1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Nếu như những điều bạn cho là đúng thì cần dũng cảm lên.
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nếu như bạn sẵn sàng dẫm đạp lên trái tim người người khác, cái kẻ chỉ toàn cho mà chẳng nhận được gì từ bạn ấy, thì cứ phiêu lưu và chiều chuộng cảm xúc của mình.
    Người ta luôn muộn màng khi nhận ra giá trị của vài thứ đã mất.
    Nếu như tình yêu là thương tổn dù là trái tim mình hay trái tim người khác thì cũng đều....đáng chán như nhau.
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    -Nếu như ...tối qua không có cú phone của bạn , bây h tôi vẫn đang tuyệt vọng
    - Nếu như trở lại ngày hôm qua , tôi vẫn khóc để bạn an ủi
    -Nếu như có một ngày gặp nhau tại nơi cả hai đã hẹn , tôi sẽ cười thật tươi và ôm bạn một cái
    -Nếu như không có những bất trắc ngày qua , có lẽ tôi đã không có cơ hội có một người bạn tuyệt vời luôn làm tôi cười , luôn bên tôi để chia sẻ và kể chuyện ma giữa đêm khuya
    -Nếu trái tim tôi chia làm 4 ngăn , bạn sẽ ở ngăn thứ 3 vì bạn mãi mãi là người bạn tôi yêu mến và trân trọng.
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Caffe một mình tôi khóc khi nhận phone chị , chị mnất mát nhiều quá , hạnh phúc ơi .... nó là cái gì chứ ? niềm vui trong công việc trong tình yêu trong tất cả những gì đã có sẽ đang và sắp mất đi ...em khóc , em khóc thật nhiều ..Trước mặt người ta em luôn tạo ra một vỏ bọc .Chị với em đều giống nhua , vì soa chứ , tràn đầy nghị lực và tính độclâop khiến ta đối mặt với nhiều thử thách....
    @Con yêu ! con có biết sự ra đi của con là điều mất mát rất nhiều không , nhóc yêu à! Hạnh phúc dần mất đi cùng với sự ra đi của con
    Thương nhiều lắm con à!
    Ngày dài , đường dài em bước đi , chị nói rằng chị tin vào em , em cũng tin vào chị ... Hai chị em có những nét giống nhau. ta sống cnhiềungười không chỉ sống cho ta , chị khuyên em vững bước , cứ bước đi và thận trọng ....
    Em lại ngủ quên trong giấc mơ mỏi mệt , em muốn khóc thật to , nhưng tim đâu một nơi bình yên để khóc trong không gian quá rộng lớn này hả chị ? cuộc sống ơi , ta đang đối mặt với ngươi ..............
  5. bonbon01

    bonbon01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Nếu như tôi đủ mạnh mẽ để nói lời chia tay thì giờ đây tôi đâu phải phân vân thế này.
    Nếu như tôi đủ yếu đuối để dễ dàng chấp nhận thì tôi đã có một cuộc sống yên ổn nhưng không niềm vui.
    Nếu như tôi đừng hiểu rằng con người ta thường thấy tiếc những cái đã mất đi hơn là những cái đang có thì tôi đã không lưỡng lự.
    Ừ, tôi phiêu lưu, tôi biết, và đã gọi là phiêu lưu thì có thể là trắng tay đấy chứ.
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    doannhandng: ủa salem
    Salem Nguyen: sao?
    doannhandng: http://blog.360.yahoo.com/blog-hkJmPU0lb7Db6JXitucgEw--?cq=1&p=111
    doannhandng: blog nay của salem hả
    Salem Nguyen: uhm
    doannhandng: ủa biết anh gấu à
    Salem Nguyen: anh gau nao ?
    doannhandng: http://blog.360.yahoo.com/blog-hkJmP...w--?cq=1&p=111
    Hiện tại quĩ forum cũng còn một ít kinh phí , Bee muốn ủng hộ cho quỹ này 1 ít nên cần anh em cho ý kiến. Đang buồn nên cũng muốn làm việc từ thiện , anh em hiểu cho.
    Tiện thể share cái file Power Point cho anh em xem , thấy hay hay nên share
    http://www.mediafire.com/?5dmzrte13t3
    Anh em ai muốn đóng góp thì vào link này nhé http://3122091.e-gold.com/ , Bee sẽ thanh toán egold với các trader rồi chuyển khoản ủng hộ cho quỹ từ thiện kia
    doannhandng: ở 4rum nhân đang gây quỉ từ thiện ủng hộ blog của salem đó
    doannhandng:
    Salem Nguyen: ua
    doannhandng has canceled the file transfer.
    Salem Nguyen: troi
    Salem Nguyen: co biet anh nao dau
    doannhandng: vậy à
    Salem Nguyen: anh ten that la gi ?
    doannhandng: ko biết
    Salem Nguyen: ua
    Salem Nguyen: ma Nhan oi
    doannhandng: sao trinh
    Salem Nguyen: sao T khong vo dien dan do duoc
    doannhandng: diendan nao
    Salem Nguyen: dien dan cua nhan doc cai nay a''
    Salem Nguyen: vo bang link nao ?
    doannhandng: ừ diễn đàn này là under mà
    doannhandng: nên bảo mật lắm
    Salem Nguyen: sao vo duoc ?
    doannhandng: với lại chỉ có đăng ký mới vào được
    Salem Nguyen: troi
    doannhandng: còn người ngoài vào ko được
    Salem Nguyen: mo phat
    Salem Nguyen: vay sao T doc duoc
    doannhandng: hì hì
    Salem Nguyen: oai''
    Salem Nguyen: so phone cua anh ay la gi ?
    doannhandng: cần gì đọc
    Salem Nguyen: ma forum nao?
    doannhandng:
    Salem Nguyen: T dnag ky thu
    doannhandng: viet4all
    doannhandng: viet4all.biz/diendan
    Salem Nguyen: troi
    Salem Nguyen: pai dang ky ne`
    doannhandng:
    Salem Nguyen: troi
    Salem Nguyen: khong cho dang ky
    doannhandng: ừ đúng rồi
    doannhandng: cái này ko cho đăng ký lâu rồi
    Salem Nguyen: mo phat
    Salem Nguyen: chu` sao?
    doannhandng: hơn 1 năm rồi
    Nếu cái diễn đàn đó cho đăng ký , tui vào koi thử Beer là anh nào dzị nè ....
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][/center]
    Chiều nay , đi chưong trình về , ghé vào thăm anh .... Nhà anh vẫn lặng và lạnh lắm...Sao được ăn mít ngon ơi là ngon...............
    @Nhiều khi cứ giận , cứ bất mãn "những người nào đó" .... ah mà không , ta có quyền gì mà giận người ta ? công việc giữa dòng đời cứ cuốn người ta đi , người ta quên mất một người bạn mà khi trước người ta đã.........Ta cảm thấy một sự giả tạo nào đó , khiến cho ta nhếch môi cười
    Cuộc sống là thế chăng ?
    Nhưng với Sao , thì những gì đã qua sao nó vẫn như hôm nào .... cứ ngõ đó chỉ là sự vắng một một hôm thôi.Hôm trước đem cái đĩa anh copy cho em ra nghe ....
    Đôi lúc chiếc máy di động cứ mất sóng , nhiều lúc định đổi máy máy nhưng .... vẫn chưa muốn , muốn giữ làm kỷ niệm của riêng hai anh em .......
    Tháng 7 nắng chang chang , tháng 7 năm ngoái , lần đầu tiên anh biết thế nào là offline .... Không quên đựoc buổi chiều tối hôm ấy anh off cùng 7x ......
    Tháng 7 năm này vẫn năng như mọi khi .... nhưng cảm giác chút gì đó vẫn lạnh lẽo và buồn bã khi đứng trước bàn thờ anh !
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Quasimodo yêu cô gái du mục Esmeralda
    [​IMG]
    Chiều hôm qua xem trên HTV7 có một chương trình ca kịch ( không biết có phải thế không ) của người Pháp biểu diễn về chàng gù Quasimodo ở nhà thờ Đức Bà .Câu chuyện này ác hẳn đã rất nổi tiếng trên thế giới .Nhưng hồi trước chỉ đọc truyện thôi ,vô tình xem đuợc chương trình này thật thú vị ... Những lời ca bằng tiếng Pháp lãng mạng và rung động lòng người về một tình yêu đẹp giữa một con người xấu xí và một cô gái du mục đẹp tuyệt vời ....
    Tình yêu được khắc hoạ qua những điệp khúc như lột tả được nỗi khát khao yêu và muốn đựoc yêu của chàng gù , một tình yêu thầm lặng sâu lắng và mãnh liệt biêt bao của một con người xấu xí .Ta thấy đựoc bên trong cái vẻ xấu xí đó là vẻ đẹp đến rạng ngơì của một trái tim con người yêu và muốn yêu
    Còn cô gái du mục kia , cô cũng khát khao đuợc yêu , được dâng hiến , đươc sống hết mình vì yêu ....
    Kết thúc câu chuyện cô gái du mục Esmeralda bị treo cổ , và lúc này người ta thấy được cái toàn diện của trái tim yêu của chàng gù Quasimodo , ôm thi thể xinh đẹp kia và nói lên những gì đã giấu kín trong im lặng bấy lâu ...Người ta xúc động vì sao ư ? Vì tận cùng trong trái tim ấy thốt ra rằng : " Nếu được chết vì em thì đó không phải là chết "... Lãng mãng và đẹp đến ngất ngây
    Câu chuện không có một kết thúc happy như trong cổ tích Hoàng Tử Ếch nhưng nó để lại trong lòng người một tình yêu đẹp đến mãnh liệt .....Thật tuyệt khi thưởng thức !
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao mình cũng không thích những anh chàng chậm chạp trong xử lý vấn đề. Một sự việc mà cứ để dây dưa, dai dẳng và không biết fix lại vấn đề. Lại còn dài dòng kể lê, lúc nào cũng list các khó khăn trước mắt mà không nghĩ rằng nếu biết trước các khó khăn đó thì phải nghĩ đến cái giải pháp, chỉ cần nêu ra giải pháp là tốt hơn hơn so với việc xây dựng hàng rào khó khăn. Người ta nhìn vào chỉ thấy là người này rất dở.
  10. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại trở về !
    Biển mùa này xanh ngắt, cái nắng chói chang của miền Trung đất nắng này . Em yêu đã ra đi , em đi đến một nơi nào đó tôi không biết , để lại trong tôi là nỗi nhớ đến ngút ngàn .Hằng đêm tôi ôm tấm ảnh em hôn như để giải thoát mình khỏi nổi nhớ em !
    Dòng đời sau mày mãi mãi tôi không bao giờ đuọc gặp em nữa , là đàn ông tôi cũng biết khóc nhưng giọt nước mắt chảy ngược vào trái tim tôi tan vỡ hoà chung với dòng máu lạnh ngắt .Nhìn di ảnh của em khiến lòng tôi tan nát đến vô cùng
    Yêu ! có ai nói lời nào chia tay và có ai nói lời nào là ...của nhau đâu !? Tình yêu lớn dần trên bước chan tình bạn .Hẹn ngày tôi và em ra trường... Thế nhưng một lần không đi cùng em , tôi đã mất em mãi mãi
    Đà Nẵng ơi , tôi yêu Đà Nẵng , yêu em và yêu biển !

Chia sẻ trang này