1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đã không mưa từ tháng nay rồi ...Không có lẻ là từ ngày 20 tháng trước đến hết tháng này trời vẫn không mưa.....Rồi trời sẻ mưa nhưng cũng chẳng biết lúc nào thật khó biết được...Hình như mưa muốn đến nhưng đại ngàn đã hứng hết mưa không thể vượt qua được...Sao không mưa ...Mà mưa để làm gì nhỉ .. thì cũng đưa cái mặt ra cho hạt mưa nó vuốt ve à, để run bần bật vì cái lạnh của nước mưa à...để cảm giác mọi thứ vắng vẻ vì mưa à....tận hưởng những điều đấy một mình à...Có mà điên..Mình không nghỉ thế thì cũng có ngưòi nghỉ thế... Đúng là mình đang điên mới ngồi viết mưa trong khi trời đang nắng đỏ lửa......Đúng là đồ điên Ha ha ha ha ha ha ha
  2. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    trời mưa rồi, buồn quá,mỗi lần nhìn trời mưa mình lại cảm thấy buồn quá.
    chiều này cơn mưa tới bắt chợt quá,thế là ướt cả,người ta thường bảo sau cơn mưa trời lại sáng,nhưng sao mình vẵn chưa tìm được chân trời sáng ở phương trời nào.
    lúc đầu sang bên này mỗi lần mưa đến là cảm thấy buòn và nhớ nhà vô cùng,nhưng giờ đây quen rồi hơn 3 năm rồi còn gì,thời gian trôi qua nhanh thật.
    người ta bảo mưa do ông trời khóc , thế những lúc chính mình khóc thì nước mắt đi về đâu
    ..........................
    chiều này trời lại đổ mưa.
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mưa. Nó thấy buồn khi mưa. Một nỗi buồn không tên, không hình dạng. Nó thích dầm mưa. Mà chẳng có ai thích dầm mưa với nó. Lần nào dầm mưa về nó cũng lăn quay ra ốm. Ốm rồi tự khỏi, chẳng thuốc thang gì. Nó biết thừa là nó yếu Nhưng cũng tự biết chăm sóc chính mình. Từ lâu, nó đã quen một mình...
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có 1 người điên đang mong mưa giữa trời nắng đỏ. Thế mà ông trời lại chìu theo ý của người điên đó mới chết chứ. Mưa rồi đó ông Vict ạ. Ông tha hồ mà làm thơ nhé.
    Bất chợt sáng nay, trời dịu mát để mình cũng ngóng một cơn mưa cuối cùng của tháng 6. Cơn mưa cuối tháng sẽ xua đi bao nỗi buồn, những lo lắng phiền muộn của mình trong thời gian qua. Chợt nhớ đến chị. Trời mưa rồi đó chị, mưa tiễn bước chị đi. Mưa làm cho em nhớ về chị quá. Xứ Huế bây chừ có đang mưa không chị?
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Trời buồn !!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mưa mưa đấy...Nhưng có thấm tháp gì đâu...Toàn mùi khét lẹt của hơi đất,cái nóng hâm hấp của của hơi nóng bốc lên thật khó chịu .....Mình vừa mong mưa có mưa ngay kể ra cũng buồn cười...Giá mà mình mong cái gì thì nó sẽ đến như mình mong mưa này nhể....Nhưng xét lại thì mình mong cái gì đến nó cũng đến nhưng bản chất nó không giống mình mong .....Mưa thì mưa đấy.....Nhưng nó không phải cơn mưa đúng nghĩa.... Nó khác cơn mưa mình mong .....Mưa rồi lại nắng....Nó là một hiện thân của cái tính cách chăng.... Có thể đấy... Giống lắm .... Đảo điên mất thôi.......
  7. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    DÀNH CHO CHỊ
    Bài hát này có một người đã tặng chị trước lúc chị đi. Nhưng thật buồn vì em vẫn nghĩ rằng người đó đã mỉm mai hơn là có ý chân thành. Bài hát buồn quá, nhưng mà càng nghe càng thích chị ạ. Và em càng cảm thấy bài hát như thể hiện một cái gì đó như là tình cảm của chị vậy. Em cảm nhận vậy đó, không biết có đúng không? Tình yêu sao lại mang cho người ta nhiều nỗi đau đến thế. Càng giấu càng bộc lộ, càng kìm chế càng trông thật đáng thương và khổ sở. Vẫn biết là không đến với nhau mà sao lại cứ nuôi dưỡng những khát khao thầm kín. Chị ơi, cái khổ vì yêu có đáng không chị. Có lẽ em đã không hiểu gì cả. Nếu không đến với nhau thì em không bao giờ muốn xem là em gái như chị đâu. Bởi vì em không muốn giả vờ trong khổ sở cả. Với em mọi thứ phải rõ ràng... như đoá cúc mặt trời nhỏ bé kiêu hãnh gương mặt dưới ánh nắng rực rỡ kia. Mong chị sớm tìm được hạnh phúc lứa đôi.
    .................( Hồ Ngọc Hà)
    Một ngày em mơ, bao giấc mơ tươi đẹp
    Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ
    Và đời cho em nhưng nỗi đau vô bờ
    Chờ anh đến xoá hết những đau thương
    Ước mơ trong đời
    Có ai đâu ngờ
    Đôi khi sao quá xa xôi
    Vẫn mong một ngày nắng lên xanh ngời
    Ta bên nhau sánh đôi
    Biết anh bây giờ, chắc vẫn mong chờ
    Thôi thì anh cứ mong chờ
    Những phút vui nào
    Có đến bao giờ?
    Yêu nhau trong mơ thế thôi.

    ........Yêu nhau trong mơ thế thôi......... còn gì buồn hơn thế???
  8. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    To Emilydang: Pls guide me where boulevard of broken dreams in this city? Thanks so much.
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Trên những con đường dưới chân em khi những lúc một mình...
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lượm được mấy câu thơ thích quá nên chép lại vào đây:
    "Em có về ăn cưới những vì sao
    Để chân bước trên dòng sông loáng bạc
    Ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc
    Yêu một người mà cảm thấy mênh mông..."
    &*&*&*&^$@$% ^_^
    "...Rừng qua mùa thay lá
    Loài người vẫn yêu nhau
    Đã hết mùa chay tịnh
    Tôi yêu lại từ đầu..."
    *///////*--------------*********/////
    ''Có những niềm riêng một đời câm nín
    Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi..."
    Thứ bảy 01.07.2006

Chia sẻ trang này