1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mưa mưa mưa tự nhiên có ngưòi giảm nhiệt thảm thiết nói
    " cung hỉ cung hỉ"..... Ôi mưa
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chậm update rùi
    Trời hết mưa khi hậu trông có vẻ trong lành hơn đây, muốn ra ngoài hít một phát không khí cho nhẹ cái thân già mà sao không muốn đi nữa chán như con gián
    Văn vẻ tí cho đỡ khô khan:
    Những cái nắng đầu hạ không đủ để thiêu cháy con người miền Trung nhưng cũng đủ để cho họ ngồi lì ra trong nhà, cơ quan hay một quán cafê nào đó.Tháng năm rùi, mà giữa tháng năm rùi mới đúng chớ. Chiều nay, một cơn mưa bật chợt đổ về làm dịu đi những cơn khát của cây cỏ, làm tươi tắn những đoá hoa. Dòng người chiều nay trên đường phố trở nên đông hơn. Mưa mưa đầu hạ một cơn mưa thật diệu dàng như một cô gái bước vào yêu hay lời nhẹ nhàng của một chàng trai nói tiếng yêu.
    Trời lại mưa, những giọt mưa rơi lộp độp tạo nên một âm thanh như lời mẹ ru ta từng thuở ấu thơ chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng mưa cũng gợi cho ta những cảm giác và cảm nhận khác nhau như xâu xé lòng ta thành từng mảnh. Ước gì giờ ta được ngồi trong mâm cơm gia đình hay một quán cafê với những người bạn thân nói chuyện thì tuyệt nhỉ. Cuộc sống luôn vận động và thay đổi, ai rồi cũng lớn khôn, cũng trưởng thanh và có những mái ấm, những điều riêng tư... Chưa bao giờ ta cảm thấy một cảm giác trống trải và hụt hẩn như bây giờ. Thôi mưa hãy cứ rơi đi chắc tối nay ta sẽ được một giấc ngủ say nhỉ ?
    Ngày mai, không biết sẽ ra sao nhỉ ? à mà mấy ái có thể biết chuyện tương lái chứ ? Hạnh phúc vì một ngày đã trôi qua ta không thờ ơi với cuộc sống. Hãy tự nhũ với mình rằng ngày mai trời sẽ sáng lên nha các bạn của Tôi.
    Cuối tuần rồi còn gì ? Tôi lại sắp về ngôi vào mâm cơm gia đình rồi. Đó là điều hạnh phúc nhất đấy các bạn.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ - Hạnh phúc - Sức khoẻ.
    Thân ái.
  3. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hết mưa.... Còn mưa nữa hay không? Chẳng ai biết cả.... Trời lúc nắng lúc mưa. Giống ai thế nhỉ....Thôi đành chung sống với thời tiết vậy... Không có nó không ổn.... Tối qua ngủ ngon trời mát mẻ...Đânh một giấc sau khi ngồi đốt nến nghe mưa rơi lộp độp trên mái tôn...Buồn thật ...đi ngủ luôn cho nó quên đi một ngày để nhớ tới một ngày mới...Ngay hôm nay mưa hay không .....????.....Không biết.................
  4. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thông minh tuyệt vời
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì die thật rồi ... chán nản vô cùng.... công sức cả tháng này coi như đổ hết rồi.... khóc nhiều cũng chẳng được gì hết ...vừa ức ... vừa tức tận cổ ....
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì thế em? Liên quan đến đề tài phải không? Bình tĩnh đi. Chị tin là em sẽ có cách giải quyết tốt.
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận....
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Làm xong công trình rồi mà không được thừa nhận à... Cũng bình thường thôi... Mấy khi mình đạt được cái mình muốn hả saobien...Không phải suy nghỉ đâu ...ném nó xuống biển đi.....Cười lên coi nào...
  9. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa .... mưa thật to mây đen kịt cả bầu trời sao mà u ám thế này không biết.... Lúc trưa nắng to cứ nghỉ sẽ có một ngày không mưa.... Thật khó mà đoán biết được thời tiết như thế nào.... Giống thật...... Cũng có dự báo thời tiết đấy chứ, nhưng cũng chỉ là dự báo thôi....Không biết mưa bao lâu sẽ tạnh...Đố ai biết đấy? Chẳng ai biết ngoài ông trời biết khi nào mưa sẻ dừng.... Thật giống..... Mà cũng buồn cười thật, có nắng thì cũng thích đấy nhưng cũng mong mưa để gột rửa đi những bụi bặm đời thường... Mà mưa quá đi thi cũng ngán thật....Có ai biết cách làm cho mọi thứ vừa phải không thôi.... Đọc thì thấy mình triết lý nói hay mà ngay cả chính minh không biết thế nào là vừa, đành nhờ vào những lần vấp ngã, thất bại để rồi hiện tại va trong tương lai biết thế nào là vừa..... Mưa mưa mưa....Buồn ....vằng vẻ...Mà ác cái mưa sao lại vào chiều thứ bảy nhỉ .... thêm buồn.... Ơ mà với mình mưa thứ bảy có khác gi mưa vào những ngày khác đâu.... Hay chỉ có khác là thứ bảy người ta tay trong tay còn mình thì ngồi đây làm việc và nhớ người mình yêu...Ôi người tôi yêu ơi.... thứ bảy...mưa...Có lẻ minh cũng thấy mình hơi điên thì phải tự dưng ngồi viết mà chẳng biết mình viết về cái gì nữa....Lang man quá... Thôi làm việc đây.... Đi làm dưới mưa....Cũng hay......
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sáng ni nắng ai dè trời mưa rồi. Chiều ni rảnh quá. Nói tầm phơ tầm phào rồi lên đây chơi.
    Híc, thứ bảy mưa.

Chia sẻ trang này