1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ngày nó đi, HN tiễn nó bằng mưa. Mưa như trút nước. Nó muốn cơn mưa theo nó vào xua tan nắng gắt và làm mát miền trung khô hạn...
    Những ngày nó ở miền trung, nắng vẫn vàng chói chang. Và nóng như thiêu như đốt...
    Ngày nó về, lòng nó xác xơ...HN mưa...
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 17/07/2006
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cơn mưa năm xưa .Đạp xe vội vã nhưng lại cảm giác thích thú....Đã bao lần ngồi nhìn mưa qua cửa sổ , đã bao lần ngồi đếm giọt mưa rơi.Vẫn nhớ câu " mưa ơi khóc cho lòng ta với/ Đau khổ hoài vì nỗi chờ mong".
    Mưa năm nay , lại thấy lòng dịu lại , dịu cho những cơn mưa năm nao.Mọi cảm nhận vẫn còn đó nhưng lòng đã trống trải hơn.Giá mà có 1 cơn mưa bất chợt nhỉ? Vẫn nhớ có 1 người hứa sẽ đi cùng dưới mưa ĐN ....
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    GIẤC NGỦ TRƯA
    Mình vẫn thường chú ý đến họ. Mỗi trưa lại thấy họ tụ tập ở đấy. Nhưng hình như họ cũng không ở đấy đều đặn lắm. Họ-những người bán rong: kẻ bán hoa quả, người bán đồng nát, vé số,... và hình như cả những người qua đường chả bán thứ gì cả. Họ-mỗi trưa lại đến đấy để tìm cho mình một giấc ngủ, sau một buổi sáng quá mệt nhọc với mưu sinh trong đời. Đó là một mái hiên, cũng không rộng rãi lắm. Mình có thắc mắc là sao cái cửa kính đen thui kia luôn khép im ỉm. Chẳng lẽ lại là nhà không có chủ? Nếu có chủ nhà thì người ta có cho những người tội nghiệp kia nằm trước hiên mình vào mỗi buổi trưa không nhỉ?
    Thật sự thấy cái cảnh những người phụ nữ kia nằm dài trước cái hiên đấy mà mình cảm thấy ái ngại vô cùng. Nếu mình đi ăn cơm sớm, mình có thể thấy cái cảnh họ trò chuyện rôm rả. Họ bím tết cho nhau, và cả nhổ cho nhau vài sợi tóc bạc nữa chứ. Trông họ thật thư giãn. Có hôm thấy họ ngủ, xếp dài một dãy. Mình còn nhìn thấy cả những đôi tất rách, lòi cả chân. Thấy rất chạnh lòng, thực sự đấy.
    Mình lại nghĩ nếu mình ở trong hoàn cảnh đấy thì sao nhỉ? Tự nhiên cảm thấy buồn kinh khủng. Một giấc ngủ trưa - một sự ngơi nghỉ sau những vất vả bon chen trong cuộc sống để kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình, cho chồng cho con sao mà khổ sở quá thế. Còn có những người phụ nữ sao mà được iu chiều quá thế? Có phải thượng đế bất công??? Có phải số phận???
    Bước chân về công ty - những bước nặng trĩu...
    18.07.2006
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội mưa không anh ?
    Hà Nội mùa này mưa lắm hả anh ?
    Mưa bao nhiêu ... có nhiều bằng nổi nhớ .....?
  5. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Mưa không đủ sức để xua tan nắng. Nắng quá gay gắt và chói chang. Mưa bị ốm vì nắng. Giá như mưa sẽ đến trong ngày thứ ba này. Để nắng cũng bị ốm như mưa nhỉ???
  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không mưa rồi, nắng không ốm vì mưa mà nắng lại ốm vì mây thôi...Nắng buồn vì mây không ở lại mà cứ trôi đi rồi lại biến thành mưa và mưa không làm nắng ốm ...Một vòng luẩn quẩn...Mưa, nắng, mây ....
    Được victory_or_death sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 19/07/2006
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nó không biết nên vui hay buồn...Nó vẫn cứ ngóng mong vào những điều nó tin tưởng... Không biết cái đến với nó có giống như nó nghỉ và nó mong đợi không...Nó vẫn cứ ôm cái tin tưởng ấy ...Mong cho nó có được cái nó đặt niềm tin ....
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thế là mưa đã đến chỉ cách ngày hôm sau 3 tiếng nữa thôi... Mưa đã đến làm dịu cơn nóng của nắng ..... Nó trong mưa chẳng biết nói gì cả.....Trong nó trống rỗng.... Tính hiếu thắng làm nó tự hỏi sao không mưa vào ngày mai .... Nó rời nơi làm việc để đi dưới mưa để cảm nhận cái ướt át, cái mát lạnh ....Sau những ngày oi bức.... Nó chưa bao giờ là kẻ chiến thắng cả....
  9. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi những điều nó tin tưởng không đến như nó mong muốn. Tuy nhiên, nó cũng chẳng hối tiếc vì mình có một niềm tin đến tận cùng, tin một cách ngu ngốc và mù quáng. Nó biết rằng, nếu đánh mất đi niềm tin là đánh mất đi tất cả. Gìn giữ niềm tin là gìn giữ chính mình. Nó luôn tin vào chính mình...
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nắng mãi rồi cũng mưa. Mưa mãi rồi cũng nắng. Nắng và mưa từ lâu đã là quy luật của tự nhiên. Nó thích là mưa, đặc biệt là mưa xuân, không làm cho người ta ướt ngay nhưng ẩm ướt và dai dẳng, đem lại sức sống chồi non cho vạn vật. Nó mừng khi cơn mưa đến vừa kịp lúc để cho nắng có cơ hội nghỉ ngơi, để một người có thể nhận ra rằng mưa quan trọng đến mức nào...
    Ngoài những lúc trời ẩm ương vừa mưa vừa nắng, luôn luôn có nắng thì không có mưa và có mưa thì không có nắng....
    Người ta vẫn nói nhất mưa, nhì nắng...
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 20/07/2006

Chia sẻ trang này