1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là không gian yên tĩnh,vẫn ly caphê,và vẫn những rối bời trong cuộc sống,tôi đang ngồi đây,lắng nghe nhịp đập của chính trái tim mình,nhịp đập nhịp nhàng,không nhanh không chậm,nhịp đập trái tim không hòa cùng nhịp đập linh hồn tôi lúc này???
    Bạn hỏi tôi hay bạn mong tôi lấp đầy khỏang trống?? Làm sao làm đc điều đấy hả bạn khi lúc này đây tôi chấp nhận nó là 1 phần tất yếu của chính tôi.Những khỏang trống mong manh nhưng đủ làm tôi...
    Ngày lên đêm xuống,thời gian cứ trôi,cuộc sống vẫn quay theo nhịp điệu riêng của nó,nhưng tôi vẫn ngồi đây,chông chênh...........Đã và đang cố gắng làm một điều gì đó .....nhưng........tại sao tôi lại mệt mỏi như thế này??? tại sao tôi lại lạc vào hòan cảnh này????tại sao tôi lại bất lực như thế này?????????
    Tôi biết mình vẫn phải sống và vẫn phải cố gắng,nhưng ......vẫn biết không thể trong cuộc sống phải xa rời những " nhưng ,vì ,tại ,bị " thế mà sao..........
    Có lẽ là......
    Con đường mà tôi đang đi sẽ đưa tôi đi đến đâu??? Hiện tại hôm nay tôi nên cố gắng hay nên phá vỡ..........làm sao có thể tốt hơn.........làm sao để..........thời gian ơi.............
  2. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã ra đi
    Một lần kết thúc
    Tôi đã trở về
    Mệt mỏi lặng câm
    Thóang hương xưa vẫn day dứt khôn nguôi
    Chôn sống một linh hồn khắc khỏai
    Để đêm dài tựa mình trong bóng tối
    Hay lại ngày chìm đằm chén men say
    Tôi đã mất tôi,tôi giết chết đời tôi
    Không sống lại mà âm thầm chiếc bóng
    Kéo dài một kiếp đời vô vọng
    Dù bao lần cố níu kéo chút niềm tin
    Người nhìn tôi cánh hoa sắc hương xuân
    Nhưng đó chỉ là mơ hồ cảm giác
    Ngày đó đã xa một tâm hồn và thể xác
    Chỉ còn đây chút u ám cuộc đời
    Tôi đã gượng bao lần, đã mòn mỏi bao đêm
    Tìm về với cuộc đời với tình người nhen nhúm
    Nhưng đời bạc và tình người đã chết
    Giết chết tôi,chút hơi thở dư tàn
    Tôi ngồi đây tĩnh lặng với thời gian
    Với bẽ bàng cuộc đòi bao mặt
    Tôi chỉ cười cười trò đời dâu bể
    Đã chết rồi chết nữa cũng thế thôi.......
    Ai bảo tôi buồn hay tôi đang khóc
    Tôi không còn cảm giác của riêng tôi
    Tôi đang sống trong tâm hồn đã chết
    Chết từ ngày tôi ..............
  3. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ngỡ như là mình đã đi đúng đường nhưng hình như đã sai. Cứ ngỡ là thời vận đã đến hóa ra kg phải.Cứ ngỡ là...hóa ra không...chán thật,buồn thật,
  4. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Không ai nói ,kg ai viết,có lẽ cuộc sống của mọi người rất hạnh phúc,có nhiều chân tình,có người chia sẽ hay mọi người kg có điều gì cần .......thật vậy sao..........vậy thì mừng nhỉ...
    Thật vậy sao,hay mọi người kg muốn nói,không muốn........
    Còn tôi,sao cần để chia sẽ lại khó khăn đến vậy........lẩn quẩn......
  5. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Đà Nẵng không mưa nhưng trong lòng tôi mưa,mưa nặng hạt. Thời gian trôi qua nhanh quá,mới đây cũng gần hết năm,1 năm trôi qua,1 năm chết lặng,tệ thật.
    Đêm nay lại ngồi đây,trống vắng,cô độc,vẫn miên man những ý nghĩ mông lung,vô định,gởi tâm tư về tận nơi đâu...chẳng biết nữa......
    Cảm thấy chua chát,lải mĩm cười nụ cười đáng ghét,mình mãi vậy sao,thật không hay chút nào,nhưng biết làm sao hơn.
    Mọi chuyện lại rối tung cả lên,rối lên trong mầm mống,không biết là phúc hay là họa,chỉ biết giông tố rồi sẽ kéo qua đây,có gồng mình,có chống chọi nỗi không............nếu không thì sao???
    Thật đúng là :
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẵng sao
    Chán thật,mình tệ thật,nhưng cũng không thể trách mình,thôi thì chuyện gì đến cũng sẽ và phải đến,.........Hên xui,có thể chăng,kh6ong ,mình cần phải có sự chôn lựa và quyết định,ơn trời........
    Tự nhiên nhớ đến mấy câu thơ mình đc tặng :
    " Đà Nẵng mưa buồn sỏi đá khô
    Giữ lại hồn ai chút dại khờ
    Khi về bên ấy mang theo chút
    Một mảnh tình riêng để hững hờ"
    Càng đọc càng thấm,càng ngấm càng đau. Cuộc đời sao mà ngang trái đến vậy.Buồn cho đến bao giờ???
  6. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Mk! tại sao mày lại sống cuộc sống như thế này hả thằng kia?, tại sao mày lại điên lên làm gì cơ chứ? tại sao mày cứ như thằng không hồn thế kia? tại sao mày không ngủ khi con người mày muốn nhắm mắt ngủ chứ? tại sao mày hút thuốc như ống khói thế hả? tại sao tại sao? mày là thằng nào hả ? mày là ai? mày quên bản thân mày là ai rồi hay sao vậy? mày là thằng ngu ngốc mà thôi, mày không có đủ can đảm để làm điều đó hay sao hả? trên đời này chẳng ai ngu như mày đâu, chẳng ai chiu hi sinh cho mày đâu, mày đúng là thằng ngu là thằng ngu, từ giờ mày phải khôn lên đi, đừng để mọi người cười vào mặt mày nữa, đừng để mọi người coi mày là thằng ngu nữa, đừng để mọi người sỏ mũi mày và dắt đi như một con bò vậy và hãy đứng lên mà tìm lại chính mày đi. Toàn bộ cuộc sống trước kia mày đã sai lầm khi nghĩ ai cũng như mày, mày đã lầm chưa? đã lầm cho những cái suy nghĩ ngu si của mày chưa?
    Hãy về lại với con người của mày đi, nếu mày không lấy lại sức mạnh để đánh bật tao ra khỏi thân xác mày thì cả cuộc đời này mày sẽ không làm điều gì cho ra hồn đâu.! nên nhớ điều đó !
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Bận quá , hok có thời gian để lang thang , để suy nghĩ vẫn vơ nữa ,suốt ngày cứ vùi đầu vào những đoạn code mà người ta thấy khô khan còn với nó như một bí ẩn gì đó nó muốn khám phá ....
    Viết nhưng trang web , người ta khi nhìn vào chỉ thấy giao diện bắt mắt là ok ,còn nó ..chẳng biết từ bao giờ nó đã không quan tâm nhiều đến giao diễn nữa ...nhìn một trang chỉ muốn open source để xem có gì trong đó , hay hay dở ...
    Nó đang dần khô khan trong tâm hồn hay sao nhỉ ? mệt quá ,,,,,,
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thích trà mạn à.. Cứ đến caffê M&N ngày 307 phan chu trinh... Có ngay ...Không tin thì cứ đến và nói với cô chủ là bạn của Vict có thể pha cho ấm trà mạn không ... Pha trà cô chủ pha rất ngon....
  9. thera

    thera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    @saobien : cúm ơn em nhe.
    @whynot: . Ko hiểu sao thấy nàng có chút gì đó quen lắm, giống như là bạn bè lâu rồi vậy
  10. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này