1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ là điều ki diệu nhất đấy Emily a Thiện tai thiện tai ...Mà giống chị hai qua ...Đánh nhau ở đâu rủ Vict đi với xem ai có rơi cái gi thì nhặt nào..... Hò hét cho vui
  2. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    @Emily: Mình đã đọc diễn đàn này từ đầu đến cuối.Mình nghĩ Emily sẽ đủ thông minh để dung hoà các mối quan hệ xung quanh trong công viẹc.Mình sẽ kể chuyện của mình cho Emily nghe nhé:Hồi mình mới đi làm,có một số người trong cơ quan cứ đợi khi nào mình mất bình tĩnh,không làm chủ được bản thân thì sẽ cố tình gây cho mình sự bực tức trong công việc để mình nổi đoá lên .Bạn đã gặp trường hợp nào như vậy chưa?
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Wellcome bạn. Mình sẽ cố gắng để giữ sự bình tĩnh khi nổi đoá lên. Mình ở ngoài hiền lắm bạn ơi. Thiệt đó. Không phải ai cũng tốt cả nên ta phải có cách tự vệ và chống trả thôi. Dưng mà đôi khi cách ta nhìn nhận sự việc lại khác cách nhìn của người khác nên nếu giữ bình tĩnh được và lắng nghe được thì sự việc đôi khi đơn giản hơn rất nhiều. Đó cũng là điều mà Emily muốn mình phải thấu hiểu.
  4. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bực mình ghê, vẫn biết đôi khi trong cuộc sống vẫn phải chứng kiến những cảnh bất công. thế nhưng cứ nhìn những người chỉ biết sống cho mình, ích kỷ thế mà sao nó vẫn đạt được kết quả tốt hơn những người khác chứ. Vô lý thật. chuồn tiết, bỏ học, copy bài mà kết quả vẫn hơn người khác. thế thì đi học làm quái gì chứ.
    Grừ, mà mình cũng điên thật. Chắc tại nóng tính. mà nói với cái bọn đó làm gì chứ. Chỉ được cái rước bực vào thân mà còn bị cho là to mồm nữa. Mà ko nói thì ko chịu được. điên ghê.
    Suy đi nghĩ lại thấy cái kiểu sống mặc kệ thiên hạ nó ra sao thì ra là tốt nhất, mà sao ko làm được nhỉ? Giờ ngồi đây mà bực mình thì rõ mình dở hơi thiệt..
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    cho em bon chen một chút hén ... cái đó có phải là TÌNH YÊU không anh Vict ( TY nói chung ...)
  6. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    1 phút suy nghĩ về Ta;
    - Đối với công việc: ta cố gắng hoàn thành.
    - Đối với gia đình : ta bị mẹ ta và chị ta la hoài.
    -Đối với bạn ta : ta tốt với bạn ta, bạn ta tốt với ta.
    Vậy ta phải nghe ai đây?
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đáp án đây: Ai có thắc mắc về đáp án cứ post bài sẽ có người trả lời.....Sau đây là đáp án
    May quá​

    Nào mời các bạn đánh giá câu trả lời....
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    8h30: Em xin phép đến hãng tàu lấy hoá đơn.
    Gemartrans tầng 3. Leo mỏi chân. Mình đã ở trên cao rồi. Giờ đi đâu cũng phải leo cao. Lộp cộp oải quá.
    Đi chợ một mình vậy. Tự nhiên có ý nghĩ trốn việc đi chơi. Thoả mái...
    10h. Em đi lấy hoá đơn về ạ.
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Những nơi bạn muốn đến

    Có 1 nơi tôi ao ước được đi du lịch đến đó. Thành phố của dã quỳ và những ngọn đồi xanh cỏ. Đà Lạt mộng mơ...

    Yêu Đà Lạt qua những câu truyện ngắn thuở còn tuổi mực tím. Yêu thành phố qua những câu chuyện tình cảm học trò ở xứ sở mù sương, qua những câu chuyện về những bông hoa dã quỳ vàng rực rỡ. Hồi chưa nhìn thấy loài hoa này, mình cứ tưởng tượng về nó mãi. Cứ ngỡ nó là những bông hoa be bé, vàng rực và kiêu hãnh dưới ánh mặt trời. Nhưng nhìn thấy nó qua ảnh, thấy nó cũng khá to đấy chứ. Nó đẹp giản dị mà có sức hút với lòng người bởi những tình cảm trân trọng mà người ta gắn vào nó, bởi cái màu vàng chân thành của nó.

    Nếu được đến Đà Lạt vào mùa này thì thích thật. Mình có thể tránh cái nắng đến 40*C ở Đà Nẵng để hưởng cảm giác mát dịu của vùng cao nguyên. Sẽ lang thang trên những con đồi ngoàng ngèo. Sẽ đến những cánh đồng dã quỳ vàng rực, ôm một bó trên tay, để thưởng thức niềm vui cuộc sống đang len lỏi trong lòng. Rồi mình sẽ tản bộ dưới rừng thông xanh bạt ngàn. Ngồi bó gối, lưng tựa vào một gốc thông thật to để suy ngẫm về cuộc sống. Nếu mệt quá, có thể nằm thẳng chân dưới tán thông và nhìn nắng lấp loá trên cao. Sẽ thiếp đi một giấc ngủ thật ngon lành, không còn lo âu và mộng mị. Nếu tỉnh dậy, sẽ đến thác Yaly để nhìn nước đổ. Mơ hồ tiếng hát Khánh Ly cất cao bài Diễm xưa nồng ấm. Và lan man...

    Nếu thế thì thích nhỉ?

    Và mong sao một ngày có thể đưa gia đình cùng đi.
    Tháng 06/2006.
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Có câu thơ : Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ....
    Nơi nào cũng vậy không có niềm vui thì nơi nào cũng chẳng muốn đi... Nơi nào mà có người mình yêu thương và yêu thương mình thì rất mong đến ....

Chia sẻ trang này