1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy sớm. Sau một giấc ngủ ngon, mình cảm thấy thật dễ chịu. 5h, trời đã hửng sáng. Bật ngồi dậy và đi thôi.
    Tình cờ bắt gặp một nhành hoa phượng. Mình bỗng reo lên rộn rã khiến mọi người cười. Bao giờ cũng thế, đến tháng tư, những kỷ niệm lại xôn xao và minh mải tìm kiếm những bông hoa đầu mùa. Như thể mình là người đầu tiên nhìn thấy nó. Lại thêm một mùa hoa phượng, lại thêm một nỗi ngậm ngùi về thời gian. Hoa vẫn đẹp còn người thì sẽ chẳng còn tươi tắn mãi...
    Hihi,... sáng nay bỗng thấy yêu đời hơn bao giờ hết.
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    - em về đường nào? quốc lộ hay đuờng biển
    -đi đuờng biển ra thế nào ?
    - đi thẳng rồi em thấy một ngã rẻ cỡ 100m đi thẳng là ra Nguyễn Tất Thành
    - đường có tôi hok anh ? em sợ ma .. hic
    - không! đưòng nhiều người đi lắm
    - thôi , thôi em về dường quốc lộ
    Đó là lần đầu tiên Nó không muốn chia sẽ những cảm xúc của Nó với biển.......
    Chiều thứ 7
    -Sao lại giận anh?
    - không giận chỉ không muốn năn nỉ
    Nó lại hay hờn mát, cái tính Nó vốn vậy
    -thôi đuợc rồi , chiều chủ nhật 4h em ở trên Bách Khoa , sau 4h cafe?
    - oh , anh có hẹn đá banh trước rồi
    - uhm , vây thìthôi
    Rồi có hai kẻ đang thi gan với nhau xem ai lì hơn ai ? Nó ngang ngược và cứng đầu . Không gặp ừ thì không gặp ..em chả cần .... Đêm khuya , có tiếng động nào đó khiến Nó chợt tỉnh .... -" sao em luôn là người chủ động không cho anh sắp xếp thì làm sao được.... "...Ừ sao em luôn là người chủ động nhỉ ?
    Em vậy đó , em là thế !
    Chủ nhật !
    11h trưa đang cầm cái máy cố đinh phone cho một người , dù sao thì Nó cũng là kẻ gây sự trước ... tin tin tin .... máy di đọng báo có tin nhắn
    " Chiều nay em có ở trên HK không ? mấy giờ em rỗi"
    hé hé hé ...vậy là cũng phải xuống nước trước Nó :" chiều em ở Bách Khoa , cơ 4h30 em xong việc "
    -vậy cafe Evia lúc 4h30 nhé !
    Một buổi chiều với những công việc đã xong, Nó tìm mãi chẳng thấy quán cafe đó đâu, mở máy nhắn tin thì ".... đanggọi"
    -Em đang ở đâu đó
    - Trước nhà sách Cảo Thơm nè , mà em tìm hok ra quán đó
    - rồi , anh đến trước nhà sách nè
    .....
    Quán cafe không mở cửa buổi chiều chị ơi , Nó bước vào sau vừa quay lên thấy anh cười đi ngựơc trở lại
    - trời , xa Đà Nẵng mới gần năm mà quên hết rồi hả ? sao quán này không mở buổi chiều hả anh?
    - anh không biết ...
    Một người phục vụ đi ra
    - hai anh chị nếu muốn ngồi thì cũng đựoc ạ
    Thế là buổi chiều chủ nhật , quán cafe chỉ duy nhất anh và Nó với duy nhất một bài hát ( bài hát Nó nghe suốt hơn 2h nhưng đến khi ra khỏi quán lại không nhớ đựoc ..hic )
    Không gian thoáng và vắng tạo một khảong riêng tư mà Nó và anh cần .
    Anh nhìn Nó khiến lần đầu tiên Nó cảm thấy thế nào là bối rối , không hiểu vì mới đi nắng đỏ mặt hay sao !? thế nhưng Nó giấu vội cảm giác đó trong chốc lát ....
    -1 đá me và 1 chanh tươi
    Những câu chuyện bất tận Nó thao thao bất tuyệt , anh yên lặng , nghe và cười.Đôi mắt anh vẫn nhìn Nó, Nó cảm giác có những lúc Nó xoay đi hay đang nghe phone thì anh vẫn chăm chú nhìn Nó , Nó ngước lên- "gì thế"?- Anh cười , nụ cuời hiền dịu trong đôi mắt ấy . Nó thích ngắm anh cuời nhưng chẳng hiểu sao Nó ngại thế
    Những c âu chuyện không đầu không cuối nó chia sẻ với anh , Nó cảm giác đựoc anh đang nghĩ .....
    7h--- đói chưa?- anh hỏi
    - anh dẫn em đi ăn hả ? ở trên đây có món gì ngon hok ?
    Vậy là lần đầu tiên Nó thưởng thức món mì quảng cá lóc ở chợ đêm Hoà Khánh.
    Nó muốn đựoc những giây phút như thế thật dài nhưng thời gian trôi nhanh quá ....Nó biết sau những phút giây này Nó sẽ rất khó gặp lại anh , rất khó , anh lại đi ...Nó nói anh nghe những gì Nó thick về nước Pháp . Anh kể Nó nghe những chuyến đi , bãi cát ở Vũng Tàu, những tháng nagỳ anh qua
    Có những tình cảm chỉ có thể nâng niu thế thôi , mong manh như bọt biển chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ vỡ tan mất ...Và nó không muốn chạm vào ....Nó không muốn mất đi mãi mãi như bọt biển tan vào lòng cát trắng. Tất cả chỉ có thể nói rằng : " EM QUAN TÂM ĐẾN ANH".... Đó là tất cả những gì Nó muốn anh giữ lấy trong những chuyến đi dài của anh , còn Nó , Nó vẫn chờ, chờ cơ hội đến , Nó sẽ tung tăng cùng anh ... Anh xa....
    Đà Nẵng , anh & em - nhưng chỉ mỗi 3h.....
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Những sân ga cuộc đời! Entry for April 26, 2008
    Cuộc đời mỗi người như một cuộc hành trình của con tàu băng băng về phía trước. Biết bao giông bão, niềm vui, hạnh phúc, đau khổ trong cuộc hành trình đi tìm lý tưởng sống của mình. Không ai dám chắc những sân ga mình đi qua để lại điều gì, nhưng chỉ biết mỗi lần tàu chạm ga là một kỷ niệm đáng ghi nhớ trong đời! Ta đã, đang đi trên cuộc hành trình của mình, từ sân ga đầu tiên và chưa biết bao giờ chạm đến sân ga cuối cùng?
    Và như thế ta tiếp tục đi, mỗi một lần tàu chuyển bánh là lại tiếp tục những vòng xoay đi vào ký ức, những sân ga tàu sẽ đi qua, những hành khách lên rồi xuống ở mỗi một sân ga định mệnh của cuộc đời... đi qua, và để lại nhiều cung bậc tình cảm khác nhau: Đau buồn, nuối tiếc, ray rứt, hạnh phúc vỡ òa... Những cung bậc của cảm xúc chờ đợi, hy vọng và chia ly. Trên sân ga, có người đến đón người thân trong nỗi nhớ mong, có người ghé lại chia tay người mình yêu nhất trên đời, có người lao về phía trước cho cuộc mưu sinh... Những hồi hộp mong chờ làm cho sân ga trở nên ồn ào náo nhiệt, hay trầm mặc nỗi buồn như chính cuộc sống của mỗi con người.
    Tại đó... Sân ga buồn vui của cuộc đời, chứng kiến những vòng bánh lăn đều khi tàu chuyển bánh, mang lại nhiều trạng thái tình cảm buồn vui lẫn lộn. Niềm hạnh phúc gặp lại người thân, sự u buồn cho một lần tiễn biệt, ai đó lên tàu cho cuộc hành trình vô định, ai đó bắt đầu chuyến đi tìm hạnh phúc đời mình, ai đó nôn nao băng mình về miền đất hứa. Rời ga và đi. Đi, đi cho hết một chuyến hành trình của cuộc đời... Mỗi người quyết dịnh chuyến đi của mình với mục đích khác nhau, họ bỏ lại tất cả phía sau để dấn thân vào con đường tưởng chừng hạnh phúc, để rồi khi tàu dừng ga, những vui buồn vương mang theo mỗi vòng bánh lăn là nhiều trăn trở của những chuỗi ngày dài...
    Mỗi một lần chạm một sân ga, cũng là thêm một lần trải nghiệm, nhưng có phải mỗi lần đi qua là một lần lặp lại những vui buồn của quá khứ? Không hẳn, có thể ta mang trong mình một nỗi vui buồn khác nhau, những tình cảm khác nhau, sự chờ đợi và hy vọng cũn khác nhau... Ai đó may mắn tìm được hạnh phúc, ai đó đau khổ khi nhận ra rằng lần chạm ga này chỉ tòan là nước mắt... Đó là tất cả là những kỷ niệm sâu sắc khó quên trong cuộc đời...
    Mỗi sân ga tàu dừng lại, là một sự kiện đi qua cuộc đời trên hành trình dài mệt mỏi. Những thời khác lo toan, những khoảng khắc vội vã, những khoảng lặng để nghỉ ngơi thư giãn và tìm cho mình một chút bình yên... nhưng ai được bình yên? Ai đau khổ và ai nuối tiếc? Ta cũng như mọi người, có lúc sẽ nhận ra rằng sân ga mình vừa đến nó không hoàn hảo như mình nghĩ, mình mơ ước... Nhưng phải tiếp tục cuộc hành trình gian khổ trong đời, để đi và để đến sân ga cuối đời...
    Tàu lại tiếp tục lăn bánh, những cảm xúc của ký ức để lại sân ga vừa đi qua. Mình lại phải đi tiếp về phía trước... Để rồi ở đó, những cung bậc tình yêu lại tiếp tục vỗ về, như con sóng bạc đầu thương nhớ đại dương, mà cuộc đời vẫn tiếp tục sang trang, mình phải đi tiếp, lên tàu, chờ đợi một chuyến đi mới, chờ đợi một lần chạm ga đong đầy hạnh phúc...
    Đi, đi, đi... tiếp tục cuộc hành trình về đến sân ga cuối cùng. Sân ga thiên đường của cuộc đời mà mình mơ ước... Mong lắm thay!
    Em
    Bắt đầu cuộc hành trình trong đời
    Từ sân ga thứ nhất
    Những buồn vui theo em
    Cho em ý nghĩa cuộc đời
    Và cũng mang đến cho em
    Nỗi đau...
    Em
    Tiếp tục cuộc hành trình
    Như con tàu rời ga
    Tới sân ga phía trước
    Không biết...
    Sân ga buồn, vui
    Chờ đón bước chân emEm
    Vừa chạm một sân ga
    Đưa một người rời khỏang sân buồn năm cũ
    Trong một buổi chiều vàng
    Lòng nghe đau nhói
    Sao người không cùng em...
    Tiếp tục cuộc hành trình mơ ước?
    Mai này...
    Em
    Một mình hay ai đó cùng theo
    Lên con tàu định mệnh em mang
    Đến sân ga cuối cùng?
    Mai này...
    Thêm một lần tìm lại cõi mong manh
    Thời yêu ấy bao giờ em thấy nữa
    Đã xa lắm những sân ga chiều kỷ niệm
    Thăm thẳm dịu dàng...
    Em nguyện đợi chờ anh
    Nơi...
    Sân ga cuối cùng...
    Của cuộc hành trình hạnh phúc!
    (TranCuong, 10/04/2008. Tặng SCL)
    Blog TranCuong
    Bài sưu tầm - Hình của mình. :-)
    @trích blog Dzamahamdzui
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mưa. Bắt đầu mùa mưa rồi ư? Chỉ mới tháng năm thôi mừ. Thế nhưng mình không còn thấy ghét mưa nữa. Lúc sáng vẫn còn lẩm bẩm. Trời mưa rồi lại nắng. Trời nắng lại sẽ mưa. Giống như người buồn rồi sẽ vui. Hết vui rồi lại buồn. Cuộc sống là thế mà.
    Hôm qua mình nhận được một lời khen. Thấy vui vui là. Cảm ơn nhé. Đôi khi tôi cũng hay tưởng bở lắm. Gặp lại một anh bạn và sẽ có thêm một mối quan hệ mới gần hơn. Thôi, hãy quên đi những kỷ niệm cũ, những nỗi buồn vì mình không đáng bị như thế. Mình xứng đáng nhận được những niềm vui và một cuộc sống vui vẻ hơn mà.
    VĨNH BIỆT MÙA HÈ (Thanh Tùng)
    Mùa hè bâng quơ, bâng quơ nỗi nhớ,
    những chiếc lá non vương trên cành cây khô.
    Mùa hè bâng khuâng hoài, để tim xốn xang hoài
    và lòng ta bỗng như mong chờ bóng ai
    Cuộc tình bâng quơ, đến trong ngày bơ vơ,
    Gieo bao đớn đau cho tâm hồn ngây thơ
    Mùa hè đi qua rồi, tình yêu cũng qua rồi,
    Chỉ còn nước mắt vương trên bờ môi...
    Vĩnh biệt mùa hè
    Mùa hè còn ấm môi hôn ai khi đêm về
    Vĩnh biệt mùa hè
    Mùa hè làm con tim ta biết bao say mê
    Vĩnh biệt tình đầu
    Tình đầu là cơn giông chợt qua mau qua mau...
    Vĩnh biệt tình đầu
    Tình đầu làm con tim ta đớn đau...

  5. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói rằng yêu và được yêu là niềm hạnh phúc trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng mối quan hệ nào cũng vậy, luôn cần sự vun đắp và đòi hỏi từ hai phía, nếu không sẽ chẳng mang đến hạnh phúc cho ai. Cho nên, bản thân sự rung động của con tim không có lỗi, tình yêu đặt nhầm chỗ sẽ khiến một tình bạn đẹp trở nên khó khăn vì cả người được yêu cũng luôn phải áy náy hay dằn vặt mình. Hãy ca lên bài ca bất hủ để an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho chính mình trên con đường tìm kiếm một tình yêu khác, phù hợp hơn: ?oCầu cho em được người tình như tôi đã yêu em?.
  6. cokhinao12

    cokhinao12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em âm thầm không hy vọng ....
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em !
  7. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Đang dở dang với cái website ...
    Không biết phải viết những gì, nhất là các hạng mục trong diễn đàn ... Mong bà con góp ý hộ nhé:
    http://www.lnvdng.com/
  8. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mai này...
    Em
    Một mình hay ai đó cùng theo
    Lên con tàu định mệnh em mang
    Đến sân ga cuối cùng?
  9. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lyric: Way back into love
    - Hugh Grant & Haley Bennett -
    I''ve been living with a shadow overhead
    I''ve been sleeping with a cloud above my bed
    I''ve been lonely for so long
    Trapped in the past, I just can''t seem to move on
    I''ve been hiding all my hopes and dreams away
    Just in case I ever need em again someday
    I''ve been setting aside time
    To clear a little space in the corners of my mind
    All I want to do is find a way back into love
    I can''t make it through without a way back into love
    Oh oh oh
    I''ve been watching but the stars refuse to shine
    I''ve been searching but I just don''t see the signs
    I know that it''s out there
    There''s got to be something for my soul somewhere
    I''ve been looking for someone to shed some light
    Not somebody just to get me through the night
    I could use some direction
    And I''m open to your suggestions
    All I want to do is find a way back into love
    I can''t make it through without a way back into love
    And if I open my heart again
    I guess I''m hoping you''ll be there for me in the end
    oh, oh, oh, oh, oh
    There are moments when I don''t know if it''s real
    Or if anybody feels the way I feel
    I need inspiration
    Not just another negotiation
    All I want to do is find a way back into love
    I can''t make it through without a way back into love
    And if I open my heart to you
    I''m hoping you''ll show me what to do
    And if you help me to start again
    You know that I''ll be there for you in the end
    oh, oh, oh, oh, oh
    Lời Việt
    Dịch bởi : thangkho_no1
    Con đường trở lại với tình yêu
    Haley:
    Em đã từng sống với những hình bóng ám ảnh trong đầu
    Em đã từng ngủ với những đám mây ở trên đầu
    Em đã từng sống cô đơn như vậy trong một thời gian dài
    Luôn nghĩ về quá khứ, và dường như em chẳng thể tiếp tục đi tiếp
    Hugh:
    Anh đã từng giấu đi tất cả những hy vọng và những giấc mơ của anh
    Chỉ để đề phòng đến một ngày nào đó anh lại cần đến nó
    Anh đã đặt thời gian sang một bên, để dành một không gian nhỏ trong tâm hồn anh
    Điệp khúc:
    Tất cả những gì anh muốn là tìm ra được một con đường để trở lại với tình yêu
    Anh chẳng thể vượt qua điều gì khi chẳng có con đường nào để trở lại với tình yêu
    Haley:
    Em đã từng thấy một ngôi sao không muốn toả sáng
    Em đã từng tìm kiếm nhưng chẳng thấy được dấu hiệu gì
    Em biết nó đang ở một nơi nào đó ngoài kia
    Có một điều gì đó để dành cho tâm hồn em ở ngoài kia
    Hugh:
    Anh đã từng thấy ai đó đã thắp lên ánh sáng
    Không phải ai cũng có thể giúp anh thoát khỏi màn đêm
    Anh có thể sử dụng một số chỉ dẫn, và anh đã hiểu những chỉ dẫn của em
    Điệp khúc:
    Tất cả những gì anh muốn là tìm ra được một con đường để trở lại với tình yêu
    Anh chẳng thể vượt qua điều gì khi chẳng có con đường nào trở lại với tình yêu
    Và nếu anh mở cửa trái tim mình một lần nữa
    Anh nghĩ anh hy vọng rằng em sẽ ở bên vào giây phút cuối này
    Haley:
    Có những khoảnh khắc mà em không biết điều đó có phải là sự thật hay không?
    Hay là có ai cảm thấy điều đó như cái cách em cảm thấy điều đó
    Em cần có cảm hứng chứ thực sự chứ không phải là một sự dàn xếp khác.


  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mắt lệ cho người
    Chiều nay trời bỗng dưng nổi gió lớn. Con gió to giữa khi mùa hè nóng nực đột ngột làm mát lành cảm giác, mơn man trên da thịt và như êm ru những đôi mắt mơ màng tận hưởng. Mang theo những khoan khoái ấy, người ta cũng dễ thở hơn mà từ từ trở về nhà sau cả ngày mệt nhoài. Chiều cũng như bớt dần sắc xám.
    Một mối tình cũng đã ra đi vào buổi chiều như thế. Không sướt mướt như những tiểu thuyết tình yêu, không quá giằng xé như nhiều câu chuyện đời thực, đôi tình nhân ấy giã từ nhau trong yên lặng, với chỉ một câu nhẹ nhàng. Câu nói mà trong cả tháng qua bên nhau họ thường nghe trong Mắt Lệ Cho Người - Từ Công Phụng: .. Vạn câu tình cũ, xin gửi cho đời...
    Mỗi tình yêu đắm say ít có khi nào chia tay trong lặng lẽ. Người đau khổ cùng cực, trái tim như tan thành trăm mảnh, kẻ uất ức biến tình yêu thành thù hận... Nếu nhiều ca khúc thường cho người ta cảm giác tê tái và đau khổ thì "Mắt Lệ Cho Người " đem lại cho những người đang yêu hay dù đã chia ly vì tình yêu sự yên lặng nghĩ suy và đôi chút như nói lên lời sám hối.
    "Mưa soi dấu chân em qua cầu
    Theo những cánh rong trôi trên niềm đau
    Đời em đã khép đi vội vàng
    Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
    Như cánh chim khuất ngàn,
    Còn mong chi ngày yêu dấu."
    Lời ca nhẹ nhàng, tự sự nhưng mang khá nhiều ẩn dụ "những cánh rong trôi", "cánh chim khuất ngàn", "mưa âm thầm"... khiến bài hát miên man trong nỗi buồn trầm lắng. Thêm vào đó là những lời than thở khẽ khàng "còn mong chi ngày yêu dấu", "em thấy không cõi đời vô vọng", khiến người ta hiểu tình cảm ấy không phải dễ chia lìa mà thực sự trong đó vẫn còn dư ba của yêu thương...
    "Xin em hãy cho tôi tạ tình,
    Khi em đã đi qua khoảng đời tôi
    Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn
    Và lệ em rớt trên môi nhạt
    Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn
    Vạn câu tình cũ, xin gửi cho đời."
    Sau những lời ca đưa tâm tư của kẻ thất tình, nhạc khúc trong "Mắt Lệ Cho Người " rất đỗi nhẹ nhàng và sâu lắng. Những nốt nhạc dìu dặt dẫn dắt chút tình vương vấn rồi khép nỗi buồn ấy vào một âm giọng đô trưởng trầm ấm. Cả dàn bài lặp trong một khung tình cảm tự sự rất đỗi u hoài, man mác cái buồn khi tình yêu đã đi qua.
    Cảm được cái tình, cái tâm tư ấy của "Mắt Lệ Cho Người ", người ta thường ở trong một không gian kín như góc quán, thưởng thức vị đắng cafe và vị đượm của bài hát. Nhưng cũng có thể nhẹ nhàng như chiều nay, khi cơn gió chiều đang mơn man, một mình nghe những giai âm nhẹ nhàng theo những bước chân lang thang suy ngẫm về tình yêu nào đó vừa qua và khe khẽ hát
    Xin em hãy cho tôi tạ tình khi em đã đi qua khoảng đời tôi?


    Nhạc sĩ: Từ Công Phụng
    Ca sĩ: Tuấn Ngọc
    Mưa soi dấu chân em qua cầu
    Theo những cánh rong trôi mang niềm đau
    Đời em đã khép
    Đi vội vàng
    Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
    Như cánh chim khuất ngàn
    Như cánh chim khuất ngàn
    Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu
    Mưa soi dấu chân em qua cầu
    Theo những cánh rong trôi mang niềm đau
    Thời nào yêu hết trái tim buồn
    Lời nào yêu hết trái tim buồn
    Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ
    Nhòa theo từng gót chân người xa vời
    Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức
    Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên
    Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở
    Em thấy không cõi đời vô vọng
    Xin em hãy cho tôi tạ tình
    Khi em đã đi qua khoảng đời tôi
    Dù một khoảng khắc sớm phai tàn
    Và lệ em rớt trên môi nhạt
    Đôi mắt em rất buồn
    Đôi chúng ta rất buồn
    Vạn câu tình cũ
    Xin gửi cho đời
    Nhacvietplus tổng hợp

Chia sẻ trang này