1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có một chữ "dại"... Vậy mình phải bao lần dại mới được một lần khôn. và bao nhiêu lần khôn mới nhận ra mình dại... Cuộc sống cứ xoay quanh cái dại dại khôn khôn rồi lại khôn khôn dại dại... Ta làm một điều có người bảo ta dại, có người cho ta khôn. Ta nói một câu có người cho ta dại, có người lại bảo ta khôn.. Ta sống có người bảo là hiểu ta, có người cho ta là khó hiểu..... Mà cuộc sống là của ta chứ đâu phải của người mà phán xét. Dại rồi khôn, khôn rồi dại ta sống để trãi nghiệm và chiến thắng chính mình....Ta trong phong ba, ta ngạo nghễ.
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Sầu riêng
    Anh và em đều thích ăn sầu riêng. Khi ở xa, chúng ta thường chia sẻ với nhau về vị ngon của sầu riêng và thú vui ăn sầu riêng một mình của mỗi người?
    Có lần, khi có điều kiện ở gần, chúng ta ăn chung một trái sầu riêng. Tự nhiên, sầu riêng không còn ngon như khi chúng ta thưởng thức một mình nữa. Không biết vì anh không khéo chọn sầu riêng, hay là vì mỗi chúng ta đều đang ôm một nỗi buồn riêng trong lòng- không thể chia sẻ - vì sợ rằng chúng sẽ làm ảnh hưởng đến niềm vui chung của cả hai.
    Em rất thích cái cảm giác sau khi ăn rất lâu, mùi sầu riêng vẫn váng vất đâu đó xung quanh chúng ta. Lúc đó, em thấy anh và em có một điểm chung dễ dàng chia sẻ?
    Hôm nay khi đã ở rất xa anh, em lại ăn sầu riêng một mình. Sầu riêng rất ngon anh ạ?
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Login vào diễn đàn, tự nhiên thấy cái dòng Chúc ngủ ngon..., Emilydang mà buồn cười kinh khủng. Chúc mình ngủ trưa ngon à. Nó lại bị dở chứng chứ gì. Ối dào, nhận lời chúc ngủ ngon giữa ban ngày coi có buồn cười không chứ. Nhưng lại thấy hay hay. Đôi khi những cái điên điên khùng khùng làm mình thấy thú vị, thấy có cái để càm ràm...
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    3 cuộc điện thoại khi mình chuẩn bị mơ màng. Tức kinh khủng. 1 cuộc bằng Tiếng Anh mà dạo này mình vứt nó 1 xó rồi. Trời ạ, sao dạo này mình chuối dễ sợ. Sấm đì đùng và mưa. Những giọt mưa đầu tiên rắc rắc. Giờ thì rầm rầm....
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mưa không đủ xoa dịu cái hầm của trưa nóng...nóng muốn ngạt thở ......một mình mình trong căn phòng không có chút gió ...cái điều hoà cũng không bật đưọc nữa....mưa ...mưa làm thêm buồn cảm giác....mưa đi ...mưa to thật to để có thể xoá hết những gì còn vương vấn trong tim em .... mưa đi... mưa để tâm hồn em có thể bình lặng ....sấm chớpđã qua nhưng những tiếng vang trong tim em vân còn ..........
    Anh Q hỏi :" mùa này Đà Nẵng có còn mưa nhiều như đợt anh ra không em ?" không anh à ...mưa không còn dai dẳng như lúc anh còn ở Đn ....như hè này thỉnh thoảng lại xối ào dữ dội , mưa nhanh tạnh và nóng hơn ... nóng thật nhiều anh à... mưa Đn không như mưa SaiGòn ....mưa Đn mang một nét rất riêng của Đn thôi ...Chắc anh không quên đuợc những cơn mưa tháng 11 ở Đn anh ha......Nhìn mưa ..em lại nhớ đến anh Q dễ thương ... nhìn anh em lại nghĩ đến một người ......
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Giờ này phải về thôi. Mệt lắm rồi. Dạo này thấy người không khoẻ gì cả. Càng già chắc xương càng rệu rã. Mình lại chẳng chịu tập thể dục gì cả. Gầy xanh xương.
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Định viết mà chẳng biết viết gì cả . Đành viết cái trống rỗng của mình ra ..... Trong đâu chẳng nghỉ được cái gì cả. . .
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Không thể tránh khỏi những giờ phút trống rỗng. Khi mà ta chẳng nghĩ cái gì cho ra hồn cả. Lúc này, không biết mình cần cái gì nữa. Đau đầu quá.
  9. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    GỬI MỘT TÌNH YÊU
    Nhạc và lời: Phú Quang
    Trình bày: Ngọc Anh
    (Gửi tặng anh - TY của em)
    Anh chỉ có một chiều mưa thôi để nhớ,
    một bờ vai, một quán nhỏ bình yên.
    Anh chỉ có một mùa thu thôi để nhớ,
    Tình yêu mang khát vọng tuổi thơ.
    Anh chỉ có một chiều tóc em lộng gió,
    Ru đêm vào cơn mơ.
    Anh chỉ có một hoàng hôn khép lại,
    về ru anh mê mãi cánh buồm xa.
    Anh chỉ có một vòng tay bé nhỏ,
    Vòng tay đưa anh về khát vọng xưa.
    Anh chỉ có một tình yêu thôi để nhớ,
    một chiều mưa, bờ vai nhỏ mùa thu.
    -------------
    ... Anh chỉ có một vòng tay bé nhỏ
    Vòng tay đưa anh về khát vọng xưa
    Nhưng anh lại có nhiều tình yêu để nhớ
    Đâu chỉ một chiều mưa, bờ vai nhỏ mùa thu...


  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0

    Close to You


    ( the carpenters )
    Why do birds suddenly appear
    Everytime you are near?
    Just like me, they long to be
    Close to you...
    Why do stars fall off from the sky
    Everytime you walk by?
    Just like me, they long to be,
    Close to you...
    On the day that you were born
    The angels got together
    They decided to create a dream come true
    So they sprinkled moon dust in your hair
    And put a starlight in your eyes so blue
    That is why all the girls in town
    Follow you, all around
    Just like me, they long to be
    Close to you...
    Just like me, they long to be
    Close to you....
    Just like me, they long to be
    Close to you....
    Aah...
    Close to you....

Chia sẻ trang này