1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh hay những điều hư ảo
    Sao lòng em dông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu..."
    Hai chị em mìn lại có tâm trạng giống nhau chị hen .....Emily đừng loanh quanh nũa .... chống lầy đê cho em có tiệc khao ..kekkeVict nhỉ?
  2. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thế Emily với Vict là ... ah?
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Emily với Vict... chết liền.
    "... Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?"
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    kha kha kha ...kha kha kha ...... là ...là ....là ...rì thì em ứ biết ... khà khà khà ... anh Vict nhể ?
  5. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là seo? Sao biển đâu roài? Vào đây giải thích mau.
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    O* anh hay nhể ? em có biết giề đâu mà gải thích ?
    Thì đơn giản chị Emily nói rằng :
    "... Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?"
    Nên em hỏi lại anh Vict có đồng tình dzới em hok í ... ke ke ..còn chiện giề thì ... chỉ anh chị í biết thoai , em làm sao mà em biết đuwọc chứ .....
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    ... nghĩa là sao dzậy? Anh ghi rõ dùm em với, em hỉu em chít ngay tại chổ, làm ơn đừng chấm chấm mút nữa!
  8. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thì anh cũng không biết là sao nên mới đi hỏi SB, nhưng bé cũng không nói. Mà em cũng không biết ah? Lạ nhỉ?
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu không phải là bạ sao yêu cũng được
    Nó lạ lùng như giữa một trời sao triệu triệu ánh
    Chỉ có anh đã khản tiến kêu gào
    Mới gọi được vì sao em hay khóc
    Chỉ có em mới đi mãi đến mê người
    Mới dừng lại ôm mình anh buồn tủi.."
    (Tình yêu-Trần Dần)
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    VẪN HÁT LỜI TÌNH YÊU
    Nhạc và lời: Dương Thụ
    Đừng xa vội xa em
    Vội sớm câu vĩnh biệt
    Giận chi giận chi em?
    Lời nói êm gió thoảng.
    Lòng em còn yêu anh
    Còn nhớ mong khắc khoải
    Một mai đành xa anh
    Khổ đau anh có biết?
    Trời xanh còn âm u
    Ngày bão giông nắng lửa
    Biển xanh thật êm ru
    Còn thét vang sóng đổ
    Tình em dành cho anh
    Còn mãi như hơi thở
    Đừng xa vội xa nhaụ
    Để mai ta hối tiếc ... .....
    Đã biết em để mất anh rồi
    Tiếng chim ngừng hát bên trờị
    Đã biết sông mùa lũ dâng tràn
    Cuốn đi bờ bãi ngút ngàn tình yêụ
    Đã biết nhau để mãi xa rời
    Lá xanh rụng giữa xuân ngờị
    Đã biết yêu là vẫn thế rồi
    Trái tim còn mãi hát lời tình yêu.
    Vâng Đã biết yêu là vẫn thế rôi thế nhưng vẫn gào thét ....Một mai đành xa nhau , khổ đau anh có biết....Lời ca du dương khiến trái tim cứ thổn thức những gì không đầu không cuối ...

Chia sẻ trang này