1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, thứ 2 ngày 10 tháng 7 năm 2006 rùi. Bắt đầu một tuần mới, trong tôi vẫn như vậy.
    Còn mọi người thế nào nhỉ ? Cố lên nào
  2. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Em,
    "Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    Anh trao em cùng với một bức thư
    Em không lấy và tình anh đã mất
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ"

    (Xuân Diệu)
    Có khi nào người ta trao tình cảm cho mình mà mình không lấy không? Mình cứ đi tìm kiếm những theo những mơ ước xa xôi. Biết làm gì hơn ngoài sự chờ đợi: Bách niên ca tự khổ, vị kiến hữu tri âm (st). Anyway, mình tự an ủi rằng mình có thể làm nhiều điều trong thời gian này cho bản thân mình và những người xung quanh. Để khi gặp người đó, mình có thể tự tin rằng: Hello, is this me u''r looking for?...
    Nghe Cry on my shoulder để lắng lòng sau những phút giây mỏi mệt. Bài cũ nhưng ý nghĩa.
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào? Hì hì. Bắt đầu ngày mới với chữ ký mới và title mới mà Saobiển set cho. Nghe giang hồ quá nghen. Nhưng để thế cho nó mạnh mẽ.
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mộtt ngày phình phường ... thấy nhớ nhớ một ai đó ...nhưng ....cũng chăng hiểu cảm giác sao nữa ...
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mưa..mưa hoài ... vâng ... mưa có hề chi
    Em quen đợi ... biết rằng anh chẳng đến
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời buồn .... người cũng buồn ... vào diễn đàn thấy vắng hoe....hichic...
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật. Tự nhiên muốn bỏ việc đi ở ẩn...
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Dường như con tim vô cảm ... một trái tim đóng băng ........hay chính mình không muốn cảm nhận , không thể cảm nhận một chút gì cả... chẳng biết vui hay buồn ......... vậy thôi ................
    " Để một chiều tim ấm lại đóng băng ......."
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Khi Giấc Mơ Về
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng có ngày em
    Sẽ đón anh nơi cuối đường...
    Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau
    Chính cufng nơi đây ta ngồi mơ
    Về giấc mơ nơi thiên đường...
    Rồi một ngày anh đi
    Em buồn như khóc anh đâu hay biết
    Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi khóc theo dêm dài.
    Dù giờ này anh biết
    Xa nhau năm tháng hôm nay anh cufng đã quay về đây,
    Bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay !
    Nhưng tiếc thay anh ơi
    Những mộng mơ mãi cufng chỉ là những mộng mơ,
    Chẳng có thiên đường bao giờ !
    Anh biết em trách anh cufng vì anh
    Bước đi con đuờng nơi mà ta
    Chẳng thể đến với nhau bao giờ...
    Ðường gập ghềnh anh đi,
    Riêng một mình anh đường dài anh đi
    Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì,
    Rồi chợt buồn em khóc
    Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh,
    Yêu anh cho dù phải cách xa anh !
    ... ... ...
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng có ngày em
    Sẽ đón anh nơi cuối đường...
    Anh biết em trách anh cufng vì anh
    Bước đi con đuờng nơi mà ta
    Chẳng thể đến với nhau bao giờ.
    Nhưng tiếc thay anh ơi
    Những mộng mơ mãi cufng chỉ là những mộng mơ,
    Chẳng có thiên đường bao giờ !
    Anh biết em trách anh cufng vì anh
    Bước đi con đuờng nơi mà ta
    Chẳng thể đến với nhau bao giờ...
    Vâng .....Rồi chợt buồn em khóc ....Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh....Yêu anh cho dù phải cách xa anh ....
    Xa quá rồi anh nhỉ ....
  10. gauxu_81

    gauxu_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chị Hai thương !
    Em không biết Hai có đọc được những dòng tâm sự này của gà không ? nhưng lúc này đây, gà buồn lắm . Gà đã vào SG hai hôm rồi , tối nào cũng khóc, nhớ nhà , ba má, hai và các em .
    Thế là chi Hai của gà đã có chồng, Hai về làm dâu , làm vợ nhà người ta, thế là tụi em phải san sẻ bớt một phần tình cảm của chị Hai cho anh rể . Có phải em quá ích kỷ nên suy nghĩ như thế chăng ???? Đừng giận em nhé !!!
    Ngày cưới, Hai thật dễ thương, cười thật tươi, như vậy em phải vui, phải mừng chứ ???? Mừng cho chị Hai có được hạnh phúc, vui cho Hai có được người mình yêu thương .
    Xe hoa chở cô dâu về nhà chồng, nhà mình đã rộng nay lại quá rộng, quá vắng . Nhất là trong lòng tụi em có một cái gì đấy tự nhiên mất đi, đứa nào cũng cảm thấy hơi bị hụt hẫng , chơi vơi làm sao ????
    Em về nhà không được nhiều, đám cưới Hai xong em phải vào đây làm việc, mấy hôm nay tâm trạng em lang mang lắm, tội nghiệp bé út, nó cũng giống em lúc nhỏ, sợ bóng tối, sợ ngủ một mình và bất cứ điều gì nó cũng cần có một người chị bên cạnh ân cần chăm sóc tâm sự với em gái .
    Em biết, em hiểu rằng cuộc sống là vậy, ai rồi cũng sẽ đến lúc cưới vợ , gả chồng, ai rồi cũng sẽ tự xây lập một cuộc sống riêng . Biết là vậy, nhưng có lẽ chấp nhận nó cũng cần có một thời gian Hai nhỉ ?????
    Hãy sống thật hạnh phúc nhé Hai, cầu mong anh rể thương yêu Hai như giống như Ba đã yêu thương gia đình mình , và Hai cũng cố gắng là người vợ đảm đang, biết sống, biết hy sinh như Má nhé Hai .
    Thương Hai nhiều lắm ...........

Chia sẻ trang này