1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mình đi ăn cơm trưa với một người phụ nữ.Đang ăn thì có 1 người đàn ông tay cầm tập vé số mời mọi người trong bàn mua.Mình không mua,người bán vé số cứ năn nỉ hoài.Mình vẫn không mua.Người phụ nữ vội vàng rút tiền của mình để mua vé số.Mình hiểu là người phụ nữ đó không muốn để một người đàn ông phải mời mình nhiều vì nhưng tấm vé số "mưu sinh".Đó là hình ảnh đẹp của 1 người phụ nữ mà tôi được gặp.
  2. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Con tim chúng ta con lạnh không nữa nhỉ hay nó đã trở nên vô cảm thờ ơ nhỉ ......Hay vẫn trở nên lạnh hơn ...Không, không bao giờ nó vẫn nóng hổi, nó vẫn đập theo từng hơi thở ... Con tim chúng ta không lạnh mà chính xúc cảm đã làm cho chúng cảm thấy lạnh mà thôi..Hãy cảm nhận điều đó .....
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ hai trong đời nó nghe tin người yêu đi lấy vợ. Nó cố tỏ ra cứng rắn trước mặt mọi người nhưng không thể đứng vững khi chỉ có một mình. Nó tìm cho mình một lời giải va càng ngày càng rối trong mớ bòng bong do chính mình tạo ra. Nó muốn chạy trốn, muốn lờ đi thực tế phũ phàng đang diễn ra xung quanh. Giá nó có thể làm gì đó để ngăn đám cưới lại... Nó không thể làm được! Vì người nó yêu tin rằng người ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ta chứ không phải nó...
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi đấy. Mưa đúng nghĩa là mưa. Mưa ào ạt và xối xả.
    Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi. Cũng như mưa và nắng. Nắng mãi thì cũng mưa. Hết mưa trời lại nắng!
  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nó ...đã mấy lần người yêu nó bỏ nó đi mà chẳng biết vì điều gì...Khi yêu nó nghĩ nó sẽ trở nên điên loạn nếu người yêu nó ra đi...Không nó đã không điên nó vẫn đứng vững, nó vẫn sống theo cách mà nó đã từng.... Nó là thằng đểu ...Đểu vì nó không như nó nghĩ... Hình như cứ càng quan tâm quá đến người mình yêu thì người yêu nó càng muốn bỏ nó đi không có lý do...Nó muốn nó là thằng đểu...
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Sáng này, trời xấu tính, bầu trời xám xịt. Như thường lệ Nó ngồi lên chiến mã phi nước ậi ra ĐN, nơi Nó đang đào bới tìm miếng cơm, manh áo. Con chiến mã lì đòn của Nó phi với vận tốc 60km/h đưa chủ lao đi ào ào trước làn gió se lạnh của buổi sáng. May cho Nó trời không khóc trên đường nó đi. Đà Nẵng hôm nay mưa. Cơn mưa lớn giữa màu hạ, có người bảo Nó rằng ĐN mưa mới làm cho Nó nhớ người ta, Nó tự hỏi mình phải vậy không ? Nó lờ mờ nghĩ ra ngày nào mà Nó chả nhớ chứ . Nhưng nổi nhớ ko làm cho Nó dừng lại, Nó phải tiến về phía trước thôi, đó là con đường Nó đã chọn dù thiên đường hay địa ngục Nó vẫn tiến.
    Mưa giữa màu hạ, một cơn mưa hửu tình với đất, với cây cỏ, với những người nông dân đã lấu lắm rồi vai nặng trĩu với đôi gàu tưới. Nhưng tại sao vậy ? Mưa lại đem nổi buồn không tên đến với những con người đa sâu, đa cảm. Tất cả cơn mưa đều tạnh, nhưng có những nổi buồn chỉ lắng xuống chứ không bao giờ tạnh. Để có những kĩ niệm buồn tồn tại trong mổi chúng ta.
    Ngoài trời vẫn còn mưa ......
    Lòng người vẫn cứ mưa........
    Không biết rồi đây Nó sẽ gặp bao nhiêu cơn mưa giữa hạ nữa đây ? Chán cho Nó quá.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tặng Phương... (Em không chỉ có một mình)
    [​IMG]
    Đừng coi thường mưa nắng
    Nhất là mưa đầu mùa
    Nhỡ mà em bệnh nặng
    Mệt anh lắm biết chưa?
    Dù đi nắng hay mưa
    Cũng ô, dù đầy đủ!
    Để đêm về anh ngủ
    Cũng không thấy em ho...
    Ách xì...
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 04/07/2006
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Một nhân vật nghe tiếng đã lâu ..Và nay đã đến 7X đà nẵng ...Xin đón chào trong một ngày mưa....
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh, hân hạnh! Cũng chỉ là dừng bước giang hồ vì trời mưa quá mà thôi.
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ dậy sóng... 7X Đà nẵng luôn che mưa cho những Lữ khách mà...Uống cốc trà gừng cho ấm đã nào (Ở đây Phương không một mình đâu bác yên tâm )
    Được victory_or_death sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 04/07/2006

Chia sẻ trang này