1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Lao động là vinh quang.... Thế lúc nào cũng hô hào cố gắng làm việc kiếm nhiều tiền hơn... Thế mà mới leo có mấy tầng nhà đã la mệt, tập luyện cho người nó khoẻ... Mà còn có tư tuởng trốn việc nữa chứ...Chết chết thế này là chết ...Hà hà hà.. Tự nhiên nảy ra lue tưởng lấy chồng thì ...hà hà Không dám nói nữa.. Sợ có người đánh ......
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Thử xem nhé theo ý chủ quan thui đó nha
    Phật dạy : Nếu con tự nói ra những điều xấu của mình. Thì người khác sẽ tìm ra những điều tốt của con mà khen.
    Con người mà tính đố kị ai chẵng có nhỉ ?
    Không có điều quá tốt cho một người rõ ràng , làm sao được nhỉ nhân bất thập toàn mà cộng thêm lòng đố kị của người xung quanh thế là hết.
    Nhưng điều tốt cho cả mọi người ok có vì ai cũng có phần chia. Công bằng mà vui vẻ cả nhà nhé.
    Còn các bạn nghĩ sao ? ( Tớ kém tắm lắm chỉ suy nghĩ vớ vẫn được nhiêu đó thôi)
    Đi nghe
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bác này chả chịu đọc j cả. Đáp án đã có rùi. Cái quá mà tốt cho mọi người là May quá. Vict đang yêu cầu bình luận đáp án cơ mà!
  4. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    HAY!
    May quá, em chưa trả lời, nếu không cũng sai goài. May quá!hay!
    có cái để dụ con nít goài. hay... he he
  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nào ví dụ có hai người cùng đi thi và đi xem kết quả ... Người đậu thốt lên may quá...Vậy có tốt cho người kia không ....May qua không đúng thời điểm cũng không tốt....
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    "May quá|" chưa phải là một điều gì quá tốt, theo quan điểm của em.
    Cũng giống như "Tốt quá", "May quá" cũng ko phải thực sự là điều tốt!
    NGF có thể ví dụ: May thật, Tuyệt vời,... đó ko phải là đáp án sao?
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu đọc kĩ lại câu hỏi. Mà câu hỏi đã có đáp án thì theo các bạn đáp án đấy có đúng hay không?... Các bạn có quyền đưa ra phản biện của mình cho nó đúng với mục đích của topic Đặt vấn đề Suy nghỉ tranh luận-> Câu trả lời ...
    Nếu các bạn có câu trả hỏi thú vị xin post lên cho mọi người học hỏi.....
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Từ một bài hát !

    Rồi Mai Thức Giấc
    Tiếng nhạc phát ra từ một chiếc máy di động nào đó trong phòng này ...nghe sao có mộtt chút gì đó ... mộtt chút gì đó ...
    "Rồi mai thức giấc, chợt anh đi mất ..."... mong manh làm sao , cảm giác như có một chút gì đó muốn níu kéo ....Chỉ sau một giấc ngủ thôi , giấc ngủ chờn vờn lo âu , trong tiềm thức như báo trước một điều gì đó ...và nó đã đến ...." chợt anh đi mất "
    Để còn lại gì nhỉ ..." nhớ nhung còn trong câu hát ".... vâng , chỉ còn lại hoài niệm , nhớ nhung trong tâm hồn nhỏ bé kia thôi ....
    Dáng ai lướt qua ... giật mình cứ ngỡ là anh ... nhẹ nhàng " lướt qua êm đềm" ... ngỡ ngàng nhận ra chỉ là một ảo ảnh ... ảo ảnh không thật ... và tự an ủi mình rằng " dâu sao trong mơ vẫn còn anh ".... Dẫu sao trong mộng ngủ , trong giấc ngủ miên man em vẫn còn nhìn thấy anh ... Ôi trái tim người con gái ....
    Nhưng đôi lúc hình như không phải ....Đôi khi dành cho người ta nhiều tình cảm , để một ngày nhìn lại ... mỉm cười hát lên "rồi mai thức giấc, chợt anh đi mất ..." nghe sao nhẹ nhàng thế... một sự ra đi nhẹ nhàng ... hãy cứ đi đi ... đi tìm những gì anh cho là bí ẩn ... còn em - vẫn vậy ...Vẫn sẽ yêu và nhớ một người ...nhưng .... người đó đã không còn là anh nữa ...
    Một sự rung động nhẹ nhàng , bình yên trong tim nhỏ ...
    Cảm ơn anh đã ra đi ... cảm ơn một giấc ngủ không bình yên ... Cảm ơn một ngày mới ... cho tôi gặp một người mới ------
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mãi là người đến sau
    Vì em vẫn mãi là người đến sau , yêu anh trong nổi đau ... vì em vẫn mãi là người đến sau ... em yêu anh khát khao ....vì em vẫn mãi là người đến sau ... nên ta đành mất nhau ....
    Chẳng hiểu sao lại lẩm nhẩm hát bài này ... uh có lẽ em vẫn mãi là người đến sau .......
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ sẽ quên chứ .... những tin nhắn đó ... sao ghét vậy nhỉ ...
    Cứ ngỡ rằng ngày chủ nhật trốn tránh hết tất cả đi chơi ... mặc dù vẫn vui nhưng sâu thẳm có chút gì đó buồn thật.... mình ghét chính mình ....những cú phone cứ đổ liên tục ... mặc kệ... chẳng thèm nhận nữa ....Chẳng thấy buồn nữa........." vẫn mãi là người đến sau "nhưng... không còn yêu gì nữa thì đến sau hay trước cũng vậy thôi ....Mình chẳng hiểu nổi mình nữa .... lúc thế này lúc thế kia ..... Trời hôm nay nóng quá đi mất ...

Chia sẻ trang này