1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhcoqt

    thanhcoqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thế, đôi khi chán kinh khủng, không muốn làm việc, lang thang trên net hoài cũng chán.
    Già rồi mà còn lắc xắc
  2. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ui, có thành viên mới lạc vào đây.
    Chiều nay, minh xin nghỉ. Cảm giác thích thật. Từ hồi làm ở đây đến giờ, mình chỉ xin nghỉ có 1 buổi, giờ nữa là 2. Chiều đi đám cưới 2 đứa bạn cùng lớp cấp 2. Thật ra, bạn cấp 2 tình cảm đã phai nhạt nhiều, nhưng với 2 đứa này, mình phải đi. Mình là lớp trưởng mà cũng chẳng gầy dựng phong trào gì. Chúng nó trách mình lắm. Nhưng giờ, mỗi đứa mỗi hoàn cảnh, mỗi khó khăn, gặp nhau cũng khó. Với lại tính cách mình cũng khác chúng nó. Mình không thể bỗ bã, xuề xoà như mấy đứa đó được. Không phải mình kiêu ngạo gì mà đơn giản là tính mình nó thế. Thậm chí mấy đứa bạn cấp 2 đi học ĐH cũng khác với mình quá. Yêu đương nhăng nhít. Thậm chí có những thằng, gặp mình thì mình chẳng bao giờ mình ghé mắt đến. Nó bảo mình khó, chọn lựa kỹ quá. Nhưng mình không có cái kiểu không có đàn ông là thấy dị với bạn bè, vì biểu hiện sự kém hấp dẫn của mình hay đơn giản vì thấy buồn nên cặp đi chơi.
    Mình bây giờ là người đã trưởng thành rồi. Mình có thể nhìn nhận con người khác tốt xấu như thế nào. Dẫu xét cho cùng mình nhìn người cũng chưa chính xác lắm. Mình chỉ đặt tình cảm cho người mà mình thấy tôn trọng và tin cậy, tất nhiên là cả tình cảm nữa.
    Bây giờ ao ước được nghỉ việc 1 tuần để đi đâu đó thật xa. Để xả hơi 1 chút. Công việc không phải là quá nhiều, nhưng những áp lực của nó khiến mình không chịu nổi. Mình là trợ lý cho sếp, mình phải có cách làm việc chuyên nghiệp. Nếu không sẽ không tạo được sự tin tưởng của các sếp. Mình biết các sếp đang thử thách mình. Mình cũng rất muốn cố gắng hơn để làm tốt hơn. Nhưng mình không hài lòng về mức lương hiện tại. Mình kiếm tiền đâu chỉ vì mình mà vì gia đình. Mình cảm thấy khổ tâm vô cùng khi để mẹ mình vẫn còn khổ khi đã tuổi cao. Mình đau lòng xót dạ lắm chứ. Mà tuổi trẻ thì trôi qua nhanh lắm. Mình phải làm gì đó trong cái tuổi trẻ này. Mình phải kiếm thật nhiều tiền cho gia đình. Bao nỗi ngổn ngang trong lòng mình. Suy cho cùng, mình là đứa con gái chán ngắt. Mình chỉ có nhưng suy nghĩ thực dụng. Mình tung hê tất cả lên đây để giải toả lòng mình, để mình có thể cảm thấy rõ hơn về con người mình.
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cuộc sống chán thật ...Cần chút gì đó mới mẻ để cuộc sống thú vị hơn ...!!
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui !
    Có 2 tám bà và 1 tám ông trong này nè trùi
    Nhà cửa bỏ hoang.....chán ...chán.....7X bị còng hết rùi. Trời hởi !
    nợ cơm áo gạo tiền không đùa với khách thơ
    Nghĩ lại phận mình cũng ổn.Dù có nhiều gian khổ mìn vẫn không ngơ đi trước 1 bông hoa đẹp.
    Cố lên...cố lên....c..ố.....l...ê......n!
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn vậy biển chiều lặng gió
    Giữa biển đời ta phải đổi thay
    Trách sao đựơc cuộc đời là thế
    Ai trưởng thành khi chẳng phải đau thương
    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 22/04/2006
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt
    Cuối tuần vui vẻ nhé nguoidungthoi
    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 22/04/2006
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tới lượt saobiển hén!!!
    Thanhks anh nhé đã động lòng trắc ẩn
    Nhưng em đây chẳng cần , chẳng muốn
    Lòng thương hại đâu phải tình yêu
    Ghét trên đời kẻ ưa"bưng nịnh "
    Phận em đây gái thuyền quyên ừ nhỉ
    Nhưng đâu thèm hạnh phúc dối gian
    Saobiển mềm nhưng chẳng yếu đâu anh
    Thanhks anh nhỉ nhưng gởi tình nhầm chỗ
    hihiih

Chia sẻ trang này