1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với hình như chỉ có hai bạn độc thoại thôi à...
    Thú thực mình chưa biết sẽ bắt đầu tham gia như thế nào...
  2. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Emilydang.... Tình trạng của bạn thì ai cũng đang trãi qua Tớ cũng vậy thôi. Nhưng tớ là con trai tính khí hơi nóng nảy cho nên thấy sai là nói ngay thành ramình thấy mình vẫn còn dại. Hình như bạn cũng rất tham vọng đấy nhỉ....
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ai mà không tham vọng hả bạn. Nhưng tham vọng của mình thì hơi khiêm tốn so với người khác. Mình chúa ghét những đứa an phận, đặc biệt là con trai đó bạn. Vì đã là đàn ông thì phải lo được cho vợ con. Trẻ mà không lo làm việc chăm chỉ kiếm tiền thì sau này vợ con có nước khổ.
    Bận quá, rảnh viết tiếp.
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hi emilyđan
    Đúng là ai cũng có tham vọng đã tham vọng thì không thể gọi là khiêm tốn đựơc...vì tham vọng của mỗi người đều khác nhau đó là giấc mơ của mỗi con người mà... Và cũng đúng là làm người đàn ông phải là trụ cột gia đình...Nhưng người phụ nữ thì sao ??????? Đàn ông cũng cần chỗ dựa tinh thần, tình cảm, là hậu phương vững chắc.... wow có lẽ tớ đang triết lý rồi chắc tớ đang nói về người phụ nữ mà mình đang mong. ....
  5. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hi, bạn hiểu 2 từ tham vọng như thế nào? Nó là cái gì đó to tát lắm hay sao? Tớ thì nghĩ nó là điều bình thường. Mỗi cá nhân đều có khao khát vươn lên trong xã hội. Và tớ cho rằng, những nỗ lực cố gắng của mỗi cá nhân đó là tham vọng. Có lẽ tớ hiểu 2 từ tham vọng sai chăng?
    Tớ chẳng phải là một đứa giỏi giang gì. Tớ thấy các bạn tớ hầu hết cũng đã có thể hài lòng về vị trí của mình. Còn tớ thì cứ mãi loay hoay. Đôi khi tớ cứ hay hoài nghi về chính khả năng của mình. Tớ chưa tự đánh giá về mình được. Vì có lúc tớ đánh giá cao về mình thì người khác lại làm tớ cảm thấy mình quá kém cỏi. Hay có lúc tớ tưởng tớ ẹ quá thì có người lại nhìn nhận tớ. Tớ chưa làm chủ được bản thân mình bạn ạ.
    Mọi cái đều có thể lý giải được. Quan trọng là tìm ra nguyên nhân của nó. Tớ có thể hiểu được phần nào lý do khiến cho mình như thế. Và còn nhiều lý do khác mà tớ chưa tìm ra tên gọi đích xác của nó. Có lẽ tớ hơi lan man quá. Mong bạn thông cảm. Tự nhiên lại muốn bộc bạch cảm xúc.
    Còn về tình cảm riêng tư.... Ai chẳng muốn tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần. Chẳng ai muốn đi trên con đường đời một mình cả. Chỉ có điều, khi mình chưa tìm ra được chỗ dựa ấy thì phải cố gắng để làm việc thôi.
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Thôi kệ nó. Phía trước có lẽ là 1 quãng đường tươi đẹp. Giá mà có thể yêu đời và lạc quan như em saobien nhỉ????
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em thấy người ta lớn lên có cái nhìn và suy nghĩ thật khác ... nó sâu sắc hơn và có gì đó emcũng không biết phải nói như thế nào nhưng rất ngưỡng mộ.... dường như là kinh nghiệm thì phải ... em rất mong đuợc học hỏi nhiều từ mọi người
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ - ngu ngơ nói một mình
    Vùng trời đất dọc ngang ngang dọc
    Nợ tan bồng vay giả giả vay
    Chí làm trai nam bắc đông tây
    Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể
    .......
    NCT
    Ý nghĩa đó không thơ cho mấy nhưng cuộc đời vốn không tha thứ cho những gì quá thơ..
    NC
    ..................................
    Mọi vấn đề đều nên có kế hoạch. Nếu kế hoạch không đạt hãy tìm hiểu nguyên nhân và cải tạo lại nó.Một kế hoạch hoàn hảo cho bạn sẽ giúp bạn thành công. Nếu không hoàn hảo thì tại sao không sửa và bổ xung cho nó hoàn hảo nhỉ .
    Đâu đớm thay cho dân oọc nào tuổi trẻ không có ước mơ và tuổi già không biết nhìn lại ( hình như là vậy ai nói hay thế mà Mình quên rùi...)
    Đời như con sông dài mới thành công(lại ranh ngôn rùi)
    @emily : Bạn giỏi mần ăn vậy ai giám lo cho bạn, thui làm để giành tiền mua nhà, mua xe hơi.
    @saobien : Rùi cô bé sẽ thế cuộc đời không tha cho bất cứ ai đâu. Cứ hồn nhiên vô tư đi được ngày nào hay ngày đó
    @Vic : Cảm ơn bạn vì có thêm 1 ông tám với mình là 2
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 25/04/2006
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tới lượt saobiển hén!!!
    Thanhks anh nhé đã động lòng trắc ẩnNhưng em đây chẳng cần , chẳng muốn
    Lòng thương hại đâu phải tình yêu
    Ghét trên đời kẻ ưa"bưng nịnh " Phận em đây gái thuyền quyên ừ nhỉ
    Nhưng đâu thèm hạnh phúc dối gian Saobiển mềm nhưng chẳng yếu đâu anh
    Thanhks anh nhỉ nhưng gởi tình nhầm chỗ
    ----------------------------------------------------------------------
    Anh chỉ có chút lòng trắc ẩn
    Bỡi tình yêu chết từ bao giờ
    Trong cuộc đời ôi đủ dối gian
    Ai nở trao thêm lòng thương hại
    Xu nịnh làm chi có được gì ?
    Hạnh phúc đên và đi vội vả
    Ta vô tình lữ khách lở ga
    Hả hả hề hề chỉ mình ta.
    Xin lổi vì đối lại cô bé bài thơ buồn vì những chữ vàng bên trên đấy làm Tui down rùi.
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    hiihi ...người ta nói con chim nga sợ cành cong ...có lẽ em cũng vậy , khi "vết thương mới kéo da non " mà tự dưng ai đó chạm vào thì theo phản xạ phải tự vệ lại thôi ...những dòng chữ vàng đó có lẽ hơi nặng lời anh nhỉ ....nếu vậy thì sorry anh nhé ....

Chia sẻ trang này