1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    @Emily: ở đây chỉ có sutu là có bằng cấp về tư vấn và trợ giúp những người có nỗi khổ thôi. Vict ăn theo đấy. Đừng có nhờ bác ấy mà rước hoạ vào thân. hehe
    @Vict: Bác đừng có bon chen chỗ kiếm cơm của em nhía!
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    @Emily: Đừng nhầm nhọt sang trồng trọt thế chứ Emily? Ở đây có mỗi sutu được cấp bằng chuyên gia về tư vấn tâm lý thôi. Vict ăn theo đó, đừng có dại mà nhờ vả. Kẻo rước hoạ vào thân.
    @Vict: Bác đừng có bon chen chỗ kiếm cơm của em chứ???
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Sutu đã cảnh báo. Nhưng dù sao thì Emily cũng quen biết Vict trước nên phải nói nịnh thế thôi. Mà được cả đôi giúp thì tốt quá còn gì. Về tâm lý thì muôn màu muôn vẻ, lắng nghe càng nhiều càng tốt nhỉ?
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hai năm... ngỡ như một giấc mơ. Bàng hoàng... thức dậy... Đời có bao lâu mà hững hờ... Những dấu chầm lửng. Ghét. Dù thế nào thì lòng cũng diệu vợi. Ngổn ngang trăm mối tơ vò. Nhưng dek muốn lan man.
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Biết có ngày này mà cũng cố làm.
    Mày tưởng mày giỏi lắm sao ôm chuyện thiên hạ vào mình cho bị chửi
    Đáng đời mày chưa
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. Đáng đời mày chưa???
  7. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, mình không được xem hài. Hồi xưa rất thích coi gặp nhau cuối tuần, có mấy anh Công Lý, Xuân Bắc, Quang Thắng,... coi buồn cười dễ sợ. Coi hài trên sân khấu thì cười nhưng coi hài ở ngoài đời, sao cười hổng nổi. Kẻ diễn hề cứ tự biên tự diễn, ba lô ba la mấy trò vớ vẩn, ỡm ỡm ờ ờ, ăn gian nói dối mà cứ tưởng dưới sân khấu kia, mọi người đang tròn mắt nhìn mình, bái phục lắm. Cứ tưởng mình hả hê trong trò chơi của chính mình, có biết đâu người ta đang cười nhạo mình, đang coi cái kẻ diễn hề ấy không ra gì. Những lời dối gian sao qua khỏi mắt của thiên hạ? Liệu cái anh diễn hề ấy có làm cho khán giả cười mãi không?
    Suy cho cùng, ông bà ta nói cấm có sai "Gieo nhân nào gặp quả nấy". Gieo gió sẽ gặp bão, gieo hạt sẽ cho cây, gieo sự chân thành sẽ cho ta sự tôn trọng. Ừ, dù cho cuộc đời có như thế nào đi chăng nữa thì cũng xin giữ cho mình một sự ngay thẳng. Hí hí...
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Xã hội là một sân khấu kịch lớn mà mỗi chúng ta là diễn viên vừa là khán giả....Chúng ta thi nhau diễn xuất ..sự đố kị, lố bịch, bon chen, giành giật, lừa đảo, lòng ganh ghét ...không thể che dấu....
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    không còn đâu ...chẳng cần nữa đâu ....
    Một ngày không bình yên K ơi , chiều nay sao tui không gọi cho ông đuợc ...tui thấy chán nản quá ....định rủ ông xuống thư viên ngồi nhưng tự dưng tui lại lên đây một mình .... chán nản quá K ơi .....
    Cả căn phòng trống trơn mình tui với cái máy tính này nè ... mệt mỏi thật.... mà cũng chẳng có gì ....tại mình tui chán nản thôi , cũng chẳng hiểu vì sao tui buồn nữa .... tối về ông lên net mà đọc được thì chắc tui đã ngủ rồi ....
    Thì thôi... tui chẳng cần nữa.... trước sau gì tui cũng đi, để tim mình bìnhyên , thanh thản mà ra đi K nhỉ ....
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi đầu tiên ... tình yêu cuối cùng ....
    Trò chơi đã hết ... tình yêu đã chết ........

Chia sẻ trang này