1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu rồi không viết...tại sao..không phải là không muốn viết nhưng thật sự là không biết phải viết từ đâu và viết thế nào...bởi vì khỏang trống đã biến thành khỏang lặng........con người trở nên bình lặng...một sự bình lặng đáng ngờ báo hiệu cho giông tố.....
    Mọi người bảo mình sao lạnh quá,bảo mình lạnh lùng,vô cảm,không chỉ bạn mà tất cả,tất cả kết luận về mình như thế,,,uhm,,,mình lạnh lắm,,,vô cảm lắm.....mình là vậy mà........phải vậy thôi..sống cảm xúc nhiều cũng khổ....đôi khi cũng phải lạnh 1 chút để tự xoa dịu......ta bất cần có phải vì những điều ta cần ta không có.
    Mọi người cứ nghĩ rằng mình đang khổ vì tình......mĩm cười thôi.nói sao bây giờ.....chẳng phải mọi chuyện bắt đầu từ 1 chữ tình đó sao : tình yêu,tình thương,tình người,tình bạn, tình.......
    Cảm giác trống rỗng,cô đơn ,lạc lòai không hẳn hình thành từ ........có những niềm riêng biết nói sao đây.trong tận sâu thẳm là sự gào thét,giãy dụa,nhưng bề mắt ngòai thì vô hồn băng giá......
    Mọi người bảo mình vô cảm vô hồn,vô cảm xúc,hihihihihi,sao không nghĩ lại là tại vì họ kg gieo vào mình cảm xúc. Là bạn,là tri kỹ,là người tình...tất cả phải xúat phát từ chân tình,còn hờ hững,còn .....thì làm sao.....Mà đôi khi cảm nhận,thực tế con người hôm nay thật sự phai nhạt quá
    Đôi khi ngồi buồn,cảm thấy chán,,cảm thấy bản thân chông chênh vì cảm giác cô độc,đôi khi tự nghĩ sao bản thân mình đóng khung cuộc sống vậy,nhưng .thật sự mình đã cố gắng nhiều rồi,nhưng thật khó,dù là chỉ 1 người bạn,sao mọi người quanh mình vô tâm và hững hờ thế.........vậy mà bảo mình là vô cảm,,,,,,làm con người chứ có phải gổ đá đâu mà vô cảm..cụng cảm thấy chạnh lòng lắm khi nghe lời cay đắng đó lắm chứ.........nhưng có ai hiểu đc những gì trong lòng mình đây...........
    Muốn viết để thả đi những ai óan trong lòng.nhưng sao càng viết lòng mình càng nặng trĩu,càng buồn,càng cô độc,càng...........
    Có những lúc chỉ là khỏanh khắc
    Bước cô đơn dưới phố không người
    Có những lúc gục đầu thầm khóc
    Bóng lẻ loi đêm vắng nghe mưa
    Có những lúc bàng hòang thảng thốt
    Ngỡ đâu đây ta vắng bóng con người
    Để nhưng lúc ...........
  2. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Café 1 mình !!!

    Hôm nay buồn quá ngôi quán cóc uống 1 ly café + 2 ly nước lọc = bớt đi những ưu phiền của cuộc sống !!! Mong bình yên về lại nơi đây!!!
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu lại bắt gặp...........vẫn công thức í
    Tớ chỉ thích cà fê nhìu mình thoai, có thể ngồi 8 đến 9 nồi cơm
  4. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mấy chị ở cơ quan đi ăn sáng hết chơn! Bắt mình mình ngồi lại trực điện thoại oé oé!!!
    Ly café sữa + ly trà = ring ring alo alo khang híc híc
  5. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi lại cảm nhận khoảng trống trong tim tôi quá lớn theo hàng ngày. Không biết đến lúc nào tôi còn cảm nhận được những thứ tình cảm trong người tôi có tồn tại hay không? Sống vì mục đích gì? những lời người thầy đáng kính đã chỉ dạy còn đó hay không? hay những gì tôi trân trọng có biến mất theo năm tháng để thay thế vào đó những gì tôi không hề mong muốn hay không? Ôi sao lại khó tìm cho mình một con đường đi sao cho đúng đắn để tôi không phải sửa sai cho những gì tôi làm sai như trước kia nữa chứ? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra cho mỗi đêm trước lúc tôi nhắm mắt lại và chìm trong giấc ngủ vì quá mệt mỏi cho ngày làm việc, suy nghĩ trong đầu.
    Thôi chuyện gì đến rồi sẽ đến. Có lẽ việc tôi có thể làm được lúc này là chuẩn bị tinh thần cho những gì có thể xảy ra trong tương lại để có xảy ra!
  6. hungnet_hn

    hungnet_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy tự pha cafe ở nhà uống một mình, trưa ở cty ra cantin tự lấy cafê cũng ngồi uống một mình ... Tối về nhà chắc lại uống cafê một mình nốt ..
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Sao bẩu là sỉn nút chuối mà
  8. ttvnnet

    ttvnnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì c vẫn xỉn ..., mà v cứ đi đong dzai thì c còn xỉn nữa
    Lại chuẩn bị ngồi uống cafê 1 mình nữa đây .... cafê một mình cũng có cái thú riêng
  9. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Cũng thích ngồi quán cafe một mình nhưng chưa một lần thử. Một mình buổi trưa thì còn được. Buổi tối mà một mình nghe sao buồn quá!
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    V ko đi đong gái nữa đâu c ạ, c đừng nút lá chuối nữa nhé, v hứa mà .........đừng cò bùn nữa nhé ....c ui cố lên đi

Chia sẻ trang này