1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nếu biển không có sóng thì sao nhỉ ?
    Chiều lặng thinh , đứa con gái lại lang thang trên biển , lại trở về trong thế giới riêng nó với những suy nghĩ mông lung nửa vời .....
    Đứa con gái mắt dán vào cái khoảng xa xăm mờ mịt chiều hôm , không thấy bóng chiều đổ xuống , nó quên mất cái không gian ồn áo bên đường , chỉ có trái tim bình lặng của nó với sóng chiều
    Đứa con gái hỏi rằng " nếu một nagỳ nào đó biển không có sóng thì sao nhỉ ?" Nó không biết , không hình dung đưọc điều gì sẽ xảy xa .....
    Đứa con gái đưa chân xuống mặt nước , nó khhông thích tắm biển , dù nó thường lang thang trên biển , Nó sợ cảm giác chơi vơi mênh mang mỗi mình Nó khi ở giữa lòng biển khơi
    Đứa con gái nhìn biển , rồi biển nhìn Nó .... Nó ngượng ngiụ như biển nhìn thấy những gì đang thổn thức trong trái tim Nó . Rồi Nó mỉm cười hỏi rằng : -" nếu bây giờ Nó mặc kệ những tình cảm tuôn trào , bỏ qua đi cái cảm giác được quan tâm , được yêu , mặc kệ tất cả thì sao ? Còn nếu Nó tung tăng để tay Nó trong lòng bàn tay anh , để được ấm áp rồi sau đó .... lẵng quên như chưa từng có gì thì sao nhỉ ?"
    Nó lại tiếp túc hỏi biển rằng Nó có phải đang đùa giỡn với những con sóng dào dạt tình cảm của anh không !? Nó sợ đến một lúc nào đó Nó sẽ làm anh phải .... mà thôi ...biển chiều mênh mang nhỉ ? lòng Nó mênh mang quá .... ly kem tam mềm trên môi , bật cười ....
    Que kemchảy trong nụ cười em giông bão
    Để rồi lại hết mình cho những tháng nàgy nóng hổi về sau

    MOng manh nhỉ !?
  2. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày tuyệt vời. Mình đón một cái sinh nhật thật sự vui vẻ cùng bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Thật bất ngờ là mình cũng nhận được những tin nhắn chúc mừng từ những người bạn trên diễn đàn như anh Hkgvn, anh Vict , Sao Biển và anh Boy. Cảm ơn mọi người nhé.
    Tuổi 27 ơi, chào mi... Emily vẫn tin rằng mọi nỗi buồn rồi sẽ qua và mình sẽ gặp được nhiều niềm vui và may mắn.
    Cảm ơn bạn đã dành tặng tôi lẵng hoa thật to và đẹp, lẵng hoa của bạn khiến tôi rất vui vì bạn mang lại cho tôi sự quan tâm chu đáo. Chúc bạn hạnh phúc nhưng tôi tin rằng trong lòng bạn sẽ luôn nhớ đến tôi, cho dù thời gian có xa xôi,... Tôi cũng sẽ nhớ đến bạn, đến những gì tốt đẹp bạn đã làm cho tôi, và cả những điều khác nữa,...
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    27 òy , chống lầy đê ! chị chống lầy anh Boy mới có cơ hội dza ĐN
  4. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    @ Sao biển
    Có một người thứ 7 buồn ngồi uống cafe nhấm nháp những hoài niệm
    Có một người trốn tránh thực tại trong niềm vui của ngừoi khác
    Có một người thứ 7 này ngồi quán kem nhớ đến lời một cô bé " Chú kon xung pong kon thic ăn ca lem "
    Chú xẽ mua 2 cốc kem một cho chú, một cho kon rùi chú măm cả
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chú!
    í ...đó là chiệu chứng ê sặc....ế đó chú >>>> Kon vòng tay kủm un chú en lun phần càlem dùm kon ! chẹp chẹp ! chú hỉu ý kon ghia , kiu 1 ly cà lem cho kon thì ... chú xử lun cho nó lành , chứ chừng đó hok xi nhê dzới kon . Cỡ trình độ như kon pải vài container mới tạm đủ à nghen !.
    pữa ni thứ 7 mừ ứ có ai dẫn mìn đi en cà lem Ý nhờ ? chẹp chẹp pùn 1s
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nếu như hôm đó dựa vào bờ vai ấy để ngủ một giấc ngon lành , thì hum nay sẽ ...có một chầu kem tươi nữa ..hci hic
    Nếu như đừng quá gan lì thì ...ít bị ăn đòn ..
    Nếu như được trở lại vẫn là người của ngày hôm qua
    Nếu như trời mưa ...có thể nức nở dưới mưa mừ hok ai bít mình hóc hết .... dưng ghét mưa
    Nếu như rịu ràng mụt chút trước mẹt người ta thì mình ..hok phải là Sao Biển ..heh he
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mưa..
    Tôi ghét cái chẹp nhẹp ướt khi trời mưa ... nó bùn thê thảm thế nào á......
  8. kashira

    kashira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Quán cóc liêu xiêu một câu thơ .
    Xứ Đà nhìu lắm
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một giấc mơ thầm kín
    Hai người cùng giấc mơ nồng ấm
    Có một người thứ ba lặng đứng bên lề
    chua xót
    Những mặn nồng với ân tình mới
    sẽ vợi đi xót xa tình cũ
    Những nụ cười kế bên lệ đắng âm thầm
    tình đời luôn trái ngang
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày !?
    Cả ngày chỉ mỗi việc hoàn thành mấy bài luận , rồi vài thứ linh tinh ... Thời gian làm việc của Nó là 5h chiều đến 10h đêm , Sau 10h là h Nó ăm cơn trong khi cả nhà ngồi nói chuyệnu xem ti vi ...Có những buổi tối đầm ấm như thế , cuộc sống như thế luôn xoa dịu xoá tan những mệt mỏi trong công việc của mỗi thành viên trong gia đình....
    Tối nay , chị lại kể chuyện bên quyầ thuốc ,có mọt cô vào hỏi mua thuốc, chị cầm cái toa thuốc hỏi lại hok biết cô đó có nhầm hok :
    - chị ơi, chị mua thuốc này ạ?
    - không, tui là hàng xóm của con bé đó( một cô gái cỡ chừng 20 đang đứng phía ngoài)
    -ah , vậy em nói cho chị biết toa thuốc naỳ luôn ạ ---- chị nó nói với người mua thuốc
    -chuyện chi em ?
    -Toa thuốc này là để..để nạo phá thai chị ạ
    Người mua thuốc thở phào....
    - Trời , tui tưởng chiện chi , chứ cái này như cơm bữa.Con bé đó đó mới 20 tuổi mà nạo mấy lần rồi , ngày hôm qua nó mới đi nạo đó
    -dạ , em chỉ sợ chị đưa nhầm toa ạ ....
    Chuyện thường ngày bên quầy thuốc của chị là thế !
    Có hôm rảnh rủi nó sang quầy chơi , thấy thế này:
    -cho một ống kim tiêm - người dàn ông trung niên đến hỏi mua
    chị lấy đưa cho ông ta một ống xi lanh mới ...Ông ta vọi vàng xé bọc ni lông bên ngaòi và lấy trong túi ra một gói nhỏ bột trắng đổ vào ống xi lanh .Thấy nó nhìn chăm chú (Nó ngạc nhiên mừ) chị cấu tay Nó ..đừng nhìn

Chia sẻ trang này