở thư viện ... nhìn lại cuốn giáo trình C lại nhớ .....Vì ai ta đã yêu ngành học của mình để giờ đây khi nhìn lại, học lại thì thấy nhớ vô cùng ....Dần qua thôi... sao mà ghét nỗi nhớ đến vậy không biết
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mình đã cố gắng tập trung mà sao vẫn cứ quên cái này cái kia nhỉ? Mình chán thật. Làm ăn thế này thì chết.
    Trời, sao đầu óc mình dạo này chuối thế không biết. Mình phải làm sao chứ??????
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn và chán kinh khủng. Nhưng mình phải tập trung vào công việc. Sao mình cảm thấy mất hết niềm tin vậy không biết. Mình như thế nào nhỉ? Mình ăn nói dở lắm à? Có gì mà nó lại tỏ vẻ ngạc nhiên như thế. Nó làm như mình vừa nói một cái gì đó sốc lắm. Mình thấy chán nên chẳng muốn đáp lại nữa. Mình thấy nó chanh chua quá nên chẳng có hứng thú mà đáp lại. Bây giờ thì mình phải làm việc.

Chia sẻ trang này