1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    cho em chưng trọng tài phụ đi anh Vict .... tấn công đi ..... xung phong .....
  2. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Định trả lời một vài topic nhưng sao viết nửa chừng lại thôi. Ngán. Chẳng muốn tranh luận. Khi nào có hứng mới viết.
    Lại vào đây. Mình bao giờ cũng lẩn thẩn thế cả. Hì, biết làm sao được. Khi mà con người mình cứ thỉnh thoảng như một con ốc thế này. Cứ co lại với thế giới riêng của mình. Mà cái thế giới riêng của mình nào có đẹp đẽ gì cho cam. Nhìn mọi người, mình lại thấy ngao ngán cho bản thân hơn.
    Hôm qua, đi về thấy bằng lăng tím ngắt trên đường 2-9. Chưa bao giờ nhìn những cành hoa ấy mà nao lòng đến vậy. Vậy là hết tháng 5 rồi. Thời gian. Nghĩ đến nó mình thấy sợ quá. Chẳng thể nào cưỡng lại được. Mà có đứa ngu ngốc như mình mới nghĩ đến cái đó. Tự nhiên cứ thấy rưng rưng. Thấy chạnh lòng kinh khủng. Thấy giận bản thân kinh khủng.
    Những ý nghĩ vụn vỡ. Nhưng cảm xúc chẳng đâu vào đâu. Những mơ hồ cứ trào dâng trong tâm hồn mình. Mình lại bắt đầu dở chứng rồi. Có lẽ mình sẽ cố gắng thu xếp để đi học thêm...
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Em gái của chị ơi.
    Chị xin lỗi em nhiều. Không hiểu sao giữa cái nắng trưa hè oi ả như vầy, chị lại thấy mình có lỗi với em nhiều. Đáng lẽ ra chị phải thấy lỗi của mình từ lâu lắm rồi phải không em. Em cũng mắng chị hoài, nhưng chị cứ luôn cười cười rồi tặc lưỡi bỏ qua. Chị vậy đó. Y như lời mẹ nói. Chẳng nhờ được gì cả.
    Em gái của chị ơi. Chắc ngoài đời chị chẳng bao giờ tỏ vẻ tình cảm như vậy nhỉ? Nhưng giờ chị có một mình ở đây. Chị ngại gì mà không gọi em gái của mình một cách đáng yêu như thế nhỉ? Em biết không, chị thấy trong gia đình mình, em là người đặc biệt, hổng giống ai hết. Em không chăm học tý nào, năm nào gia đình cũng lo ngay ngáy không biết em có được lên lớp không? Nhớ cả gia đình mình mừng biết bao khi em thi đậu vào trường cấp 3 Hoà Vang mà dư điểm nữa chứ. Hihì,... Ngày 31.05 này, em gái chị thi tốt nghiệp cấp 3 rồi. Lo quá. Em là học hành lơi bơi lắm. Mà chị thì chả kèm đc. Toán-lý-hoá, chị để quên ở chỗ mô rồi.
    Nhưng em gái chị là người có tâm hồn thật phong phú. Khác hẳn với mấy bà chị ở nhà, em nhỉ? Em nhớ tất cả ngày sinh của mọi người trong gia đình và bao giờ cũng tặng quà vào ngày đó. Những món quà nhỏ nhắn xinh xắn luôn đem lại cho người nhận niềm vui và sự xúc động. Lúc nhỏ em hay vẽ, hay thiết kế quần áo rồi em vẽ những bức tranh thật đẹp trên máy vi tính. Chị nhìn thấy thích ghê. Em vẽ phụ nữ và thiết kế áo quần cho họ. Ôi cô út ơi, cô mơ ước thành nhà thiết kế thời trang à. Chị cũng có 1 mơ ước... là gia đình mình có thể cho em theo học ngành đó. Nhưng tại điều kiện không cho phép...
    Em chị làm thơ cũng hay đấy chứ. Dù điểm văn bao giờ cũng 4-5 thôi. Nhưng cái cách viết của em là lạ, hổng giống ai nên thấy hay hay. Vừa tồ tồ mà vừa tình cảm nữa. Cô em cao lêu nghêu của chi em, cô em đảm đang của chị ơi, cô em tội nghiệp của chị ơi. Chị mong em thi thật tốt trong kỳ thi sắp tới. Thi tốt xong, chị sẽ dẫn em đi bát phố nhé, sẽ dẫn đi biển nữa. Em thích không???
    (À, mà chị sẽ share việc nhà với em. Mấy bữa ni thấy chị siêng không?)29.05.06
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con tim chúng ta lạnh nhỉ..... Bài hát đấy thì hay nhưng dành cho chị em có vẻ hợp hơn là cho anh em.....Vì anh em phải có trách nhiệm Give her a shoulder to cry on chứ.......
  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa có một loài giáp xác thân mềm không có tên đi lang thang và luôn lo lắng vì cảm thấy thế giới xung quanh rình rập nhiều nguy hiểm và sự nguy hiểm nhất là sự lo lắng của chính nó... Rồi một ngày nó tìm được nơi trú ngụ gọi là ốc từ đấy nó cũng được mang tên ..... Nó nghỉ nó may mắn vì tìm thấy nơi trú ngụ an toàn nhưng rồi ...Một hôm nó gặp người đi mò ốc thế là nó bị biến thành món ốc nóng (ốc hút....các thể loại ốc .....ăn rất ngon)
    Ngày nảy ngày nay có một cô gái cũng kiếm cho mình một cái vỏ ốc nhưng hình như vỏ ốc đấy không phù hợp cho cô ta lắm. Luôn làm cô ta bất an, thiếu tự tin đến nỗi không đủ dũng khí nói lời yêu thương ngay cả với người thân của mình... Do đó cái vỏ ốc của cô chỉ đủ chứa được sự yêu thương của cô ta mà thôi còn cô ta tự bị đẩy ra ngoài vr ốc bởi chính sự yêu thương của mình....
    Vì vậy chúng ta cần thay cái vỏ ốc bằng sự vui vẻ, lạc quan....hoà nhập với thế giới xung quanh....
  7. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu gì về tôi mà nói thế?
    Nếu anh nghĩ tôi không đủ dũng khí để nói lời yêu thương với người thân, với gia đình tôi là anh sai rồi. Tôi viết bài trên không phải vì tôi chưa từng nói với em gái tôi điều đó. Nhưng có điều mình chỉ nói đại khái vậy thôi, làm sao có thể diễn tả những cảm xúc của mình một cách hết lòng như vậy được. Đây là topic phút suy nghĩ mà. Lúc đó tôi nghĩ vậy nên tôi viết ra vậy thôi.
    Đồng ý với anh là tôi không tốt lắm trong quan hệ giao tiếp với mọi người. Nhưng nếu anh nghĩ rằng tôi quá thiếu tự tin là anh cũng hơi lầm về tôi một tý. Tôi chẳng phải là một con bé nhút nhát lắm đâu. Chỉ có điều cái cách của tôi nó không ồn ào, sôi nổi như cái cách của người khác. Mỗi người mỗi tính cách nhưng tôi đang cố gắng thay đổi mình. Để cảm thấy sống trong cuộc đời này, tôi đã không là một đứa vô ích. Vậy thôi.
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui... seo dzậy .....hichic ... anh Vict đâu rùi ... vô hạ hỏa chút đi.... trùi ui ... ngạt thở quá ....hichic
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu gì về tôi mà nói thế?
    Nếu anh nghĩ tôi không đủ dũng khí để nói lời yêu thương với người thân, với gia đình tôi là anh sai rồi. Tôi viết bài trên không phải vì tôi chưa từng nói với em gái tôi điều đó. Nhưng có điều mình chỉ nói đại khái vậy thôi, làm sao có thể diễn tả những cảm xúc của mình một cách hết lòng như vậy được. Đây là topic phút suy nghĩ mà. Lúc đó tôi nghĩ vậy nên tôi viết ra vậy thôi.
    Đồng ý với anh là tôi không tốt lắm trong quan hệ giao tiếp với mọi người. Nhưng nếu anh nghĩ rằng tôi quá thiếu tự tin là anh cũng hơi lầm về tôi một tý. Tôi chẳng phải là một con bé nhút nhát lắm đâu. Chỉ có điều cái cách của tôi nó không ồn ào, sôi nổi như cái cách của người khác. Mỗi người mỗi tính cách nhưng tôi đang cố gắng thay đổi mình. Để cảm thấy sống trong cuộc đời này, tôi đã không là một đứa vô ích. Vậy thôi.
    ****************************************************************
    Theo tin tức khoa học mới đọc hôm kia. Khi người ta giận tim đập nhanh hơn làm tăng quá trình oxi hóa giải phóng năng lượng cho đủ nhiệt cho cơn giận. Đồng thời hệ thống cơ mặt tăng cường hoạt động để biểu hiện cảm xúc trào dâng. Chí nghi vì sẽ dẫn tới hai tình trạng làm si giảm nhanh sắc phái nữ, đó là nổi mụn và lão hóa da mặt. Dẫn đến xí gái lắm lắm.
    khuyên các bạn gái chú ý thông tin này để mình được trẻ đẹp lâu bền.
    Chào thân ái
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu gì về tôi mà nói thế?
    Nếu anh nghĩ tôi không đủ dũng khí để nói lời yêu thương với người thân, với gia đình tôi là anh sai rồi. Tôi viết bài trên không phải vì tôi chưa từng nói với em gái tôi điều đó. Nhưng có điều mình chỉ nói đại khái vậy thôi, làm sao có thể diễn tả những cảm xúc của mình một cách hết lòng như vậy được. Đây là topic phút suy nghĩ mà. Lúc đó tôi nghĩ vậy nên tôi viết ra vậy thôi.
    Đồng ý với anh là tôi không tốt lắm trong quan hệ giao tiếp với mọi người. Nhưng nếu anh nghĩ rằng tôi quá thiếu tự tin là anh cũng hơi lầm về tôi một tý. Tôi chẳng phải là một con bé nhút nhát lắm đâu. Chỉ có điều cái cách của tôi nó không ồn ào, sôi nổi như cái cách của người khác. Mỗi người mỗi tính cách nhưng tôi đang cố gắng thay đổi mình. Để cảm thấy sống trong cuộc đời này, tôi đã không là một đứa vô ích. Vậy thôi.
    [/quote]
    Hơ hơ đúng là anh chẳng hiểu gì cả.... mà anh hiểu thì chẳng có gi để mà nói...Mà nói ra là để mà tìm hiểu.... Ơ mà giận đấy à..... Có cần gọi 114 để dập tắt hoả không..... Hình như hôm nay là cuối tháng chưa nhỉ....

Chia sẻ trang này