1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi .... tụi em chẳng biết phải nghĩ sao ... nói sao ... làm sao nữa thầy à ... Sao thầy chơi như vậy chứ ?
    Thầy sẵn sằng vì đồng tiền mà bán đi ttâts như vậy sao ?.... Thật ra lúc này đây chúng tôi không còn coi thầy là người thầy ... là đại ca ...là anh hai của nhóm nữa ............ Thật quá đáng ... lúc này đay ... tất cả chúng tôi muốn thầy biết rằng thầy hèn lắm .... hình như đồng tiền làm thầy loá mắt rồi sao ? đểu thật thầy ha ....
    Quay ngoắt 180 để chúng tôi thê thảm vậy sao ?.... Những đồng tiền đó nhớp lắm ... có đáng để ăn không hả ? ..... Chẳng biết rằng đằng sau đó có những người bạn của chúng tôi đang đau khổ , ê chề , thê thảm không ?............... Nhớp thật
    Sao phủ phàng vậy ha? ....
    Có biết lúc này đây , những người bạn của chúng tôi đang đau tột cùng không ? có biết đằng sau những nụ cười những khuôn mặt mỗi ngày là cả những hoàn cảnh hay không ..............
    Khánh , Giang , Như.... và tôi .... và tấtt cả .... tất cả những người đã từng thần tượng ... đã xem thầy như một người anh .... một người bạn lớn ....ttất cả ... tát cả giờ đáng cười thật ............. Vạy có đáng là một người thầy của chúng tôi không ?????????????????????????????????????????????????????/
  2. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Một ngày sao quá mệt mỏi và lại muốn đến đây để viết đôi dòng. Chẳng hiểu gì hết. Tâm trí quay cuồng và chẳng nhớ gì hết. Chẳng nhớ một chút gì. Trống rỗng... Những dòng vô nghĩa... những điều vô nghĩa... những cái này còn đeo bám mình bao lâu nữa. Mong sao mình thoát ra được, mong sao được đi đến bến bờ bình yên. Mong sao mình vượt lên chính mình. Mong sao mọi điều sẽ tốt với mình.
  3. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    muốn đến Trung Quốc,...
  4. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đừng để cuộc sống của ta mất thăng bằng.nếu ta giữ được thăng bằng ,mọi việc sẽ giải quyết được.
  5. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cảm ơn Ita nhiều. Ita có học xiếc để giữ thăng bằng không vậy?
  6. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mình o phải là diễn viên xiếc.Mình cũng đang bị mất thăng bằng.Nếu mình giữ được thăng bằng là mình tự cứu mình.
  7. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống khắc nghiệt với ta.Ta cần một lời động viên.Thế là đủ.
  8. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Không ai động viên ta cả(tất nhiên rồi ,họ còn phải lo cho cuộc sống của họ nữa ).Cuộc sống của ta chắc chắn sẽ tốt đẹp.
  9. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay diễn đàn bị lỗi connect mãi mà không được...Có bạn vao mà bay bò kiểu này thì chán thật...
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm nghe các đồng chí..Vict góp ý một tý..Những bài kiểu này nên viết bên Topic "phút suy nghỉ " .. Thì hay hơn nhé... Chắc các đồng chí hiểu vấn đề là không để trùng lặp nội dung của các topic ... Các đồng chí giúp Vict nhá ..khục khục ...mấy hôm nay ho quá....

Chia sẻ trang này