1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy anh Vict vào viết bài về mưa nhỉ? Có lẽ anh quá chăm chút cho blog của anh mà vô tâm quên đi chốn cũ. Mà cũng có lẽ con người ta ngày càng cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống khiến người ta không còn thời gian để lăn tăn nữa. Nhưng những khoảnh khắc sẻ chia trong một không gian ảo như thế này là một điều dễ chịu và yên bình... Mới tóm được một câu về sự bình yên rất hay. Chia sẻ cùng mọi người:

    Dạ báo cáo Emily anh vẫn ở đây, nhưng hơi ẩn dật một tý...Em không để ý thấy anh khuất sau những suy nghĩ của mọi người đang chia sẽ từng ngày trong box 7x Đà nẵng đấy chứ... Ùm mà đôi khi anh thấy mình vô tâm thật đấy... Nhưng anh vẫn là Victory or Death .....
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    hị hị ...pé củm un chị ...pé cũng chúc chị dzui dzẻ để những dòng " sóng ngang " lặng dần như dzốn có của nó ạ ..he he
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    À, em không thấy, anh có phải ma đâu mà lẩn khuất đàng sau những suy nghĩ của mọi người ở đây. Đúng là anh giỏi nguỵ biện. Mà tất nhiên anh luôn là anh Vict. Mới nhắc tới tí đã khẳng định mình rồi. Đúng là anh Vict.
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mưa ơi ..Mưa cứ rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi.... Để xem anh có nguỵ biện không ? Hay là mưa cuốn trôi đi cái nguỵ biện của anh vậy..Mưa cho Emily cảm nhận thấy anh Vict là ma hì hì...
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    I live my life for you (Fire House)
    Sáng nay , nhỏ mở máy nghe mấy bài nhạc rock , hay thật nhỏ thích cái dữ dội trong mỗi bài , cái sâu lắng , cuồng nhiệt lắng đọng sau cái ồn ào ..THÍCH THẬT !
    Đôi khi là thế ! nhỏ cảm nhận cái gì đó lạ lạ trong ngày cuối tuần với những bản rock .Một buổi sáng sâu lắng , thú vị , nhỏ muốn nhảy theo điệu nhạc , muốn điên cuồng theo điệu nhạc ...Nhỏ lắc mình theo những âm điệu..Nó khiến đầu óc nhỏ thoải mái lạ ...
    I''m here for you ! ..là lá la ...nhảy nào ....
  6. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Uh... thì lang thang... lang thang...
    Tự dưng... nhớ rằng... sao lúc này mình bận rộn thế... chẳng có thời gian mà... lang... thang...
    Úi... chao...
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Lạc rồi..
  8. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Người Nhật hỏi bằng tiếng Pháp mới ghê đó em, nghe xong đảm bảo chị bán hàng choáng lun
    Khao vụ giày mới này đi em ơi, thôi thì kết hợp với vụ học bổng lun cho nó tiện em nhỉ!
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Choài! Hú hồn! Chị lang thang tận đâu mà tới đây dzậy! Hihi! Lâu lắm roài mới thấy chị đấy! Dạo này thế nào? Khoẻ hông?
  10. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Những đêm dài,tôi ngồi đây,............vô cảm,.........không biết được điều gì đang đến........nhưng..........
    Không biết phải viết thề nào và bắt đầu từ đâu..........có phải vì những khỏang trống trong tôi đã quá lớn............hay bởi vì tôi đang khỏa lấp khỏang trống tâm trạng trong tôi.
    Ngày lại trôi,đêm lai đến,........tình cảm trong lòng cứ chênh vênh và tròng chành như chiếc ghe nhỏ trong cơn bão lớn ngòai biển khơi. Cố gắng tịnh lòng,cố gắng để thích nghi,.......nhưng không biết như vậy ......
    Xáo trộn quá,bản thân như cứ bị căng ra vì những cảm xúc,muốn cho đi nhưng ..............ôi sao mà mình tệ hại thế này.
    Đừng giận nhé khi em vẫn là con người của lí trí ,vì anh không là người đầu tiên nói với em là : sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời.Em vẫn vậy,vẫn mĩm cười khi nghe ai vu vơ câu nói ấy,vì em biết,ngày mai này,.......Em biết rằng nói cho vừa lòng nhau rất dễ nhưng...........mà cuộc đời thì ....
    Nhưng cám ơn vì đã làm em vui nhưng niềm vui nho nhỏ và vu vơ.Không cần biết ngày mai ra sao,em chỉ biết hôm nay em có 1 niềm vui và trọn vẹn 1 ngày là tốt rồi.........có thể là mong manh.........có thể là hư ảo.........để rồi lại những khỏang trống không tên........
    Những ngày qua thành phố mưa nhiều,trời đất như thấy buồn hơn,và trong em ,nỗi cô đơn càng lớn,buốt giá con tim, cảm thấy đất trời rộng lớn nhưng ta không thể tìm cho mình 1 chốn bình an......
    Buồn quá,sao mà vắng lặng và cô đơn đến tái tê..........thèm có một người cùng mình đong đưa chân và nhìn lên trời cao,.......
    [​IMG]

Chia sẻ trang này