1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nhắn thêm : anh Boy đã có tình ý như dzị roài ... chị Emily từ chối hok bằng chấp nhận cho anh í mừng đê chị ....
    @Boy : chuyển công ty dza ĐN một tuần để san sẽ các buổi tối cùng người ta đê nèo ..
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, con bé Saobien này thiệt là... Emily mà giận anh thì anh bay ra đó quính cho tét ...ít. Hừ hừ
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sao Biển ơi là Sao Biển, đến khổ với em. Chỉ được cái linh tinh thôi. Làm như chị là cái gì không bằng. Hết gá anh này rồi đến gá anh kia.
    Anh Boy ới, hôm nào em vào Sài Gòn nhớ thực hiện lời hứa nhé. Chở em một vòng khắp Sài thành đấy nhé. Bây giờ em buồn quá nên vào đây nhặt nhớ gửi thương vậy thôi. Hổng có tài văn vẻ nên đành chép mấy bài thơ mình thích. Âu lời người cũng giống lời ta vậy.
    Đà Nẵng hôm nay mưa phùn, buồn ơi là buồn. Tháng giêng rồi mà rét gứm...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rồi, đã hứa thì sẽ giữ lời. Nhưng nếu muốn đi hết Sài Thành thì phải mất đến... mấy đêm lận í.
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Emily: cuối năm roài , chị đừng bùn nữa ..di en càlem với em đê..em thi xong xuôi roài ...Đôi lúc những giề đã qua hok níu kéo được thì cứ cho nó đi lun cho fẻ chị ui ... he he ...Emily vẫn mang nét hoang dã trong tâm hồn ... còn em hoang dã theo kiểu khác hen ... hị hị ...lau lém roài hai chị em mình hok đi ngắm biển , ăn kem ...Dạo này anhVict cũng ứ đi bán kem ... 7x thấy thiếu điều gì đó ...
    @Boy : thế đên khi em vào đó thì seo nhể? ứ có ai dẫn em lang thang ...Tí cận thì phát nguyện 1 câu " em mà vào Sài gòn anh xuống tóc đi tu"..hic , thảm ghê, anh Boy với anh Vương thì dẫn chị Emily ..còn em bơ vơ... hic
    Em Trở về đúng nghĩa trái -tim- em
    Biết lòm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách giữ YÊU-TIN
    -
    Em Trở về đúng nghĩa trái -tim- em
    Biết khao khát những gì anh mơ ước
    ...Biết YÊU ANH và biết ĐƯỢC ANH YÊU
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Đôi khi muốn chết
    Để được quên đi
    Cô đơn buồn chán
    Bon chen đời thường
    Càng lớn càng buồn
    Vì sao thế nhỉ?
    Tại vì cuộc đời
    Là vòng xoáy lớn?
    Đâu phải muốn yên
    Là trời lặng gió?
    Muốn sống dịu dàng
    Có là mãi mãi?
    Dòng sông cuộc đời
    Có lúc bình yên
    Có khi sóng dữ
    Bình tâm, bình tâm...
    Em đã yêu anh
    Lệ rơi khoé mắt
    Anh ơi một đời
    Lẽ nào... không anh???
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu em vào SG mà không chê anh Boy thì anh cũng sẵn sàng dắt em đi lê lết để thưởng thức khói bụi Sài Thành. Nếu em và Emily vào cùng 1 lúc thì... anh sẽ tìm thêm 1 người nữa cho đủ 2 xe. He he
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @ he he.. Boy nhớ hén... merci anh Boy trước... hêhh
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Một mùa xuân nơi nào đó ấm áp anh nhé !!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    (Dành tặng riêng cho Nh.)
    Lại 1 bài thơ nghĩ trong cơn say
    Khi bên vai anh em đầm đìa nước mắt
    Anh chỉ ngồi im lắng nghe tiếng nấc
    Và vòng tay ôm xiết bờ vai.
    Gặp làm chi cho mệt mỏi cả hai?
    Nước mắt em làm tim anh đau nhói
    Vì đâu để giờ này nên nỗi
    Em ngồi bên anh thổn thức giữa đêm khuya.
    Đưa khăn cho em rồi hai đứa đi về
    Anh chạy xe bên em cúi đầu lầm lũi
    Vậy là mình gặp nhau lần cuối
    Em lại về với mái ấm của riêng em.
    Đưa em về giữa đêm
    Em vẫn khóc, anh biết mà không làm gì được
    Tự nhiên nhìn lại bên vai đẫm ướt
    Lại ước gì mình chưa hề gặp lại nhau.
    Rồi dòng đời hai đứa vẫn trôi mau
    Em yên ấm với gia đình em đang có
    Còn anh sẽ ngồi đâu đó
    Viết tặng em những câu thơ cuối cùng.
    Sài Gòn, khuya 19/1/2008

Chia sẻ trang này