1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Vẫn ước ao một ngày được đi đó đây, để ngắm những vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú trên mọi miền đất nước mình.
    Đôi khi buồn lòng, vì ngành du lịch VN còn yếu kém quá. Vừa đắt, vừa bẩn, vừa phục vụ kém.
    Mỗi năm số lượng khách du lịch đến nước Pháp khoảng cỡ 80 triệu người. Trong khi 70%-80% khách đến VN không có hứng thú trở lại.
    Dù con số này có thể chưa chính xác lắm, nhưng cũng tương đối để người dân VN phải suy nghĩ.
    Dưới đây là một bài viết trên báo Nhân Dân về tình trạng ô nhiễm ở biển Đà Nẵng. Mời các bác tham khảo.
    Khi nào hết ô nhiễm thì bác Vict nhắn cho tui biết nhá.
    http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=37&sub=54&article=69352
    Vì sao tắm biển ở Đà Nẵng lại bị ngứa?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khách du lịch đến Ðà Nẵng tắm biển đều kêu ngứa, sinh mẩn đầy người. Tìm hiểu có nhiều nguyên nhân.
    Nhưng, có ba nguyên nhân chính. Một là, ở vùng làng nghề Non Nước, để đục gọt đá, họ đã dùng a-xít mạnh và xút clo. Mỗi ngày thải xuống vùng giáp biển ước tính khoảng 2.300 lít hóa chất độc hại loại này. Hai là, vùng công nghiệp Hòa Khánh thải theo sông Cu Ðê ra biển nhiều loại hóa chất chì và ăng-ti-moan. Ba là, kênh Thuận Phước quá bẩn và hôi thối. Mặc dù ở giữa trung tâm thành phố, nhưng nó chỉ được be kè một bên, hứng nước bẩn cả một vùng rộng lớn, rồi lững lờ trôi ra biển, quất tấp vào vùng biển bán đảo Sơn Trà. Ban Quản lý dự án vùng này sau khi bán được đất, để mặc kênh này như thế và nay trở thành nơi trú tạm của các tàu đánh cá loại nhỏ, nơi chứa đủ loại bẩn của hàng chục nghìn hộ dân cư.
    Cứ để ô nhiễm mãi vậy, thì làm sao đẩy được du lịch Ðà Nẵng lên? Trước mắt, đề nghị UBND thành phố Ðà Nẵng cho nạo vét, be kè ngay kênh Thuận Phước. Cứ bán được hàng nghìn lô đất ở xong, rồi vứt phứa môi sinh ra thế, có nên không?
    NGUYỄN BÁ HỮU THÀNH
  2. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ak ak... Được rồi Vict sẽ báo khi nào hết ô nhiểm.. Cũng may là Vict tấm chưa thấy gì cả...Có ngứa thì chỉ do sứa mà thôi.. Con vấn đề ô nhiểm biển như đài báo nói rồi Vict không nhắc lại làm gì... Vict không dài tay xen vào việc các bác Quan nhớn được... Bùn thế..
  3. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá!
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    August to November

    THÁNG 8.

    Mỗi năm, mình chỉ thích có 2 tháng là tháng 4 và tháng 8. Tháng 4 đã qua rồi, giờ là đang bước vào tháng 8. Vì sao mình lại thích tháng 8 nhỉ? Ừ, tại vì mình yêu hoa cỏ nở vào tháng 8. Lúc nhà mình còn khoảng sân vườn, cứ vào tháng 8 là 2 hàng hoa cỏ dọc lối đi từ ngoài ngõ vào đến nhà lại nở những bông hoa hồng tím. Mình chả biết diễn tả màu của nó chính xác như thế nào nữa, chỉ biết nó vừa có màu hồng lại vừa pha sắc tím. Màu sắc, nghệ thuật mình kém lắm. Mình nhớ mình hay ngồi bệt xuống đất để ngắm hàng hoa cỏ ấy không thôi. Những bông hoa mảnh mai lúc nào cũng vươn mình lên cao dù cánh hoa đã bị dập tả tơi sau những trận mưa rào. Mình cũng chả biết nó tên là gì nữa, chỉ biết gọi nó là hoa cỏ mùa thu. Có bao giờ mình chịu tìm hiểu cái gì đâu. Tại sao mình lại thích những bông hoa ấy nhỉ? Có lẽ vì nó đẹp mong manh, vì nó giản dị và lặng lẽ. Mình cảm nhận sự lặng lẽ của nó khi ngắm nó - hoa vẫn nở vô tình dưới lối đi. Bàn chân người bước hững hờ, hoa vẫn đẹp, vẫn vui buồn lặng lẽ.

    .........
  5. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Emi chỉ thích những bông hoa tí tẹo, dấu mình trong cỏ, thơm dịu dàng mà chẵng thấy hoa đâu ?
    Tháng 8 rùi kìa Trời miền trung đã bớt đi cái nắng gay gắt rùi. Những chú chim non cuối cùng của mùa hạ đã đủ lông cứng cánh bay lên bầu trời chớm thu trong cái nắng ngã sang màu vàng vàng thật dể chịu. Mua thu ở miền trung khó phân biệt, nó Không rõ ràng như ở Hà Nội. Nhưng cũng đủ làm dịu cái nắng làm làn da các cô gái miền trung xạm lại. Tháng 8 miền trung vơi những trận mưa giông bớt chợt, những ngày trởi trở nên râm mát. Biển bắt đầu xô vào bờ những con sóng lớn hơn. Người tắm biển cũng thưa dần, thưa dần.
    Trưa nay, trong căn phòng nhỏ cánh cửa sổ hướng biển đón những cơn gió mát dịu đầy sức sống từ lòng biển mẹ vào làm căn phòng trở nên dịu dàng như nàng thôn nữ chớm yêu. Đã lâu lắm rùi Tui không biết ngủ trưa là như thế nào. Nhưng vứi ngày đầu vào tháng 8 với nổi buồn vui mông lung, đan xen lẫn lộn , với cơn gió mát dịu . Mi mắt tui từ từ nhiếu lại. Chúc các bạn có chút nghĩ trưa trong yên bình và mát dịu của cơn gió từ lòng biển mẹ.
  6. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cái bụng chưa no làm sao lo đường dài đây chứ. Phải ăn thôi dù ăn bẩn cũng được. Cha chung có ai khóc đâu mà lo Suy nghĩ zì cho mệt xác cuốc sống có bao lâu mà lo. hehehe
  7. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    í, cẩn thận anh ND ơi. Nếu bẩn thì không nên đâu, sẽ bị trả giá đấy.
  8. gauxu_81

    gauxu_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 rùi ư, gì mà lẹ vậy trời???????? vài tháng nữa là hít một năm sao???? làm ơn!!!!!!!!!!! hãy chầm chậm thui .......
  9. thangtroc

    thangtroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ...đường hội an kô một bóng nguời..mưa tầm tã...chạy một mình nước mưa thấm vào người lạnh ngắt...nuớc mưa chảy nhoè nhoẹt trên mặt gương kim đồng hồ...lấy tay gạt nước...tốc độ 70km/h trong đêm...tay lạnh cóng mát cảm giác...ước gì có em ngồi sau như ngày trước...

    [/quote]
  10. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    í, cẩn thận anh ND ơi. Nếu bẩn thì không nên đâu, sẽ bị trả giá đấy.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Nếu trả giá thì chúng đã no tròn và béo mập rùi mụ ê à. Ôi nhớ cái đồng tiền mà Huyện Hinh đạp dưới chân, rồi lượm lên thổi phù một phá sạch gớm bỏ tọt vào tui. Hình ảnh trông tởm làm sao

Chia sẻ trang này