1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc Mình nói ra thì ít nhất mình cũng phải làm được chứ không nói suông được. Thiên hạ lắm người tài, lắm quái kiệt cho nên Vict đây đâu dám ngạo nghễ tranh tài cao thấp.... Chỉ dám đưa chút sức mọn ra để mong học hỏi được cái khôn của thiên hạ để bớt dại mà thôi... Hai người muốn học bơi à..
    @ Emily: Anh dạy em bơi với chuyện anh muốn lấy vợ là hai sự khác biệt... Chưa gì đã vẽ đường cho hươu chạy thì em nghỉ xấu anh roài thế này thì ai dám dạy em bơi nữa....Anh dành cho cho nguoidung khoá này thôi...Người từng đoạt giải bơi lội dấy...
    @saobien Có đệ tử như em anh không dám... Anh chưa muốn nhận ai làm để tử... Mới đồng minh thôi mà em đã đưa anh ra rao với thiên hạ thế này chắc anh phải xem lại đồng minh của mình thôi......
  2. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hà hà hà câu hỏi này thú vị đấy.... Thế bác muốn em trả lời theo kiểu hiện đại hay kiểu củ chuối của nhà Bá Kiến vậy......
    Lúc đấy Nở ta nghỉ rằng .....
    @kiểu hiện đại : "Người ta bây giờ lấp hồ, chia biển để sang lô bán đất kiểu gì mà không cần gạch để xây dựng chứ. Vừa có gạch vừa có đất chỉ mất có tô cháo hành còn rẻ chán. "
    @Kiểu củ chuối nhà Bá Kiến : Thằng Ku này chỉ có mỗi cái lò gạch thì ăn cháo hành cũng đáng thôi... Nếu là thằng Bá kiến thì bà còn thương tình cho chút thịt bò ......Cưng ạ...."

    Nếu bác không hài lòng để em nghỉ tiếp... Còn nếu bác thoả mãn thì ...hà hà Khi nào uống cafe thế bác ....
    Được victory_or_death sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 17/06/2006
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sao thế??? Thứ nhất, em đâu có lẫn lộn chuyện học bơi và chuyện anh lấy vợ. Em chỉ quan tâm cái thứ nhất, còn cái thứ hai do anh khơi ra đấy chứ. Em chỉ lên tiếng ủng hộ thôi mà. "Vẽ đường cho hươu chạy"??? cái này anh suy từ bụng ta ra bụng người phải không thế? Em có vẽ gì đâu hèn gì hươu chạy lạc đường mất rồi. Chạy lạc lung tung nên đâu còn sức mà dạy bơi cho tụi em nữa hả? Anh Người dưng chỉ dạy mỗi môn hô hấp nhân tạo mà cái món đó tụi em xin kiếu....
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    @nguoidung... Ông thấy chưa người ta xin khiếu cái môn của ông dạy đấy...Vậy thì để Vict dạy luôn một thể vậy .... Coi như giúp thì giúp cho trót...
  5. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ..... Ấn tượng bởi cái tên và cảm thấy có cái gì đó xốn xang khi đọc lời bài hát. Như một tiếng thở dài nhè nhẹ trong tâm hồn... còn vương mãi đâu đây... buồn nhưng đó là những lời chân thật trong một phút giây nào đó đối diện với nỗi cô đơn không thể tránh khỏi của con người.
    BOULEVARD OF BROKEN DREAMS (Green Day)
    Có một lúc nào đó, bạn chợt nhận thấy mình đang lang thang trên một con phố quen thuộc nào đó và chợt nhận ra bạn chỉ có một mình. Một mình với con phố đó-lonely and empty...
    I walk a lonely road
    The only one that I have ever known
    Dont know where it goes
    But it''''''''s home to me and I walk alone

    Có thể tâm trạng của người viết không đang sầu não cất từng bươc lầm lụi trên con phố đó, không ai biết đến những bước chân của mình ngoài nó. Có thể họ đang nở một nụ cười rất nhẹ. Một nụ cười mang cảm giác hơi thú vị khi biết mình đang ngắm nhìn mọi vật mà người khác lại không biết gì hết. Trong bài hát, đây là buổi đêm và cái cảm giác ấy lại càng rất thú vị. Đêm mang lại cho con người những cảm giác khó tả, đối diện với tất cả những cảm xúc hân hoan đang dâng lên hồn mình...
    I walk alone
    I walk alone
    I walk alone....

    Ừa, đang đi một mình mà. Sự lặp đi lặp lại điệp khúc ấy như tiếng những bước chân đang rảo bước chậm rãi. Con đường vắng lặng, dài hun hút chẳng biết đưa ta về đâu và khi nào thì ta sẽ dừng chân. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ, thành phố cũng ngủ, duy chỉ có ta thức cùng con đường dưới chân...
    I walk this empty street
    On the Boulevard of broken dreams
    When the city sleép
    And I''''''''m the only one and I walk alone....
    ......
    My shadow''''''''s only that walks beside me
    My shallow heart''''''''s only thing that''''''''s beating
    Sometime I wish someone out there will find me
    Til then I walk alone

    Đoạn này mới thuyết phục. Vì cuối cùng người ta nhận ra là mình không thể mãi một mình được. Họ không thể luôn đối diện với cái bóng của mình và chỉ có thể nghe trái minh mình tan vỡ... Họ vẫn mong ước về một sự tình cờ, một sự thay đổi, một sự sẻ chia, một ai đó sẽ tìm thấy họ ở một khúc rẽ nào đó trên con đường mà họ vẫn đang bước. Và hy vọng những giấc mơ sẽ không còn vỡ vụn, thay vào đó sẽ là những giấc mơ tròn vẹn, viên mãn...
    Được Emilydang sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 17/06/2006
    Được Emilydang sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 17/06/2006
  6. nguyenminhmy

    nguyenminhmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhớ nó quá mà không biết làm sao,nhớ đến cồn cào.Bây giờ cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai.Tại ai?Tại cái tối đó,tại cái xe đó,tại cái thằng đó,tại con nhỏ đó,tại.........tại mình trước nhất.Tại cái tính đểnh đoảng của mình,tại cái tật không đi xe được hay tại cái tính dễ mủi lòng của mình.Tại mình hết để bây giờ ngồi nhớ "nó" miết thôi,nhớ tiếng kêu của nó,nhớ..........Đến bây giờ mình vẫn chưa thật sự tin là mình đã mất nó,vẫn cứ đưa tay tìm nó theo quán tính.
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    đồng minh mà anh đã bán đứng em rồi....tức thiệt....không biết ai tự dưng muốn dạy bơi thía ... đâu có ai cần nhờ đâu .. chẳng qua em không nỡ phụ tấm lòng của anh đồng minh thui ...chứ em tập bơi bằng phao cũng đâu có seo .....xiiiiiiiiiiiiiiiiii... ứ xèm ....................
  8. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    em của anh!để anh tự suy nghĩ về anh nhé !từ trước đến nay anh đã làm gì được cho em? anh chỉ la em hoài,có lúc anh quá khắc nghiệt đối với em,anh chưa có một lời động viên hay một lần xoa đầu để động viên em .Anh không thấy sự có gắng của em .Tối nay ,bạn anh mới nói về em cho anh biết .anh xin lỗi em
  9. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ trôi đi...Mình đang lãng phí thời gian một cách kinh khủng.... Mình vẫn mãi là con nhộng trong cái kén chật chội mà không biết này nào sẽ thoát ra để hoá thân thành ngài để bay đi ra thế giới bên ngoài.... Suốt ngày luẩn quẩn với những điều tẻ nhạt những nổi buồn thật chán nản... Công việc và cuộc sống dường như càng cố gắng mình càng thấy bất ổn, lạc lõng trong thế giới ồn ào, bon chen với những lối sống vô trách nhiệm, tha hoá, lương tâm rẻ rúng, tinh thần bạc nhược...Một môi trường ô nhiểm mà mình phải luôn cố gắng để không bị lún sâu trong đống nhầy nhụa ấy. Thời gian vẫn cứ trôi đi mà ta nhìn vào tương lai thấy thật xa xôi, ngoảnh lại ngẩm quá khứ thì thấy mình không còn trẻ nữa.... Mất đi sự lạc quan, sự nhiệt huyết, năng động vốn có của tuổi trẻ...Ta như dần đánh mất đi chính mình theo tháng ngày ...Thời gian ơi ngươi cứ đi như người đã từng đi, còn ta sẽ phải ngẩm lại chình mình ...
  10. maiquangvinh_1981

    maiquangvinh_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có câu hỏi và câu trả lời ... như thế này được nhỉ???

Chia sẻ trang này