1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên cơ quan ngồi làm việc mà bùn ngủ wá trời luôn. Đang ra gọi ly café + 1 ly bia hơi nước lọc = 1 ngày làm việc cũng khá khá . thế là ổn
  2. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hôm nay tôi cũng làm xong cái danh sách chết tiệt ấy, tốn biết bao thời gian vào đó. Ôi nhẹ gánh wá.!!!
    Không biết chẳng có gì sai, Sai lầm chính là không thú nhận mình không biết.!!!
    Còn riêng tôi lại thấy đa phần biết sai nhưng vẫn tiếp tục làm sai. Điều này tồn tại trong tôi rất lâu rồi, nó dương như đã mất trong 1 khoảng thời gian tôi cho là mình có một sức sống mới, nhưng lại tiếc thay là do tôi không vượt qua chính mình để rồi lại trở lại với những gì đã khiến cho tôi đau đầu và chán nản. Sự thật vẫn luôn là sự thật và cái gì không thật luôn tồn tại không đủ lâu để chiến thắng được sự thật ấy. oé oé dạo này tâm sự ghê!!!
    Làm việc thôi, không khéo lại bị 1 khoảng trống trong mắt xếp thì toi.
  3. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chạy lên tới cơ quan thấy mọi người đang ngồi cafe ngay trong phong làm việc, và có người bao nữa há há, bà chủ quán hỏi ? Phương uống gì cưng?
    Không uống gì hết ! chị về đi
    Bà ta về đến nhà "Chủ quán đâu cho ly café sữa + 1 ly nước lọc lớn nhá, nhanh không là xếp đến là không trả tiến đấy!"
    Thằng quỷ kia coi chừng bà đó nghe chưa, bà qua là treo cổ lên cột đèn đấy cưng à( lời bà chủ quán nghe kinh wá )
  4. ttvnnet

    ttvnnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kg muốn uống cafe ... thiệt tình ...
    Nhưng sẽ phải ngồi uống cafe cả ngày một mình ....
    Tôi lang thang trong những bước đi ... mà không biết đi về phương nào ...!!!
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 tôi đứng một mình lên hành lang tầng 2 , gió thổi xốc vào mái toc ngắn , Tôi lạnh !
    Người làm vuờn đang tỉa những cây thông phí trước khoảng sân trước mặt.Tôi thích không gian thiết kế theo kiến trúc Pháp.Nó thênh thang , thoải mái , tự nhiên và rộng buồn đến cô quạnh !
    Tôi nhảy từng bước xuống cầu thang , thích thật ...cảm giác một mình mình chơi đùa với mình mình .Chẳng ai thấy , chẳng ai biết cả ......
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Không nhà ở, đi lang thang! chán!!!
  7. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn chứa đựng cả niềm vui và nỗi buồn ,, biết bao sự kiện ,, biến cố và những điều rất bình dị luôn diễn ra ,, có lúc làm chúng ta ngập tràn niềm vui và hy vọng ,, có lúc lại nặng trĩu lo âu ,, thất vọng...
    Nhưng cho dù cuộc sống có diễn ra như thế nào đi nữa ,, thì bạn luôn nhận ra một điều : "Đằng sau tất cả những gì đã và đang xảy ra đều ẩn chứa một ý nghĩa nào đó để chúng ta cảm nhận ,, trải nghiệm và suy ngẫm...( Khuyết Danh ) "... Những giọt nước mắt đâu chỉ là biểu hiện của sự khổ đau ,, mà đó cũng có thể là niềm hạnh phúc ,, mừng vui !! Đôi khi ,, trong những phút giây khổ đau tuyệt vọng ,, chúng ta mới phát hiện ra được những điều tốt đẹp và quý giá cho cuộc sống của mình.....Mỗi chúng ta ít nhiều đều đã và đang trải nghiệm những khoảnh khắc ý nghĩa và giá trị của cuộc sống ,, nhưng có thể vì nhiều lí do khác nhau mà đôi khi chúng ta vô tình không nhận ra hoặc đã bỏ lỡ..."
    Chúng ta hãy trân trọng,,cảm nhận và lưu giữ những kí ức tươi ddepj của mình trong từng giây từng phút... Bởi vì những khoảng khắc ấy giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn ,, hạnh phúc hơn với những gì mình đang sống... Đồng thời đây cũng chính là sức mạnh xoa dịu tâm hồn mỗi khi chúng ta gặp đau khổ ,, phiền muộn và nâng đỡ chúng ta vượt lên những phút yếu đuối ,, những suy nghĩ nhỏ nhen ,, tầm thường..
    Cuộc sống có nhiều cung bậc và cách nhìn khác nhau ,, đôi lúc chúng ta cần dành những khoảng lặng để nhìn lại ,, cùng chia sẻ ,, suy ngẫm và nhận ra những điều mà trước đây có thể chúng ta chưa nhìn thấy hoặc vô tình bỏ qua...

    "Cuộc sống luôn cần những khoảng lặng để lắng nghe lòng mình ,, hiểu mình và hiểu những cung bậc của cuộc sống..."[/size=3]
  8. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng trong những ngày giao mùa thật buồn,mưa tầm tả,mưa rả rích,mưa dai dẳng, mưa làm cho lòng người như trĩu nặng theo từng giọt mưa.Đêm nay,mưa vẫn hòan mưa....
    Đã bao lần click vào topic,ngồi lặng hàng giờ,nhưng kg biết viết gì mặc dầu trong tận cùng sâu thẳm đó là những cảm xúc,nhưng suy nghĩ,những dồn nén mà nó như bất chơt muốn tuôn ra....tuôn ra,..........và ta ngồi đây,nín lặng,âm ĩ,cấu xé và cuối cùng là buông lơi.
    Đêm vẫn yên lặng cùng với những khỏang trống chênh vênh nhưng không cùng nước mắt .Là ánh mắt nhìn về nơi hư vô,là cõi vô định trong tâm hồn,là chút bồng bềnh .........Cảm giác muốn tan chảy,muốn hòa quyện,muốn tan biến hay thật sự là cần sự định hình..........mông lung quá,hư ảo quá,chênh vênh quá,hụt hẫng 1 khỏanh khắc nào đó........cảm giác chơi vơi.
    "Khóc cho vơi đi những nhục hình,nói cho vơi đi những tội tình....."vẫn đắm chìm theo lời nhạc ,vẫn thả lòng theo câu ca nhưng sao vẫn tự nhận về chính mình,ôi buồn ơi............
    Một ngày nữa lại trôi qua,1 ngày trống vắng,1 ngày như bao ngày,1 ngày yên tĩnh đến tàn nhẫn mà ta cảm thấy sợ vì sự tàn phá tàn khốc của sự yên tĩnh đó.Ta tìm sự bình yên trong sự chuyển động,ta không mong bình yên trong tĩnh lặng,cảm giác cô độc,cô độc đến lạnh cả người,lạnh buốt giá 1 trái tim,1 tâm hồn mà hình như đã từ lâu đã không tòan vẹn....
    " Có những niềm riêng nhiều khi khó nói........." ,giọng Tuấn Ngọc sao mà da diết thế,đêm nay bất chọt lại cảm xúc âm nhạc đến vô chừng,biết đến bao giờ,biết đến bao giờ ta ơi..........[​IMG]
  9. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật và cũng gần hết rồi! thế là ngày nghĩ đã hết! mai tiếp tục cuộc làm việc.
    Sáng mai uống café nhé!
  10. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ để yêu thương một người thật khó! và tôi cũng vậy, tổn thương vì tình yêu, và làm tổn thương tình yêu. khoảng trống có lẽ cần khoảng trống để nhìn vào khoảng trống đó mà hỏi tại sao? Tình yêu là gì ? tôi đã yêu chân thành cho một ai đó chưa? và thà chậm trể để đưa ra quyết định còn hơn quyết định sớm để rồi phạm phải sai lầm, thời gian sửa sai còn lâu hơn là thời gian đưa ra quyết định ! Tôi cần thời gian !!!

Chia sẻ trang này