1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ngỡ như mới hôm qua ..khi em còn gặp anh .............
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Anh đi vào một ngày ĐN mưa nhiều..em ghét mưa
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ngỡ như là...hoa mắt! Sốc quá đi! À quên, con bé đang rảnh! CN này chị đi ĐL rùi nhá bé, em dzà Honey tự lo lịu nhá! Chị chuồn đây!

    Bài spam này sẽ đưọc xoá trong 48h nữa .Thân ái -Saobiển
    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 06/01/2008
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    '' THẾ GIỚI TUYỆT VỜI'' - CA SĨ NGỌC ANH
    "Những những ngày anh chưa tới, thế giới với em rất tuyệt vời..."
    Mình thích bài hát này. Bài hát thật dễ thương. Ca sĩ thể hiện thật trong sáng và tình cảm. Và cả CD cũng rất hay. Mình bắt đầu có cảm tình với cô ca sĩ này. Những cái gì giản dị, chân phương và chân thành đều dễ đi vào lòng người.
    Hãy lắng nghe.
  5. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cũng như mọi buổi sáng khác trong tuần, ly cafe + trên bàn làm đọc tờ báo + ly nước lọc = ???
    Từ bao lâu tôi đã yêu cafe, tôi yêu cafe
  6. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm roài không được uống cafe. Mà cafe ở tận trong Đà Nẵng thì lại càng lâu hơn. Nhớ lần gần nhất thì hình như là từ tháng 9 năm ngoái. Ôi nhớ Đà Nẵng quá
    Nhớ biển
    [​IMG]
    Chẳng nhớ được là phố gì nữa
    [​IMG]
  7. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mệt mõi ghê, tối qua thức đến gần 3h sáng để chấm bài thi híc híc, sang nay ngu wên nữa chứ éc éc.!!!
    Ly café + Ổ bánh mỳ + ly nước lọc + 1 điếu thuốc = thoải mái chút cho ngày làm việc cuối tuần.
  8. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mà không ai hiểu nổi? mà trên cái trần đời này làm gì có ai hiểu hết chứ? Đôi khi ta cứ tưởng khoảng trống đã được lấp nhưng khi lấp khoảng trống này thì nó lại xuất hiện khoảng trống khác.
    Đừng cố lấp mà hãy sống cùng với nó
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh cho những nhớ thương

    "...
    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh hay những điều hư ảo
    Sao lòng em dông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu..."

    (Trích trên ttvnol)
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Đáng lẽ ra hôm nay phải vui nhưng lại là một ngày buồn. Thời gian này gặp toàn những điều xui xẻo. Còn 1 tháng nữa là qua cái năm hạn này. Lạy trời.

Chia sẻ trang này