1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    "Cánh buồm xa ... đang cập bến bờ" Đâu vậy không thấy ?
    Dang tay đo biển rộng dài mấy
    Ngảnh phương xa thấp thoáng cánh buồm
    Tình tan hai tiếng đàn chiều nặng
    Trời ưu tư gió giận đổi mùa
    Xô con sóng thuyền không cập bến
    Biển gầm gừ tiếng gọi trùng dương
    Chiều nay có người em gái nhỏ
    Ôm bờ đứng đợi cánh buồm xa.
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Hichic... nói em buồn hoài dzậy ông anh
    Sóng vô tình ... thuyền không cập bến
    Dzậy thì thui chủ nhật rãnh rùi
    Thuyền không ghé thì thôi anh nhé
    Chẳng cần đợi chủ nhât em đi chơi
    Anh có ghé thì cùng đi anh nhé
    Không thì thôi bữa sau đừng có nói
    Em giận rồi chẳng thèm ngóng trông nữa
    Biển kêu gào mây vẫn đùa vui
  3. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    A Di Đà Phật
    Đất chật người đông
    Con muốn làm chồng
    Loanh quanh đâu đấy
    Ai con cũng lấy
    Xấu mấy cũng chiều
    Phật đừng nói điêu
    Lừa con đấy nhé.....
    Chỉ biết làm thơ thế thôi hò hò Hay ghê ta
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0


    Vớ vẩn làm việc đi.....
    [/quote]
    Oải nhỉ?????????????????????????????? Dám mắng tôi.
    Mắng tất cả ngại gì không mắng chứ.... Các cô các cậu là hay than vãn lắm đấy.. Lo mà trao dồi kiến thức đi rồi mà té đi làm chỗ khác ...Kiếm đường mà ngoi lên để rồi nghe mấy chú ở dưới than vãn....giống như các cô các cậu bây giờ hè hè hè Chạy cho nhanh không bị đập hội đồng thì chết...
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cho phép mình tưng tưng 15'''''''' nữa rồi tập trung làm việc.
    .............
    Hãy vứt hết nỗi buồn
    Xoá tan đi bao đêm trường
    Bước ung dung trong cuộc đời
    Mùa hè ơi, tình phơi phới............
    Giữa tháng năm,.... có 1 cái gì đó bồi hồi........Giữa tháng năm, phượng cũng chỉ nở vài đọt trên cao. Mơ hồ nhớ về thời còn đi học. Những ngày dĩ vãng đã qua, nhưng kỹ niệm phôi pha. Những niềm đau trong cuộc sống... đã qua. Và bây giờ, mình không buồn nữa. Vì đã gặp những người bạn mới. Sẽ cười như ở ngoài mình vẫn hay cười. Miệng lúc nào cũng chực ngoác ra như vậy. Xấu kinh khủng, nhưng mình vậy đó. Bây giờ, mình không còn cảm giác gò bó nữa...........
    Đi giữa tháng năm. Lại mỉm cười...........
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Tưng tưng theo ( nhưng hết giờ làm việc rùi nha)
    Thời gian vẫn cứ trôi dù bạn muôn hay không muốn.Đôi lúc Tui bỗng giật mình khi bắt gặp những dấu hiệu nào đó thật quen thuộc mà cũng xa lạ. Tháng năm mùa hoa phượng đỏ rực trời đua tranh cùng ánh mặt trời , tháng năm mùa hoa keo tây nở với hương thơm thoang thoảng và bằng lăng tím cũng sánh vai cùng mùa hạ với một màu tím thơ đầy mơ mộng của những cô béhọc trò tuổi thần tiên.Cũng như bao người Tui cũng trải qua cái tuổi đây chất thơ và mơ mộng ấy. Nhưng với Tui thật khác, nhớ lúc xưa có cậu học trò nghèo ngày ngày lầm lì trên con chiến mã mà cậu phải lao động vất vả 1 mùa hè nào đó để có nó. Tiếng trống trường cũng là lúc báo cậu vào trường và là lúc cậu leo lên chiến mã hướng thẳng về nhà. Câu ta cũng lãng mạn lắm vì cậu ta học 12 văn mà lị nhưng thật tiết : " Nợ cơm áo gạo tiền không đùa với khách thơ"
    Nhiều lần cậu được bạn bè mời đi hái hoa phương, hái hoa ngọn lan.... Cậu ta rất muốn, có thể nói muốn đến cháy lòng. Nhưng vẫn không đi, có lẻ cậu ta mặc cảm với thân phận của mình chăng ?. Với những lần như vậy giờ quay về quê đi trên những con đường đầy hoa phượng, hoa keo tây hay hoa bằng lăng tím lòng cậu ta không khỏi thầm tiếc sao lúc xưa không một lần đi cùng bạn bè nhể.
    Tất cả rồi sẽ qua đi, sẽ phôi pha và luôn phải tiến về phía trước
    Kĩ niệm một mùa hoa keo tây
    Em ơi hoa vô danh nở
    Thơm ngát mùa những buổi sớm mai
    Hai chung bước đôi ta cùng đến lớp
    Thoảng chút hương nghe xao xuyến lòng
    Nhưng em ơi hoa vô danh nở
    Nó báo mùa mùa hạ của chia tay
    Tuổi học trò chịu nhiều qui luật
    Ba tháng hè một qui luật khắc khe.
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 17/05/2006
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    hahhahha quá tuyệt ... quá tuyệt ... Anh vict seo mà đi tìm hoài chẳng có dzậy ta ?... hehe ...biết rùi .... tỏ tình kiểu đó cô nào cũng "Oh No" eeeế phải rùi ... hêhhhêh
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn mưa

    Bất chợt 1 cơn mưa đổ vào thành phố. Cái tầng 3 nóng nực này bỗng trở nên dịu mát. Nhìn qua cửa gương là 1 khung cảnh mờ hơi ẩm. Cảm giác lòng dịu dàng hơn.

    Thực ra chưa bao giờ thích mưa cả. Ngày còn học Đại Học vẫn nói mấy đứa bạn dang đầu trần mà đi dưới những cơn mưa bay bay là đồ khùng. Không thích vậy đâu. Dễ bị đau nếu dang mưa như thế. Và vì không thích sự ẩm ướt nữa. Nó khiến mình cảm thấy lạnh và bù xù quá. Hà... nhưng mà hổng biết sao lại thích bài: Cơn mưa tình yêu của Việt Anh.

    Mưa, thích ở nhà hơn hay ngồi lỳ ở đâu đó nói chuyện vớ vẩn. Mưa làm cho lòng bỗng trở nên mềm mỏng hơn, suy nghĩ đỡ khô khốc hơn... Thôi được, bật máy anh trưởng phòng bài hát gì đó đi và continue working.
  9. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mưa mưa mưa..... Tôi lại thích lang thang dưới mưa. Cái cảm giác lạnh lạnh, cái cảm giác hạt mưa rơi trên mặt hơi nhoi nhói,cái cảm giác ướt át , Có lẽ mình chưa bao giờ bị ốm khi đi dưới mưa cả... Thật thú vi khi đi dưới mưa cùng người yêu của mình....Vì dưới mưa chỉ còn hai đứa cho ta cảm giác thế giới này chỉ dành riêng cho chúng ta mà thôi.......
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chít chít .... hai người này bữa nay .... sao mà loãng moạng thía không bít ....hehehe... người thì ngắm mưa ... người thì lang thang trên biển ..... hichic ....Thôi ... bắt chước anh người dưng
    " cung hỉ cung hỉ"..... heheheh

Chia sẻ trang này