1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    em ước gì bi giờ được đi tắm biển .... nóng qua trùi ui.........
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Bến Vắng
    "Bến xưa giờ lạnh lùng tình yêu kia như cơn gió qua
    Vắng xa một cuộc tình, bàn chân em cô đơn dưới mưa "
    Tìm về đâu trong em yêu thương một thời, chỉ còn trong mơ cô đơn lá rơi
    Một lần lời yêu em buông lơi, giờ tan thành niềm đau mãi mãi
    Bến xưa còn đợi chờ bàn chân anh nay không ghé qua
    Vắng anh đời lạnh lùng niềm đau em không ai sớt chia...

  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Đang theo quan điểm của em mà, bác mới cần đọc lại ^_^
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì mà buồn thế em? Thất vọng vì một người à? Hê hê, đời chán thế đấy. Nếu mình có là người đến sau thì cũng luôn coi mình là người đến trước. Mình phải xác định vị trí của mình để luôn ngẩng cao đầu em ạ. Chị nghĩ rằng em đang bối rối quá đấy thôi. Bình tĩnh lại em sẽ thấy chuyện nhỏ như con thỏ. Người ta đã không tốt với mình thì mình chẳng có gì phải tiếc cả. Hê hê...
  5. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ok, nhất trí. Hôm nào 2 chị em mình đi. Tập bơi luôn đi. Người ta nói đời là biển cả, ai không bơi sẽ chìm mà. Vì vậy, hai chị em mình phải học bơi thôi.
  6. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ltadn thì muốn có thời gian khoảng nửa tháng,không lo nghĩ gì nữa,cùng với một thằng bạn đến vùng Tây bắc chơi(đem theo một cái máy ảnh và nhiều ...tiền)
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nhưng xin lỗi quan điểm của đồng chí không đúng với câu hỏi và trả lời..... Mời mọi người tiếp tục
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Khi con lớn
    Sáng nay dậy trễ... dọn dẹp nhà xong ... vội vàng lấy xe đi .... con ... khi thấy trong giỏ xe là chai nước đá... con biết ba đã để sẵn vào đó ... chiều nào thấy con đi học về cũng nhào ngay đến cái tủ lạnh ....
    Khi con lớn , khi con cảm nhận cuộc sống con mới biết rằng ...sau những trận đòn mà con thường chịu nhiều nhất là sự quan tâm vô cùng .... Khi con lớn con đã biết .... đôi mắt ba tăng độ cũng vì con những đêm con bị bệnh....Con biết rằng...những chiều mệt ngủ vùi ba lại bật quạt cho con khỏi bị muỗi .Mỗi sáng con ngủ dậy trễ lại đưọc ba gọi ..... CON HẠNH PHÚC
    Khi con bước chân vào cuộc sống này ... con đã từng nhủ mình rằng nó không như màu hồng đâu , no không mộng mơ như con nghĩ .... và con đã vấp ngã ngay từ bưóc đầu ... con ân hận sống trong cảm giác tự ti , tội lỗi và buồn chán vô cùng ...Con buồn khi nghĩ mình đã gây nên như vậy dù rằng con không cố ý ..ba đã dự đoán trước diều đó ... nhưng vẫn để con đi ..... lúc đó ,có những đêm giật mình thức giấc con bật khóc ,con tự ti đến vô cùng ... những ngày tháng đó như là địa ngục trong cuộc đời con qua ........
    Rồi dần tất cả đã qua .... con đứng lên sau nỗi đau đó ... con tự thề với mình rằng con sẽ ra lại nơi đó , nơi con đã ngã thật đau ...con sẽ tới nơi đó ....niềm mơ ước đâu dễ gì con bỏ được và con biết ba cũng rất muốn con làm như vậy ...
    Người ta nói rằng ba khó tính như vậy thì sao con gái có chồng ... con cười mà nói lại rằng con hạnh phúc khi có được điều đó ....ba khó tính nên tất cả tụi con mới trưởng thành như ngày nay .. và bây giờ con có thể tự tin đi trên đôi chân mình mà không sợ vấp ngã nữa.... Con chấp nhận thất bại để đạt đuợc nhiều điều tốt hơn ....
    Con đã tự lột vỏ trở thành một người mạnh mẽ hơn ,đau thật đau... nhưng ba má mới là người đau nhất.... con hiểu ......
    Mấy hôm nay con bù đầu trong sách vở không có thời gian kèm thằng út học , ba nhắc nhở con hãy quan tâm đến em ...nhưng chỉ hết tuần này thôi.....
    Trưa nay , khi cùng ăn trưa với Duyên ở thư viện , Duyên hỏi rằng:" bình nước của T còn lạnh không ", con vô tư trả lời rằng:" nó hết rồi, từ sáng đến giờ mà ... hồi sáng ba T pha thêm trà vô nữa " Con vô tình đâu thấy đưọc đôi mắt Duyên chực khóc ....
    Con rối rít xin lỗi không kịp.......... Duyên cũng có ba , nhưng nó ao ước mộtt gia đình bình thương thôi... vậy " mà sao khó quá "
    Con cảm thấy thương Duyên vô cùng , con hạnh phúc hơn nó nhiều ....Con hứa hôm nào sẽ đưa nó về nhà chơi, cho Duyên cảm nhận được sự bình yên mà Duyên muón có ... con không biết làm như vậy có tổn thưong Duyên không ?.........
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Em iu!
    Ba mẹ hơi khó một tí thì con cái sẽ ngoan, sẽ thành "người tốt". Ba mẹ đã dạy ta sống cho đường hoàng, sống sao đến khi cuối đời ta chẳng phải ân hận vì mình làm điều xấu. Cuộc sống có kẻ thành công, có người thất bại. Kẻ thành công chưa hẳn là người đáng được tôn trọng và yêu mến, ngược lại người thất bại chưa hẳn là người bất tài vô dụng, đáng bị coi thường. Hê hê, lý thuyết quá nhỉ? Con đường đi phía trước của chúng ta còn rất dài và nhiều cám dỗ, nhiều khó khăn không thể lường trước được. Và gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất của ta-nơi ta không phải nghi ngờ bất cứ cái gì hết. Chị cũng vậy, chị yêu quý gia đình của chị. Chị có thể làm nũng và được chìu chuộng. Đôi khi bị chửi tơi bời, ấm ức lắm nhưng rồi cũng qua mau. Đọc bài của em, tự nhiên lại thấy niềm xúc động nho nhỏ, và lại càng cảm thấy hạnh phúc...
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng đôi lần trong đời ấm ức với ba mẹ mình chứ.... Đấy là nhìn theo cái cách ích kỉ của mình. Hổ dữ còn không ăn thịt con thì sao bố mẹ lại không mông muốn bảo vệ con cái của mình để nó vững bước trên đường đời đầy chông gai..... Cha mẹ hai tiếng thiêng liêng không thể thay thế trong đời của mỗi con người.... Mói người cha người mẹ có cách bảo vệ, yêu thương riêng của mình... Ai đấy đã nói "Khi nào được làm cha làm mẹ mới biết yêu thương cha mẹ mình" ....Ngưòi cha dạy cho con sự mạnh mẽ, gan dạ....Người mẹ dạy cho con sự nhẹ nhàng và khéo léo... . Sự kết hợp hoàn hảo giữa hai sự dạy bảo này là hành trang cho tất cả chúng ta tiến bước vào cuộc sống và vươn lên.... Cha mẹ chúng ta rất yêu thương chúng ta...
    Triết lý phật giáo đã nói..."TỘI LỖI LỚN NHẤT CỦA CON NGƯỜI LÀ BẤT HIẾU......"
    [r32)]XIN CHÚC MỪNG NGÀY CỦA CHA

Chia sẻ trang này