1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm nay có người giành rổ than của mình đòi đi bán ké. Nhưng mà Emily đã đăng ký độc quyền kinh doanh than ở chỗ ni rồi đó. Bon chen không lọt mô.
    Anyway, cuộc sống là thế. Có những lúc không thể nào chịu được. Nhưng rồi ta phải sống thôi. Còn sống như thế nào thì chắc mọi người sẽ tự biết... Mod hãy vui lên nhé!!!
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ nhìn vào tương lai để thấy chúng xa xôi?
    Sao cứ ngoảnh lại ngẫm quá khứ để thấy mình không còn trẻ nữa?
    Và để đánh mất chính mình khi thời gian cứ trôi đi lạnh lùng từng giây từng phút?
    Mà không nắm lấy từng giây từng phút của hiện tại để giữ lại chính mình???
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhể ?
    Sao lại thế nhỉ ? mình muốn hỏi ý khác cơ
    Gợi ý : Chí phèo vốn dĩ xuất phát từ lò gạch, liệu chí con có như vậy ko ? khi mà Thị Nở nhìn về phía lò gạch nhỉ ?????????????????
    Tại sao như vậy ? cớ sao lại phải vậy ? Có thể có cách khách không ? như vậy liệu có một thằng chí phèo con nữa ko ?
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thanks tất cả những ngưòi bạn....Vậy là hiện tại ít ra Vict vẫn có các bạn xung quanh quan tâm tới những suy nghĩ của Vict này..
    @emily...Đôi lúc cũng phải giành rổ "than" để ta biết mình đang tồn tại ...Cho Vict giành một tí nhé...
    @Sutu ...Uh thì Vict cũng đang tôn trọng hiện tại đấy chứ.... Vì mình đang giành nó để suy ngẩm về mình mà....Để không đánh mất mình, để trãi nghiệm, để rà soát lại bản thân mình xem mình đã làm được gì và chưa làm được gì...Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi mà....
  5. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thanks tất cả những ngưòi bạn....Vậy là hiện tại ít ra Vict vẫn có các bạn xung quanh quan tâm tới những suy nghĩ của Vict này..
    @emily...Đôi lúc cũng phải giành rổ "than" để ta biết mình đang tồn tại ...Cho Vict giành một tí nhé...
    @Sutu ...Uh thì Vict cũng đang tôn trọng hiện tại đấy chứ.... Vì mình đang giành nó để suy ngẩm về mình mà....Để không đánh mất mình, để trãi nghiệm, để rà soát lại bản thân mình xem mình đã làm được gì và chưa làm được gì...Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi mà....
    [/quote]
    Mong rằng thời gian suy ngẫm của Vict không quá nhiểu đến nỗi chiếm mất sự thay đổi. Thanks vì STBB đã có gợi ý cho lần trả nợ tiếp theo của mình!
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    @Vict: Cô đã dạy trò môn này đâu mà trò đòi đi dạy người khác thế? Nói cho trò biết là cô là chuyên gia tập huấn về Phòng chống tai nạn thương tích đặc biệt là Cứu đuối đó. Khoá Chồng học là phải có bài này. Khi nào trò học xong, đạt yêu cầu thì cô mới cấp chứng chỉ đi dạy cho Saobien và Emily
    -----
    Nơi tôi tha thiết muốn đến và nhất định sẽ đến trong tương lai gần là Đà Nẵng của các bạn đó. Tôi có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thiêng liêng ở ĐN - nhặt các mảnh vỡ và vá lại tim cho một người.....
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nơi tôi tha thiết muốn đến và nhất định sẽ đến trong tương lai gần là Đà Nẵng của các bạn đó. Tôi có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thiêng liêng ở ĐN - nhặt các mảnh vỡ và vá lại tim cho một người.....
    [/quote]
    Thôi chết Vict rồi...Thế này còn làm ăn gì nữa...Vừa định kiếm cơm thế mà đã bị vạch áo cho người xem lưng roài... Thế này chỉ có dạy chui thôi....... Sutu đến đà nẵng à ....Khi nào thế ....Nhiệm vụ thật đặc biệt nhờ....Vừa là cô giáo Kiêm cả thợ khâu và cơ đấy... Khâu gì chứ khâu tim hơi khó đấy....Không hiểu khâu bằng cách nào đây? có hiểu quả không chứ.......
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Áaaaaaaaaaaaaaaaáa.........
    Kết thúc một ngày bận rộn bằng tiếng kêu thế này ư??????????
    Phải á lên ở đây chứ không lại bị stress mất. Chán thật, nhiều cái thay đổi quá...........
    Vậy là xong, đứng dậy cắp xách ra về./.
  9. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng thời gian suy ngẫm của Vict không quá nhiểu đến nỗi chiếm mất sự thay đổi. Thanks vì STBB đã có gợi ý cho lần trả nợ tiếp theo của mình!
    [/quote]
    ok... Anh biết mình là ai mà.... Anh không tệ lắm đâu để đến nổi mất nhiều thời gian để chiếm mất sự thay đổi...Hà hà hà
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi cái này tí hén ....
    Có tình cảm trong sáng giữa hai nguwòi khác giới hay không ?.Ví dụ như tình bạn giữa nam và nữ, tình cảm giữa anh em kết nghĩa....vân vân và vân vân ...đại loại là như thế ... đại thể là như vậy ....

Chia sẻ trang này