1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả chinh mình còn bất công với bản thân mình nữa là.....
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    "Đợi anh nhé , hãy đợi anh cô bé"
    Mắt mi buồn ngồi nhớ ai hay
    Gió thoáng qua cho tràn thêm nhớ
    Dấu chân nào biển vắng chiều nay
    Uh, em đợi, đợi mùa hoa nở
    Tím bằng lăng da diết tâm hồn
    Anh đã hứa hè sang anh đến
    Sưởi ấm tâm hồn người em gái phương xa
    Anh đến nhé... để chiều nay trên biển
    Sóng dâng tràn in dấu chân em xen lẫn bước chân anh
    Anh đến nhé ... cho hồng thêm đôi má
    Mắt nâu cời cho nắng trong veo !!!
    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 16/05/2006
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tiếp em nè
    Sao nhớ ai chiều nay mọc sớm
    Em nhớ ai biển vắng một mình
    Chiều hoàng hôn vội khuất rèm mây
    Cơn gió lớn sóng bạc đầu vỗ
    Biển làm ngơ bãi cát chịu hờn
    Đêm xuống rồi khô hảnh không sương
    Đôi mắt khép long lanh giọt lệ
    Tình đã gọi con tim loạn nhịp
    Mộng ban đầu đuổi bắt hồn nhiên
    Vô tư khổ....vương tình cũng khổ
    Hận ông tơ se lở đường duyên.
    Chầm chậm mở mắt trần khổ hạnh
    Nẻo trần gian thui thủi quay về.

    @ : hơi buồn 1 tí
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em tiếp đây !!
    Mây sáng nay trắng trong màu nắng
    Tâm hồn nào cũng có lúc cô đơn
    Tim băng giá nghĩ rằng đã chết
    Chợt chiều qua dậy sóng con tim
    Em vô tư tìm vui trên biển
    Sóng dâng tràn hát khẽ em nghe
    Sóng hát rằng cố lên em nhé !
    Cuối con đường là hạnh phúc cho em
    Cố lên nhé mùa vui sẽ đến
    Bão tan rồi hạnh phúc bên em
    Những trái ngang , buồn vui cuộc sống
    Nó chỉ làm vững bước em tôi
    Biển đùa vui hiểu lòng sao biển
    Nắng tan giòn trên môi mắt thơ ngây
    Duyên chưa đến tìm đâu em hỡi
    Cánh buồm xa ... đang cập bến bờ
  5. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay sao oải quá, chẳng muốn làm việc gì hết trơn. Hợp đồng, chào giá, chứng từ hàng xuất,... á á á aaaaaaaa................................... Mình đang độ lười nhác rồi.
  6. thanhcoqt

    thanhcoqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đang oải lắm đây, dư âm của cuộc chiến đêm qua bây chừ vẫn còn mùi. Sáng ni xếp giao cho một mớ việc rồi đi,
    Chẳng muốn làm,lang thang trên net nghe Guns n'' Rose
    Một ngày như mọi ngày, hix hix
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    em cũng vậy ... sáng nay chán quá ....mang tiếng là hướng dẫn người ta mà nói như điện xoẹt.... giông như không muốn để họ biết vậy ....Cái đề tài bây giờ vẫn chưa xong ....Mấy đứa nói " mời ổng đi nhậu một bữa đi " ... chán thiệt .... mình khoong thích kiểu cầu cứu như vậy .... cảm thấy bực mình không chịu nổi
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Cho phép mình tưng tưng 15'' nữa rồi tập trung làm việc.
    .............
    Hãy vứt hết nỗi buồn
    Xoá tan đi bao đêm trường
    Bước ung dung trong cuộc đời
    Mùa hè ơi, tình phơi phới............
    Giữa tháng năm,.... có 1 cái gì đó bồi hồi........Giữa tháng năm, phượng cũng chỉ nở vài đọt trên cao. Mơ hồ nhớ về thời còn đi học. Những ngày dĩ vãng đã qua, nhưng kỹ niệm phôi pha. Những niềm đau trong cuộc sống... đã qua. Và bây giờ, mình không buồn nữa. Vì đã gặp những người bạn mới. Sẽ cười như ở ngoài mình vẫn hay cười. Miệng lúc nào cũng chực ngoác ra như vậy. Xấu kinh khủng, nhưng mình vậy đó. Bây giờ, mình không còn cảm giác gò bó nữa...........
    Đi giữa tháng năm. Lại mỉm cười...........
  9. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn làm việc đi.....
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Oai nhỉ?????????????????????????????? Dám mắng tôi.

Chia sẻ trang này